Tình đầu không bao jo là tình cuối nhưng mỗi lần nghĩ tới lại thấy cảm xúc vẫn còn đó.
Ngày đó tôi 18 tuổi,đã thi tốt nghiệp,chuẩn bị học cao đẳng ,thời đó võ lâm truyền kì mới ra ,ai ai cũng chơi,và cũng nhờ vậy mà tôi quen được e,một cô gái sống ở thành thị,nhỏ hơn tôi 1 tuổi,còn tôi thì ở tỉnh,từ chỗ tôi tới chỗ e đi xe máy cũng khoảng 40 phút,chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng nữa năm,thì biết e ấy trong thời gian nói chuyện với tôi đã có bạn trai và thời gian đó 2 người hay cãi nhau,bạn trai e ấy quen người này người kia ,lúc thời gian đầu e ấy còn nói đó là a trai e ấy,nhưng sau này tôi mới biết đó là bạn trai,và rồi vào một ngày đẹp trời e ấy về quê ngoại chơi,e ấy đt rủ tôi lại nhà ngoại e ấy chơi,cảm giác lúc đó thật khó tả,vì chúng tôi nói chuyện vs nhau cũng hơn nưa năm mà chưa từng gặp mặt lần nào,nhưng lúc đó tôi không có xe máy,đành điện thoại cho thằng bạn hỏi mượn xe nó,cho mượn thì nó cho mượn nhưng nó phải đi cùng( chuyện tôi nc với nhỏ đó tôi cũng có kể nó nghe),chúng tôi đi lúc tầm 5h chiều ,đi một hồi thì mới biết là nhầm đường,ngoài ra trên đường đi còn bị đám trẻ trâu ở khu chúng tôi chạy ngang qua chặn đường,sau một hồi nói chuyện thì cũg để chúng tôi đi,mà trên người ko bị mất mát hay thương tích gì,e hẹn tôi ngay ngã 3 vì tôi nói tôi ko biết đg vào nhà ngoại e ấy,chúng tôi gặp nhau nói chuyện đc khoảng 5p thì thằng bạn nó đòi về ,mẹ nó kiu nó về,tôi để nó về trước,sau đó tôi lấy xe e ấy chở e ấy lại nhà ngoại e ấy,ở khu đó phải nói là trời tối như mực,đèn đường thì thi thoảng mới có,về tới nhà ngoại e ấy,chào hỏi mọi người xong,chúng tôi ngồi trưoc nhà nói chuyện ,khung cảnh lúc đó tuy tối nhưng bầu trời đầy sao,thật đẹp,chúng tôi nói chuyện tới1,2h sáng, tuy mới gặp lần đầu nhưng chúng tôi đã làm một số chuyện ,và đêm đó tôi đã ngủ ở nhà ngoại e ấy vì ngoại e ấy nói trời tối rồi về nguy hiểm gặp cướp thì nguy,tôi nằm võng,e ấy vào trong ngủ ,sáng hôm sau chúng tôi đi dạo như đôi tình nhân quen nhau lâu ngày,phải nói chúng tôi cực kì hiểu ý nhau trong mọi chuyện,kể cả chuyện đó, đó là ngày đầu chúng tôi gặp nhau
Khoảng gần 2 tháng sau là ngày noel chúng tôi mới gặp nhau nữa,lần này e ấy từ dưới tp chạy xuống chỗ tôi ,cũng khá xa khoảng 40p,vì mẹ tôi ko cho tôi lúc xe đi ,tôi chưa có bằng lái xe ,e ấy chạy xuống cũng khoảng tầm 6h tối, đó cũng là lần đầu e ấy đi xa như vậy,bưa đó e ấy mặc đồ thật đẹp và quyến rũ,chạy trên đường mà bao a chạy theo xin số đt,rồi e ấy cũng đến nơi,sau đó chúng tôi chạy ngược lại tp,nói thật đó cũng là lần đầu tiên tôi chạy xe máy lên tp,tôi như một thằng ngáo ,lên tp thấy gì cũng lạ lẫm,mới mẻ,sau một hồi đi dạo ,thì chúng tôi quay về nhà e ấy,lúc về có a của e ấy ở nhà một mình,chúng tôi ngồi phòng khách xem tv trò chuyện với nhau,tôi định bắt xe ôm về nhưng a của e ấy nói thôi,khuya rồi ở lại sáng mai về.. Nhưng trong thời gian chúng tôi quen nhau đã xảy ra một chuyện mà khiến tôi bất ngờ và bàng hoàng,e ấy cũng bàng hoàng ....tạm thời dừng bút