- 21/3/07
- 22,283
- 13,499
Về cơ bản do kỳ vọng khá nhiều nên tương đối thất vọng
Thứ nhất là xây dựng nhân vật flat, một màu. Nhạt nhòa và gây ức chế nhất là Hugh Jacman và Sigourney Weaver (tự đặt câu hỏi họ góp mặt trong bộ phim để phá hoại nó à
), thiếu một nhân vật có sức nặng cần thiết, Chappie không thể 1 mình gánh cả bộ phim được.
Thứ hai là story, nói chung khá là rập khuôn, ít sáng tạo
. Xây dựng nhịp phim như District 9, nghĩa là chậm lúc đầu dồn dập cuối những vấn đề lại là thời gian câu truyện phim kéo dài quá lâu, và cho biết trước deadline (như công thức của nhiều bom tấn khác), thành ra không có sự dồn dập của D9 và Elysium, và kèo quá dài thành ra những plot hole trong kịch bản và điểm yếu trong xây dựng nhân vật bị lộ ra hết.
Tổng thể bộ phim như MV của Die Antwoord (mình khá thích những đoạn đó) + các đoạn nhạc cao trào do Hans Zimmer soạn (đáng tiền nhất khi tới rạp).
Độ bạo lực thua sút rất nhiều so với District 9 và Elysium.
Về concept thì ngoại trừ "big shit" (mọi người xem phim là biết ngay nó là gì) thì mọi thứ còn lại ổn: robot cảnh sát, băng cướp hiphop, ổ chuột (tương đồng với district 9)...
Âm nhạc khá, nhưng chưa tới mức suất xắc, vì story như thế nhạc muốn hay cũng chịu.
Hài hước có, tình cảm có, nhưng tương đối bình bình, làm bộ phim nhạt na ná Robocop remake và Transcendence năm vừa rồi.
Kết, phim chỉ dừng ở mức trung bình khá 6.5-7/10, cộng thêm nửa điểm vì khooái Die Antwoord. Khá thích những thông điệp trong phim, chỉ là cách truyền tải hơi khiên cưỡng và có gì đó làm chưa tới
(mình kỳ vọng Neil Blomkamp có thể làm tốt hơn)
Thứ nhất là xây dựng nhân vật flat, một màu. Nhạt nhòa và gây ức chế nhất là Hugh Jacman và Sigourney Weaver (tự đặt câu hỏi họ góp mặt trong bộ phim để phá hoại nó à
), thiếu một nhân vật có sức nặng cần thiết, Chappie không thể 1 mình gánh cả bộ phim được.Thứ hai là story, nói chung khá là rập khuôn, ít sáng tạo
. Xây dựng nhịp phim như District 9, nghĩa là chậm lúc đầu dồn dập cuối những vấn đề lại là thời gian câu truyện phim kéo dài quá lâu, và cho biết trước deadline (như công thức của nhiều bom tấn khác), thành ra không có sự dồn dập của D9 và Elysium, và kèo quá dài thành ra những plot hole trong kịch bản và điểm yếu trong xây dựng nhân vật bị lộ ra hết.Tổng thể bộ phim như MV của Die Antwoord (mình khá thích những đoạn đó) + các đoạn nhạc cao trào do Hans Zimmer soạn (đáng tiền nhất khi tới rạp).
Độ bạo lực thua sút rất nhiều so với District 9 và Elysium.
Về concept thì ngoại trừ "big shit" (mọi người xem phim là biết ngay nó là gì) thì mọi thứ còn lại ổn: robot cảnh sát, băng cướp hiphop, ổ chuột (tương đồng với district 9)...
Âm nhạc khá, nhưng chưa tới mức suất xắc, vì story như thế nhạc muốn hay cũng chịu.
Hài hước có, tình cảm có, nhưng tương đối bình bình, làm bộ phim nhạt na ná Robocop remake và Transcendence năm vừa rồi.
Kết, phim chỉ dừng ở mức trung bình khá 6.5-7/10, cộng thêm nửa điểm vì khooái Die Antwoord. Khá thích những thông điệp trong phim, chỉ là cách truyền tải hơi khiên cưỡng và có gì đó làm chưa tới
(mình kỳ vọng Neil Blomkamp có thể làm tốt hơn)
Chỉnh sửa cuối:
Ra hoài ới 1 tiếng thì cả mớ công ty xếp hàng để a chọn



