[Chat thread] Cung chúc tân xuân 2024

c4053ec55eb6_zpsvcisn2m8.jpg
 
Cám ơn các bác, do mình chèn linh sai.

Hình hoplite Hy Lạp, giáp của tụi nó như đúc nguyên tấm vậy.
 
- Hình này là tâm đắc nhất, vì mình chỉ quan tâm tới kỵ binh TQ thời Nam Bắc triều và kỵ binh Mông Cổ.

- Loại giáp kỵ này do bọn rợ Hồ du nhập vào Trung Quốc thời kỳ Ngũ Hồ loạn hoa, trải qua Bắc Ngụy, Bắc Chu, Bắc Tề, tới Tùy- Đường mới chấm dứt. Thời kỳ này thường có câu cửa miệng của mấy tên vua chúa kiêu ngạo, kiểu như: Ta cho vài vạn quân thiết kỵ là đủ diệt sạch tụi nó,....vvv. Nhưng trên thực tế là đúng như vậy. Rất nhiều trận quân giáp kỵ làm xoay chuyển tình thế.


IMG_3080_zpspqkbre57.jpg
 
Bộ đội lựu đạn của Phổ. Chiến tranh bảy năm.
prussiangrenadiersayezh.jpg


nạp đạn với lưỡi lê thế kia chắc dễ xiên vào tay lắm.
 
_ Không bị đâu bác, bọn nó nạp đạn, lưới lê ( vốn chìa ở bên phải ) sẽ bị đặt bên trái, tức là cầm súng xoay 1 vòng 180, hoặc nằm ở phía trước, tức là xoay tròn 90 độ, chứ ko để nguyên hướng bên phải rồi tay phải cầm thông nòng đâu :3

_ 2^ Đấy là do bộ binh thời đó là hạng cùi bắp, lính tinh nhuệ đều là kỵ binh và kỵ binh hạng nặng, vì thế tất nhiên nhiều thiết kỵ thì sẽ mạnh hơn :D
 
Ông Nguyễn Bá Thanh mới mất trưa nay kìa. :(
 
^ giờ mới biết à? Dưới box50 đã nhặng xị từ trưa tới giờ rồi =.=

Cơ mà ông ý mất rồi thôi thì cũng không nên bàn về ông ý chi nữa, RIP thôi là đc.
 
^ giờ mới biết à? Dưới box50 đã nhặng xị từ trưa tới giờ rồi =.=

Cơ mà ông ý mất rồi thôi thì cũng không nên bàn về ông ý chi nữa, RIP thôi là đc.

Ủa ông này tốt mà nó còn bán tán cái gì nữa vậy? :(
 
_ Ông NBT chắc sang Tàu bị nó đầu độc rầu :(
 
^ Ông NBT có sang Tàu à O_O!?. Cờ mà ta thì ta tin là ông ý mắc bệnh chứ chẳng phải đầu độc. Lí do là vì ta không tin là nền y tế của Mĩ lại không phát hiện ra được là bị đầu độc nếu có! Mà Mĩ không phải VN cho nên không có chuyện nó đi giấu giếm như ở ta đâu!

Theo cá nhân ta thấy thì ông Bá Thanh cũng là một vị khá, làm cũng đc, ăn cũng như người ta nhưng không may ông lại thành ra cái cớ để các bên nhất là bọn cơ hội chính trị chọc vào.
 
bạn nói chung chả khoái lão, nhưng cũng không muốn bàn thêm , nhất là khi lão vừa chết. Số lão cũng y chang cây cầu lão xây. 1 con rồng chúc đầu xuống đất.
 
Cũng là có làm có ăn thôi, bình thường mà các AHBP ca lên tận mây @.@
 
Cũng có vẻ khá là hợp lý. :-?

Trong 3 thằng lính Anh cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 cùng thời Quang Trung thì bọn nó mặc "áo vải" hay "giáp sắt" =)).
British_old_infantry_uniforms.jpg



Hay ông Đô Đốc Rodney của Anh cùng thời với Tây Sơn cũng là anh hùng áo vải này
AdmiralRodney1792.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ binh Nga ngố. Đại chiến phương bắc.
infanterarusiagranguerr.jpg


Bộ binh thời này ít dùng lưỡi lê mà vẫn dùng giáo và kiếm. Có 1 anh cầm súng có lưỡi lê đút nòng.
 
Có. Nhưng nô lệ của ta khác nô lệ của tây, phi. Làm công việc nhẹ hơn , hầu hạ , được đối xử như gia nhân , người hầu chứ không phải đối xử như gia súc.

Nói chung tàu thế nào thì ta cũng thế ấy, không có nhiều khác biệt lắm.
Nói vậy không đúng, nếu đúng thì giờ ta là Tàu chứ không phải Việt.
 
Bộ binh Nga ngố. Đại chiến phương bắc.
Bộ binh thời này ít dùng lưỡi lê mà vẫn dùng giáo và kiếm. Có 1 anh cầm súng có lưỡi lê đút nòng.
Đầu thế kỷ 18 khi mà socket bayonet chưa phổ biến thì giáo và kiếm vẫn là vũ khí cơ bản.
 
Nói vậy không đúng, nếu đúng thì giờ ta là Tàu chứ không phải Việt.
đang nói về các chính sách và cách vận hành nhà nước. ko nói về văn hóa -__-. mà dù có nói về văn hóa đi chăng nữa thì việt và tàu cũng khá là gần nhau, chỉ có kiểu tính cách là khác nhau thôi (tàu là dân thực dụng , còn việt là dân tình cảm)
 
bộ binh Thuỵ Điển. Chú ý hàng đầu có 1 anh cầm giáo.
infanterasueciagranguer.jpg
 
_ ^ Thời đó, cả Nga lẫn Thuỵ Điển vẫn dùng ko ít hơn 1/2 quân số cầm pike đâm nhau chứ ko phải toàn súng đâu bác lol Chỉ có mấy đại quốc giàu có ở Tây Âu nọ mới dùng toàn súng cho bộ binh thôi :)
 
Back
Top