Sau bao nhiêu ngày đêm thao thức. Không biết nên âm thầm tiếp tục, nói thẳng toẹt hay rút lui êm đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì vừa mới tối nay, sau khi đi chơi với e nó về, mình đã tỏ tình với nó. Thực ra thì set up liên tục các cuộc đi chơi chỉ để tỏ tình cơ mà đều không thành công vì cứ sờ sợ cái gì đó. Mình hỏi làm ny a nhé thì nó chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý mà cũng chẳng bảo suy nghĩ bao lâu. Chỉ nói kiểu đại loại như trước giờ gặp nhiều thằng như mình rồi. Bị từ chối là nghỉ chơi luôn. Hay đi chơi xong cũng chỉ là để nói mấy câu này. Không biết mình có phải là thằng kiên trì theo đến cùng hay lại như những thằng kia. Cơ mà nói ra xong thấy nhẹ nhõm hơm bnhieu, lại còn thấy vui vui

Ps: chắc e nó bị lừa tình mấy lần rồi nên phải cảnh giác. Thử mình trước đã. Hoặc do mình đang ảo tưởng, bị từ chối vẫn éo biết -_-