Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ý là cái đống vẽ đè lên cái bảng stat kia![]()

Ie secret.....Hừm, nhớ ko lầm là cái vụ tự xoá đi giới tính cũng là tự em ấy làm lâu rồi mà. Mà nói tới thì lại thấy nản vì ko biết bao giờ Apocrypha nó mới lên anime được, TM chỉ có vắt sữa FSN thôi, chắc dễ kiếm lời nhất...

btw
![]()
Hype vl
Đầu năm mình cũng xui vãi, con em đi ngủ đạp xừ cái lap xuống, hỏng HDD luôn rồi :vDouma năm mới gì xui vl. 30 Tết gãy cái kiếng, hôm nay hư tiếp cái keyboard. Đành vác xác ra Phong Vũ lôi đại 1 cái về. May mà mình đíu chơi game trên kb nên tốn có 220k
Ko đấy là bản RELOAD mới cần, bản này ko cầnRồi. Phải down patch fix về nữa. Cho nên mình không bao giờ xớn xác đi down mấy cái game vừa release.
Nên mừng là còn giữ được mạng đi >.< Trộm giờ hoá sát nhân nhanh bỏ mẹ >.<Đậu mẹ, cái năm tuổi đúng là đại hạn mà. Hôm nay nhà bị trộm viếng. Nó lẻn vào từ 6-7h tối chờ đến tận khuya. Thó mất của mình con phone với toàn bộ tiền trong ví. May mà mẹ mình thức dậy thấy động nên gọi mình nên nó chưa kịp chộp cái laptop.
Mà cũng phản ứng chậm quá, khoá hết cửa rồi đi dò từng phòng xem nó còn ở đấy ko mà quên mẹ nó cái cửa chính có cái chìa khoá đút ngay sẵn vào ổ làm nó chạy mất tiêu.
Cho mình xin đi, lại còn tính nhốt nó lại nữa. Khoá chặt cửa phòng mình/người trong nhà lại rồi gọi cũng được mà an toàn hơn nhiều, coi như của đi thay người cũng được....Cắm ở bên trong ấy. Định khoá hết cửa nhốt nó rồi kêu người lại phụ ai ngờ còn 1 cửa cắm chìa khoá nên nó thoát được.


đúng là nhục, tháng này chết tiền điện thoại vì tụi nó -____-Tính thế cũng ko sai, hồi trước khu tớ cũng có 1 vụ tương tự, bà chủ nhà khóa hết cửa nhốt thằng trộm ở trong rồi gọi cả xóm lại quây đập cho nó 1 trậnCho mình xin đi, lại còn tính nhốt nó lại nữa. Khoá chặt cửa phòng mình/người trong nhà lại rồi gọi cũng được mà an toàn hơn nhiều, coi như của đi thay người cũng được....
Đù.... mình hôm nọ gửi thằng UFJ thiếu có 5 yen mà nó có đòi suốt, mình cứ nghĩ gửi đủ rồi nên bảo là đã gửi rồi, nó cứ nói là chưa gửi thế là hôm nay đi ngân hàng check, ngân hàng nó bảo là đúng là gửi rồi, gọi điện cho tụi nó thì mới vỡ ra là còn thiếu 5 yenđúng là nhục, tháng này chết tiền điện thoại vì tụi nó -____-
PS :
Gửi 5 yen mất phí gửi 108 yen.... đíu thể tin được -____-



mà bà ý ra ngoài rồi mới làm thế, còn dảrkness nhốt trộm chung với mìnhTính thế cũng ko sai, hồi trước khu tớ cũng có 1 vụ tương tự, bà chủ nhà khóa hết cửa nhốt thằng trộm ở trong rồi gọi cả xóm lại quây đập cho nó 1 trận

why 