Log Horizon ► Krusty x Raynesia | Beauty & the Beast ► Raid of the Goblin King Arc

không có khả năng đọc hiểu các tác phẩm kiểu này nên cậu thấy dở thôi, đếch có nhà văn nào chê game of throne nhé =))
 
cho xin cái đoạn xảy ra hỗn loạn cướp bóc, xe hàng( mà theo ý bạn là hũ mắm) của nhà dân bị hốt, xem lâu rồi nên chả nhớ có đoạn hũ mắm nào ở đây cả ?

cái câu đấy chả có chỗ nào nói là trái cây không có vị cả, ý của câu nói ở trên là cái đống chế biến ra nó vô vị, mà đó lại là công thức của game trong thế giới game, tức nó là cái hiển nhiên ăn vào đầu gamer, dạng như food/potion chế biến ra( có hồi hp/sp/stamina) mới ăn được, còn những item/material chỉ có mỗi cái summary thì trong game có lấy nốc cho char ăn được không?

đòi tài trợ 1 mình, thế rốt cuộc Shiroe có nhờ 1 mình lão tài trợ được hay không hay phải cộng thêm guild khác? còn cái bàn luận chuyện làm ăn là do thằng Shiroe nó đứng ra mà bàn chứ mấy thằng khác có thằng nào nghĩ tới không hay dạng thân ai thằng nấy lo?
 
Ý mình là cái này chỉ xem thôi chứ có gì đâu mà phải cảm với nhận :-?? trơn tuồn tuột ấy chứ có gì mà sâu sắc đâu, cả cái GoT cũng vậy, xem giải trí thôi.



Ví dụ chơi ngay đầu film ss1 nhé, việc ăn uống theo công thức bị mất vị, nấu nướng thì chưa đủ skill, vậy thì việc đầu tiên mấy anh đi phải làm là đi hái trái cây mà nhai, nhưng mấy anh thì vẫn cứ nhai đồ chay đều đều. Chuyện cướp bóc đàn áp xảy ra nhưng vì lý do gì đó mà hũ dưa mắm của bọn bản xứ (people of the land hay gì á) chả ai đụng đến, bọn nó chắc chẳng nhai đồ chay đâu nhỉ. Kiếm đủ trò nâng bi cho cái shop hamburger của anh Shirou y như mấy bài làm giàu không khó trên k14.

Rồi ngay đầu film thì miêu tả là có một cuộc chạy đua giành mua guild headquater, nhưng chả biết tranh giành kiểu gì mà 3 tập đoàn con buôn lại để anh Shirou hốt cái City Hall ngay mấy tập sau. Mấy năm trước mình còn choi GO, bọn con buôn chúng nó nhanh nhạy đầu cơ vcl ra chứ chả có thằng nào nông dân như 3 cái guild ấy cả.
...
Nhiều tình huống nữa, kết luận là tác giả không đủ thông minh để viết về một nhân vật thông minh như Shirou nên phản tác dụng thành xung quanh đụt. Đừng cảm nhận gì cả thì có khi không nhận ra, vậy thì film hay hơn nhiều á.

Ta thấy mi không thích là đúng, vì mi chẳng quan tâm gì cả, chỉ chăm chăm đi so sánh thôi.
 
GoT mới xem chứ chả đọc chữ nào =))

cho xin cái đoạn xảy ra hỗn loạn cướp bóc, xe hàng( mà theo ý bạn là hũ mắm) của nhà dân bị hốt, xem lâu rồi nên chả nhớ có đoạn hũ mắm nào ở đây cả ?

cái câu đấy chả có chỗ nào nói là trái cây không có vị cả, ý của câu nói ở trên là cái đống chế biến ra nó vô vị, mà đó lại là công thức của game trong thế giới game, tức nó là cái hiển nhiên ăn vào đầu gamer, dạng như food/potion chế biến ra( có hồi hp/sp/stamina) mới ăn được, còn những item/material chỉ có mỗi cái summary thì trong game có lấy nốc cho char ăn được không?

đòi tài trợ 1 mình, thế rốt cuộc Shiroe có nhờ 1 mình lão tài trợ được hay không hay phải cộng thêm guild khác? còn cái bàn luận chuyện làm ăn là do thằng Shiroe nó đứng ra mà bàn chứ mấy thằng khác có thằng nào nghĩ tới không hay dạng thân ai thằng nấy lo?

Nói chuyện với cậu mệt quá, thôi, tớ sai, vậy đi. Hũ mắm là nói vui ý là thế nào chả cướp được đồ ăn ngon từ bọn dân, vậy cũng bắt bẻ cho được.

Ta thấy mi không thích là đúng, vì mi chẳng quan tâm gì cả, chỉ chăm chăm đi so sánh thôi.

Vẫn xem bình thương đến giờ, chỉ không đồng ý vụ cái anime này phải xem theo kiểu cảm nhận. Với lại kiểu đem bọn nhóc ra làm filler, xem ngán chết mẹ, ai quan tâm đến đám lv 30 40 nó ăn uống kiểu gì chứ?
 
Nói riêng chuyện dân buôn nhé.
Đầu tiên, muốn buôn phải biết mình sẽ buôn hàng gì và phải có người mua. Đám guild kia buôn được cái khỉ gì ở thời điểm đấy mà có tiền đua với Shiroe.
Vũ khí, giáp trụ, item là từ đám đi raid/farm về không dùng được buôn qua bán lại cho chính những đứa đấy-> lấy đâu ra? ai mua?

Thứ 2, dân buôn mua cái City Hall/Bank làm méo gì, trước giờ game mua nhà chỉ để lấy nhà riêng (bởi cấm entry được) cho guild có chỗ tập chung. Trong khi tòa nhà này đắt lòi cả phở ra. Shiroe mua nó cũng không phải vì mục đích kinh tế mà là để tạo ra vòng tuần hoàn tiền bạc và tạo kiểm soát.
Trước đấy thì người chơi kiếm tiền rất dễ còn tiêu thì chỉ cần rất ít. Dẫn đến việc người chơi "nhàn cư vi bất thiện" do không phải farm tiền trang trải. Đòi tiền mỗi khi sử dụng dịch vụ, mua thức ăn ngon,... giúp mọi người có cái để làm, ổn định xã hội. Còn vụ cấm sử dụng là để ép mấy thành phần bất hảo phải tuân theo luật chung.

Thêm nữa như trong ss2 có nói, Bank trên thực tế nếu chỉ có thể giữ dùm tiền chứ không thể đầu tư hay cho vay được thì kiếm đâu ra lãi trả tiền cho nhân viên NPC (trong LH thì là tiền bảo trì). Đâu phải tự dưng phải làm một arc đi kiếm vàng như thế.
 
Trong bài của cậu khi nói về mục đích của Shiroe có 3 chữ:

TẠO.KIỂM.SOÁT.

Theo cậu 3 chữ này đáng giá bao nhiêu? Mình thì thấy không rẻ, vừa mua xong 1 phát 6 7 guild to ở đấy nín luôn. Có câu chuyện ở cái thành xa xa nào đấy, có cái guild nào nó kiểm soát cả thành, cứ gọi là như vua, thằng chủ guild sau này còn bắt gái về làm vợ được nữa cơ =))
 
Cướp đồ ăn ngon từ dân? cậu có biết là nấu ăn sau khi Shiroe công bố ra mới lan sang cho PotL ko thế?
Cái truyện này mang hơi hướng slice of life nên phải đọc theo đó để thấy thế giới game mà thực thực mà game nó ra sao chứ không thể nào đọc kiểu cậu cắm vào gái gú với MC thì vất mẹ nó truyện rồi
 
cái đoạn hội nghị round table có nói rõ cả ý định cũng như cái sự hiểu lầm của các guild với Shiroe cũng như giải thích/ giải quyết cả rồi còn gì?
 
Trong bài của cậu khi nói về mục đích của Shiroe có 3 chữ:

TẠO.KIỂM.SOÁT.

Theo cậu 3 chữ này đáng giá bao nhiêu? Mình thì thấy không rẻ, vừa mua xong 1 phát 6 7 guild to ở đấy nín luôn. Có câu chuyện ở cái thành xa xa nào đấy, có cái guild nào nó kiểm soát cả thành, cứ gọi là như vua, thằng chủ guild sau này còn bắt gái về làm vợ được nữa cơ =))
Nó mua bằng tiền người khác đấy là cái cao tay. Trong thực tế cũng như game cả 3 chủ Guild thương mại đều là dân buôn bán họ đều máu làm giầu và Shoroe lừa họ bằng cách đánh vào lòng tham.
Cái thành kia nó kiểm soát vì thế giới đã thay đổi nhưng nó éo bắt con nào về làm vợ nhé mà là bị vợ nó nẹt cho nín thít luôn =))
 
không có khả năng đọc hiểu các tác phẩm kiểu này nên cậu thấy dở thôi, đếch có nhà văn nào chê game of throne nhé =))
Game of thrones là tên TV series ko phải tên truyện [-(
 
Nói chung là ảc lũ nhóc làm chán thật, coi buồn ngủ. Bộ này vốn xây dựng world mới hoàn toàn, hổng chổ này chổ nọ là chuyện hiển nhiên, tuy nhiên nói đến logic thì cũng khó bắt bẻ lắm đấy.
Ai xem bộ này thì phải 1 trong 3 dạng: hardcode gamer xem để so sánh với game, ưa tưởng tượng sáng tạo ra world, và fan novel.hầu như là mình thấy thế .
Cái SAO thi nói thật đucợ cái art và ost ngon mới là chính, cái không gian được đúng ảrc đầu là có thể chấp nhận nối thôi. Romance thì tùy người , cơ mà trong dàn harem nói thật là không thích nổi ai trừ asuna (arc đầu, mấy arc sau cũng nát hình tượng)
 
Ý mình là cái này chỉ xem thôi chứ có gì đâu mà phải cảm với nhận :-?? trơn tuồn tuột ấy chứ có gì mà sâu sắc đâu, cả cái GoT cũng vậy, xem giải trí thôi.



Ví dụ chơi ngay đầu film ss1 nhé, việc ăn uống theo công thức bị mất vị, nấu nướng thì chưa đủ skill, vậy thì việc đầu tiên mấy anh đi phải làm là đi hái trái cây mà nhai, nhưng mấy anh thì vẫn cứ nhai đồ chay đều đều. Chuyện cướp bóc đàn áp xảy ra nhưng vì lý do gì đó mà hũ dưa mắm của bọn bản xứ (people of the land hay gì á) chả ai đụng đến, bọn nó chắc chẳng nhai đồ chay đâu nhỉ. Kiếm đủ trò nâng bi cho cái shop hamburger của anh Shirou y như mấy bài làm giàu không khó trên k14.

Rồi ngay đầu film thì miêu tả là có một cuộc chạy đua giành mua guild headquater, nhưng chả biết tranh giành kiểu gì mà 3 tập đoàn con buôn lại để anh Shirou hốt cái City Hall ngay mấy tập sau. Mấy năm trước mình còn choi GO, bọn con buôn chúng nó nhanh nhạy đầu cơ vcl ra chứ chả có thằng nào nông dân như 3 cái guild ấy cả.
...
Nhiều tình huống nữa, kết luận là tác giả không đủ thông minh để viết về một nhân vật thông minh như Shirou nên phản tác dụng thành xung quanh đụt. Đừng cảm nhận gì cả thì có khi không nhận ra, vậy thì film hay hơn nhiều á.

vụ mua nhà thì lâu rồi ko nhớ, nên chịu, ko phản biện tình yêu dc

còn vụ thức ăn: cái logic ăn ko vị >> hái trái cây thì liên quan gì đến cái shop bánh ? đám adventurer đều là người hiện đại, đứa nào cũng thèm real food, là thức ăn thật sự có đầy đủ gia vị, rau củ, thịt nướng, thịt hầm ..v...vv... cu shiroe sau đó nghĩa ra dc là cần lv cook, cần recipe, xong nó mở shop ra bán thì nó bội thu thì có gì là ko logic ?
 
Game of thrones là tên TV series ko phải tên truyện [-(

tuy khác tên nhưng nội dung cũng như nhau cả thôi nhá[-(
edit: mà chính ra cũng vì vào tay lũ Deen nên cái ss2 nó mới ngán ngẩm như hiện nay đấy chứ....
 
tuy khác tên nhưng nội dung cũng như nhau cả thôi nhá[-(
Cái tên nó mới quan trọng đấy, cái tên A Song of Ice and Fire mang hàm ý cả thế giới trong truyện luôn, Game of Thrones nó làm sao bao quát bằng dc [-(. Mà truyện nội dung chi tiết hơn phim nhé [-(
 
Trong bài của cậu khi nói về mục đích của Shiroe có 3 chữ:

TẠO.KIỂM.SOÁT.

Theo cậu 3 chữ này đáng giá bao nhiêu? Mình thì thấy không rẻ, vừa mua xong 1 phát 6 7 guild to ở đấy nín luôn. Có câu chuyện ở cái thành xa xa nào đấy, có cái guild nào nó kiểm soát cả thành, cứ gọi là như vua, thằng chủ guild sau này còn bắt gái về làm vợ được nữa cơ =))

Nín á không có đâu. Cứ thử không lập cái hội bàn tròn đi xem tất cả có bỏ đi như William không. Và với cái hội bàn tròn thì chả bên nào cầm trịch dễ dàng kiếm bộn đâu mà ham.
Hội cháu Demo kiểm soát thành chẳng qua như ăn cướp làm loạn, người ta tránh dây vào chứ thằng nào tôn nó làm lãnh đạo. Chưa kể về sau ăn hành bay cả guild.
 
Nó mua bằng tiền người khác đấy là cái cao tay. Trong thực tế cũng như game cả 3 chủ Guild thương mại đều là dân buôn bán họ đều máu làm giầu và Shoroe lừa họ bằng cách đánh vào lòng tham.
Cái thành kia nó kiểm soát vì thế giới đã thay đổi nhưng nó éo bắt con nào về làm vợ nhé mà là bị vợ nó nẹt cho nín thít luôn =))

Ý tớ nói là chúng nó tự chủ động cẩm tiền đi mua luôn, khỏi nhờ Shirou nhắc ấy, lúc đấy nhu cầu dùng City Hall đang cực kì cao, cứ nắm cái đấy rồi thu tiền thuê với áp đặt chính sách thôi đã thu bộn rồi.

Thằng đấy râu quặp thôi, chứ gặp tớ thì xây mẹ nó cả cái hậu cung rồi =))

//Mệt quá, đã nói không tranh cãi từ mấy post trước rồi mà cứ bị kéo lại hoài X_X
 
Ý tớ nói là chúng nó tự chủ động cẩm tiền đi mua luôn, khỏi nhờ Shirou nhắc ấy, lúc đấy nhu cầu dùng City Hall đang cực kì cao, cứ nắm cái đấy rồi thu tiền thuê với áp đặt chính sách thôi đã thu bộn rồi.

Thằng đấy râu quặp thôi, chứ gặp tớ thì xây mẹ nó cả cái hậu cung rồi =))

//Mệt quá, đã nói không tranh cãi từ mấy post trước rồi mà cứ bị kéo lại hoài X_X
thứ 1 không ai nghĩ tới vì theo họ nó không cần thiết, thứ 2 là vì cạnh tranh nên 3 guild kia chi tiền phá nhau chứ éo có đầu tư nên cũng chả đủ tiền mà mua, thứ 3 theo quan điểm của người chơi vốn là gamer thì họ thường nhắm tới những chức năng có sẵn trogn game hoặc thứ mà họ đã biết có trong các game khác chứ ít khi tìm hiểu có gì mới. Gần như tất cả những thứ hoạt động tìm hiểu ở 2 vùng Đông Bắc Nhật đều do anh Shiroe khởi xướng. Thứ duy nhất tự ng chơi tìm được là ... éo chém nhau thì éo phải pk và éo PK thì éo cỏa guard can thiệp. Nấu ăn thì cho Kaichou tìm ra mặc dù số người theo nghề đầu bếp không ít. Ngay các thợ chế tạo hay thêu thùa cũng chỉ chăm chăm nhắm vào làm theo công thức.

Cưới xin là theo chế độ game làm đc hậu cung đã tốt =))
 
Bởi vì cái gì cũng phải chờ Shiroe nên mình mới thấy nó quá gượng ép ấy chứ, kiểu như các nv khác cứ phải chậm lại để chờ anh Shiroe nghĩ ra trò mới, trong khi ở đấy có cả chục ngàn cái đầu chứ ít gì. Cậu nói đúng câu hỏi mình hỏi từ đầu đấy, tại sao không ai nghĩ đến, nghĩ không cần thiết trong khi nó hiển nhiên như vậy, như chuyện nhu cầu town hall đang ấy, mấy anh con buôn lên đến được đấy đâu thể ngu? Kể cả ngu thì kinh nghiệm vẫn vượt trội Shiroe.

//Linh tinh một chút, system game này cũng bựa vãi, chia từng phòng bán cho từng guild, xong thằng nào mua đứt căn nhà được ôm luôn master key, giống như mấy cha lừa đảo thế chấp đất vay ngân hàng rồi lén đem bán đứt vậy =)) #logic
 
Bởi vì cái gì cũng phải chờ Shiroe nên mình mới thấy nó quá gượng ép ấy chứ, kiểu như các nv khác cứ phải chậm lại để chờ anh Shiroe nghĩ ra trò mới, trong khi ở đấy có cả chục ngàn cái đầu chứ ít gì.
nói thẳng nhé, gamer nói chung ngu bỏ mẹ 1000 thằng được 1 thằng khá 100000 thằng đc 1 thằng pro. Pro là cả về cái đầu ý chứ PK pro thì shit trôi sông thôi
 
Back
Top