From Vegas to Macau 2014 BluRay 1080p x264 TrueHD 5.1 2Audio-HDWinG - Thần Bài 2014: Đổ Thành Phong

  • Thread starter Thread starter lhx113
  • Ngày gửi Ngày gửi

lhx113

Youtube Master Race
Tham gia ngày
24/11/11
Bài viết
13
Reaction score
1
uscLogUl.jpg

Mã:
From.Vegas.to Macau.2014.BluRay.1080p.x264.TrueHD.5.1.2Audio-HDWinG
----------MEDiA iNFO------------
SOURCE TYPE.....: 1080p Blu-ray AVC TrueHD 5.1-TTG
RUNTIME.........: 01:33:33 (h:m:s)
SIZE: ..........  12.5 GB
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 15339 kbps
FRAME RATE......: 24 fps
AUDiO 1 ........: Cantonese TrueHD 5.1 @ 2993 kbps
AUDiO 2 ........: Mandarin DD 5.1 @ 640 Kbps
RESOLUTiON......: 1920 x 804
SUBTiTLE........: chs/cht/eng(.sup)
ENCODER ........: xiaofriend @ HDWinG

 
Lưu Vỹ Cường
Đổ Thánh
Hư Trúc nhớ bị bắt vì tội đập đá rồi mà vẫn đi đánh bài với Đổ Thánh cơ à ?
 
sao mà, nhờ thế mà có film xem
 
Phim này làm lại y trang mo-tip Thần Bài lúc xưa của Châu Nhuận Phát và Đỗ Thánh của Châu Tinh Trì. Coi cũng hài lắm.

Không ngờ anh Châu bây giờ lại chịu đóng những fim này. Chắc cát sê fim này của anh Châu fải khủng lắm nhỉ...
 
Mất mẹ cái chất hồi xưa rồi , coi không có cảm giác mấy .
Vụ đánh bài xài kỹ xảo dỏm nhìn chán vcl .
 
thì theo công nghệ thời đại mà
 
Ngày xưa xem thần bài mỗi lần sử dụng chiêu trò chả biết là do siêu năng lực hay trick nữa, thế nó mới hay, còn giờ coi kỹ xảo loè loẹt cứ như siêu năng lực thứ thiệt mẹ nó rồi.
 
Cái bộ Nhất đen nhì đỏ hay mà , tiếc là cái đài truyền hình film đó đóng cửa cmnr ...không kiếm ra hình ảnh hay nguồn phụ .
Lúc đó toàn xài kỹ xảo chay mà nhìn bá vcl :)) . Đánh bài mà y như võ hiệp .
 
phim này cũ rồi mà, mới ra phần 2 luôn rồi
xem phim vì mỗi em con gái của anh Phát
 
ủa, có phần 2 lun ahs ?@_@?
 
Cái bộ Nhất đen nhì đỏ hay mà , tiếc là cái đài truyền hình film đó đóng cửa cmnr ...không kiếm ra hình ảnh hay nguồn phụ .
Lúc đó toàn xài kỹ xảo chay mà nhìn bá vcl :)) . Đánh bài mà y như võ hiệp .
Bộ này thì hay rồi, kỹ xảo kiểu đó mới hay, nhìn không có ảo.
 
Bộ Nhất Đen Nhì Đỏ của Tạ Hiền này ngày xưa tớ có full bộ dvd retail luôn
 
kỹ xảo thì càng ngày càng tiến bộ chứ
 
Châu Nhuận Phát nên đóng mấy cái vai này mới hay, hồi còn ở HK đóng toàn phim kinh điển xong chạy qua Hollywood bon chen chẳng đc bộ nào ra hồn. Ngoạ Hổ Tàng Long hàng lâm quá tại hạ nuốt ko trôi.
 
Không phải chạy đi bon chen mà là thị trường Hong Kong nuôi không nổi , mi không thấy điện ảnh Hong Kong bị sập nát hết đó sao :D .
Nhiều diễn viên từ Hong Kong chạy qua Hollywood kiếm tiền , kiếm không nổi thì chạy về Đại lục kiếm tiền tiếp ...cũng là cái số chạy .
Vương Tinh giờ làm phim kiểu mới cũng không chất như xưa nhỉ .
 
Lưu Đức Hoa có bon chen ra nước ngoài đâu vẫn thành công đó. Nói chung là cái mảng phim Hoa Ngữ, đặc biệt là phim HK nó vốn dĩ đã là 1 cái thị trường riêng với lượng khán giả riêng rồi, nên diễn viên hoa ngữ bon chen qua Hollywood, nhất là chỉ làm nền cho diễn viên phương Tây thì chỉ tổ mất hình tượng.

Có điều phim hài HK những năm gần đây ý tưởng cạn kiệt với lại ko đủ độ hài. Toàn dùng gái để thu hút người xem. Và rất nhiều phim hài HK những năm gần đây nó kết thúc 1 cách rất vô duyên, không giải quyết nổi tình tiết khúc mắc, tiêu biểu những phim của Chapman To.
 
Ví dụ thế là không đúng , tại vì tay Lưu Đức Hoa còn là ca sĩ nữa , và nếu tính ra giai đoạn sau 2000 thì ca sĩ kiếm tiền hơn đóng phim à nha .
Còn diễn viên châu á qua bên kia thì khác biệt chủng tộc với văn hóa bị kì thị không leo lên cao nổi cũng bình thường .
Thị trường riêng thì đúng rồi nhưng quá hẻo để nuôi nền điện ảnh hồng kong . Tui coi truyện nó kể nên biết sơ sơ . Sau năm 97 chính sách thuế và quản lý khác , khán giả của chính hong kong cũng khoái coi phim Hollywood hơn là xem phim nội , các nước Đông Nam Á , Hàn , Nhật thì có luật hạn chế nhập phim HK , giá thành chế tác phim càng lúc càng cao . Cho nên nguyên hệ thống điện ảnh của HK tự nát luôn , ai cũng đổi nghề ...nguyên đám diễn viên , ngôi sao điện ảnh truyền hình gì hồi xưa trừ số ít ra chứ giờ hẻo hết .
Thảm vãi .

Phim HK mấy năm gần đây phải nói là mất "chất" , "chất" gì thì tui không miêu tả được nhưng khi coi cảm giác nó khác rõ với phim bây giờ .
 
"Chất" của nó bị mất là do những năm gần đây bị Đại Lục nó thầu nên phải ráng nhồi dv đại lục hay quảng cáo, quảng bá giùm cho đại lục nên mất tự nhiên.
 
12 GB không dám down luôn . Ai có link nào nhẹ hơn hay xem online thì cho xin
 
dàn sao Trung Quốc nhiều tiềm năng mờ
 
Back
Top