HolyShit mãi mới mò đc pass cái nick huyền thoại bị band 1 thời :), mềnh vào thì cũng giải quyết đc gì, chơi game hay nhất là được phang nhau với bọn NN vì còn học hỏi đc đôi chút, là cái cảm giác TvT mỗi team 5 chục thằng trở lên, là cái cảm giác tranh giành cướp giật castle, fortress, là cảm giác buôn bán lãi lời từng glit, là cảm giác ks từng con boss chứ chơi một sever 50-100+ ( chưa kể bot + dual acc ), cả bản đồ có hơn chục cái thành + fortress mà có 2-3 clan thì ai đánh ai cướp, bên kia hở cái nó thịt luôn mới vui chứ :)
Dù sao cũng chúc sever phát triển, nếu nó ngon lành thì sau 1 -2 tháng nó sẽ lên 300-400 còn đâu sẽ chìm vào dĩ vãng thôi, đừng cố ảo tưởng nó sẽ đc như l2pride huyền thoại, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Đặc biệt là về cách quản lý của các sever VN từ xưa đến nay đã bao giờ tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho player như sever của thằng Dav.