Thì hay nhưng ý là nó gây plot-hole, tạm xem là ý tưởng tốt, nhưng thực hiện chưa hoàn hảo. Vì nobita-nhỏ lúc này đang ở cùng thời gian với nobita-lớn, tự nhiên chơi trò " gửi ký ức " nhảm vãi lềnh :( Trường hợp này đúng ra là tách ra một thế giới song song khác, tức là nobita-nhỏ "đi quậy" khiến xuka-lớn chết, anh chàng hối hận, khi quay trở lại time-line của mình, thì nhớ ký ức "đau thương" này nên sau này lớn lên mò tới chỗ "ngày xưa" cứu, mà thế thì phá vỡ logic trước giờ của bác 3F. Trước giờ mọi thay đổi về thời gian đều chỉ diễn ra ở cùng 1 thế giới, nên mới có cái trò nobita-quá khứ tới tương lai lấy trước tiền thưởng thì đến thời điểm đc cho tiền thì tiền nó cũng tự mất luôn, rất thú vị. Tất nhiên plot-hole lớn nhất của truyện là cháu nobita gởi doremon về quá khứ thay đổi đời cụ tổ thì dĩ nhiên sẽ thay đổi luôn cả tương lai thời cháu nó, nhưng tạm chấp nhận, coi như đó là tiền đề cho câu chuyện, còn từ đó về sau, câu chuyện diễn ra rất logic, thậm chí nobita quay lại quá khứ "phá" bố mẹ" nhưng cuối cùng chỉnh sửa một hồi lại là tiền đề giúp 2 ông bà Nobi kết hôn với nhau. Và chap ấn tượng nhất thì ko nhớ cụ thể lắm :( nhưng hình như là ở chap cuối của tập 45, về mấy con kiến j đó, thời gian lúc này nhảy loạn hết cả lên, tương lai, hiện tại, quá khứ đan xen vào nhau, nhưng rút cục cuối chap, mọi thứ vẫn logic
Ngoài ra thì thế giới tương lai hơi bị.... tương lai quá. Vì thời điểm Nobita cưới mới cách thời điểm hiện tại có 14 năm, mà thay đổi thì quá là kinh khủng, chắc là đội ngũ làm phim bị nhầm lẫn với thế kỷ 22 rồi