The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Nó tiêm vô cổ mà ? cái đó bận như áo thun chứ có phải trùm luôn phần cổ đâu ?
Nó xiên vào chỗ phía trên ngực phải, dưới bả vai phải nên mới thắc mắc thế, đoạn frodo trần như nhộng bị trói 2 tay trong lúc mấy thằng Orc tranh nhau hành lý.
 
giờ chúng ta có thể cày kéo full bộ hobbit sang lotr cả ngày :)) , lâu lâu ôn lại :)) , mà công nhận thời chúa nhẫn ra hồi đó còn lớp 8 9 coi ếu thấy gì hay, giờ thì mới thấy nó hay, hồi đó coi ghét nhất đoạn frodo với con gì mà dị dạng gớm gớm, kèo dài lê thê ớn luôn
 
Trong nguyên tác là có nó, bỏ ra sao coi được - thằng tổng trấn. Còn thằng kia thì cho vô thêm hài thôi, trong chiến tranh có anh hùng cũng có kẻ hèn nhát

Đáng lẽ để như nguyên tác là ông tổng trấn mới là người ôm vàng chạy là được rồi tự dưng thêm thằng Alfrid vào thay cho ông tổng trấn rồi để ổng chết :5cool_ops:
 
Đáng lẽ để như nguyên tác là ông tổng trấn mới là người ôm vàng chạy là được rồi tự dưng thêm thằng Alfrid vào thay cho ông tổng trấn rồi để ổng chết :5cool_ops:

chết lãng nhất phim .:))
 
Tính nhân văn của bộ phim theo mình nghĩ là mối tình tay 3 giữa anh chàng người lùn, cô người elf và hoàng tử elf (Olando Bloom). Đúng là tình yêu không phân biệt biên giới chủng tộc và giai cấp. Câu nói về ý nghĩa tình yêu của cô vào cuối phim đã làm trái tim nhà vua elf vốn luôn căm thù chủng tộc người lùn phải xúc động.
 
lúc cuối Tariel khóc lóc với vua Thranduil vì tình yêu, mình đi coi 2 lần gặp đúng 1 trường hợp :

lần 1 : đằng sau có tiếng con gái nói " thôi giết nó luôn đi cho rồi "
lần 2 : bạn gái thằng bạn nói với nó " sao ổng ko giết nó luôn ta "

đàn bà thiệt ác độc :'(


=)))))))))))))))))))))))))))))))
 
Đáng lẽ để như nguyên tác là ông tổng trấn mới là người ôm vàng chạy là được rồi tự dưng thêm thằng Alfrid vào thay cho ông tổng trấn rồi để ổng chết :5cool_ops:

Thế mới kéo đc ~20p gây hài khi có mặt thằng đó chứ =)
 
tumblr_mf347xOFsP1qmxaa8o1_1280.jpg


Trước giờ chưa từng nhìn thấy nữ lùn bao giờ luôn 8-|
Nữ lùn đây á,cũng k đến nỗi quá tệ nhỉ :2cool_misdoubt:
 
Bọn female dwarf bên này có râu nhìn ghê vồn, bên Dragon Age xây dựng thì hot hơn hẳn
 
Balin: What news from the meeting in Ered Luin? Did they all come?
Thorin Oakenshield: Aye, envoys from all seven kingdoms.
Balin: Ah, all off them!
Dwalin: And what did the Dwarves of the Iron Hills say? Is Dain with us?
Thorin Oakenshield: They will not come. They say this quest is ours and ours alone.
Rốt cuộc đến đoạn cuối có mỗi Dain đến, 7 vương quốc chả thấy thằng mẹ nào cả :))
 
trước khi xem phim cứ nghĩ 5 đạo quân này là elf + lùn + orc,chả nghẽ cái ngôi làng bị rồng phá + mười mấy ông lùn trong hang cũng đc gọi là 2 đạo quân à :3cool_nosebleed::3cool_nosebleed:
 
trước khi xem phim cứ nghĩ 5 đạo quân này là elf + lùn + orc,chả nghẽ cái ngôi làng bị rồng phá + mười mấy ông lùn trong hang cũng đc gọi là 2 đạo quân à :3cool_nosebleed::3cool_nosebleed:
elf + lùn + orc + nguoi + dai bàng
chắc vậy ...
coi nhưng đoạn cuối cũng hơi chán
 
Thế mới kéo đc ~20p gây hài khi có mặt thằng đó chứ =)

20p đó thay bằng cảnh đại bàng combat thì đỡ bn

hay là hết tiền =))

- - - Updated - - -

Tính nhân văn của bộ phim theo mình nghĩ là mối tình tay 3 giữa anh chàng người lùn, cô người elf và hoàng tử elf (Olando Bloom). Đúng là tình yêu không phân biệt biên giới chủng tộc và giai cấp. Câu nói về ý nghĩa tình yêu của cô vào cuối phim đã làm trái tim nhà vua elf vốn luôn căm thù chủng tộc người lùn phải xúc động.

ngoài ra k còn gì khác có ý nghĩa à...:7cool_waaaht:
 
Còn đoạn đấu tranh nội tâm của Thorin, sự anh dũng của cha con Bard khi chiến với Smaug, sự lựa chọn khó khăn của Thranduil khi quyết định liều lĩnh tính mạng bộ tộc mình cho một trận chiến ông hoàn toàn có thể tránh,..v..v...
Mấy bé teen chỉ nghĩ được mỗi cái đoạn yêu đương nhăng nhít thôi à :2cool_misdoubt:
 
có hết đấy các bác yên tâm , bản extended sẽ có đủ combat hoành tráng , còn bản chiếu rạp chỉ vậy thôi , ráng chuẩn bị ổ cứng đi các bác
 
ếu có thêm nhiều đâu (xem extend 2 phần đầu thì rõ), đừng trông chờ quá :P
 
Còn đoạn đấu tranh nội tâm của Thorin, sự anh dũng của cha con Bard khi chiến với Smaug, sự lựa chọn khó khăn của Thranduil khi quyết định liều lĩnh tính mạng bộ tộc mình cho một trận chiến ông hoàn toàn có thể tránh,..v..v...
Mấy bé teen chỉ nghĩ được mỗi cái đoạn yêu đương nhăng nhít thôi à :2cool_misdoubt:
Và tất cả những sự anh dũng đó đều bắt nguồn từ lòng tham :)
 
Hỡi ôi thế gian là gì, chỉ 1 chữ tiền thôi, đó là tính thời sự của phim, phản ánh đúng bản chất thời đại khi cả xã hội chỉ chạy theo đồng tiền mà bỏ quên các giá trị khác. Qua đó tác giả muốn thức tỉnh tính nhân văn và tình yêu thương của con người không phân biệt địa vị và giai cấp. Em xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền đã khéo léo lèo lái đất nước trong công cuộc mở cửa hội nhập để chúng em có thể thưởng thức bộ phim dài lê thê như cái khoái lạc song châu dê này.Em xin hứa với gia đình sẽ phấn đấu học hành, trở thành con ngoan trò giỏi để ko phụ lòng kì vọng của đấng sinh thành đã phải một nằng hai sương kiếm tiền để em đập phá đủ đởn. Em xin hứa với thầy cô sẽ đạt điểm cao trong kì tốt nghiệp, phấn đấu vào đại học để gia nhập lực lượng thất nghiệp sau này. Xin hết.:5cool_beat_plaster::4cool_baffle:

Đủ vào đội tuyển "văn tục" chưa các bác?
 
Chỉnh sửa cuối:
bản extended sẽ dài hơn bản chiếu rạp 30 phút
trung tâm của phim chắc là đấu tranh nội tâm của nhân vật Thorin rồi, còn cái vụ yêu đương elf-dwarf thêm vào chỉ tổ ... :6cool_beat_brick:
 
Back
Top