Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Bay 2 củ vì nằm cửa MU, cứ tưởng gặp rival thì sẽ thể hiện đẳng cấp với bản lĩnh... dm:8cool_tire:
 
Cơ mà thế trận thế nào, triển khai tấn công ra sao?
Sáng nay có cuộc họp quan trọng nên không xem được. Ai cho tóm tắt chi tiết trận này với, please?

Hiệp 1 tấn công tốt, ăn miếng trả miếng với thằng Ars. Hiệp 2 LVG rút Herrera ra thay Carrick vào làm chậm thế trận tấn công (Blind với Carrick, hai ông đá giống nhau và di chuyển chậm) nên bị Ars nó ép, nhưng không đến nỗi nào, cho đến khi Valencia kiến tạo cho Welbeck.

Trận này mình thấy Di Maria đá khá, hơn những trận trước, tiếc là ăn thẻ đỏ do... ngu. Valencia thường xuyên bỏ vị trí, sai lầm bàn thứ 2, nhưng trừ mấy cái đó ra thì thấy xử lý bóng chắc, ít ra là an tâm hơn ông Smalling. Young phế. Cháu Zaj thì có quả ăn vạ rất ngu khi đã vượt qua thằng hậu vệ và lọt vào vòng cấm. Fellaini được mỗi cái ngực còn mọi thứ khác gà hết. De Gea MOTM như thường lệ.
 
móa nó hiệp 1 lên bóng nhanh ăn miếng trả miếng với bọn ars , nắm thế trận khá tốt , chả hiểu sao vào hiệp 2 thay ông carrick với jones vào mất thế trận , đá cứ thấy rề rề với lập bập
 
Man Utd trận này cũng tự tay bóp khoái lạc song châu chứ éo phải do thiếu đẳng cấp, cũng cầm banh lăn banh như ai kia, tuy công cùi chứ cũng ko phải bị ép. Cháu Welbeck cả trận mất hút thế là Valensida tội quá đá cho 1 bi, vậy là cháu này tiêm ngay ko cần nghĩ, kiểu vã thuốc lâu ngày =)) Valensida cứ phong độ mỗi trận đấu quan trọng feed 1 bàn thỉ chẳng mấy chốc anh sẽ vào huyền thoại là cầu thủ đc ghét nhất CLB =)) Mà tức cười nhất là Van Gaal bán Welbeck lương 70k để mượn Falcao lương 200k về ngồi đúng chỗ ngày xưa Béch ngồi =))
 
Trận này thiên thần đá được chứ . đừng trách làm gì . quả kotex đó chưa chắc là ăn vạ đâu . đang ngoặt bóng tốc độ cao bị thăng Thần chết bên Ass nó nắm tay giật nên trượt té bình thường . bị bem cái thẻ vàng ức chế nên phản ứng . dính kotex . trận này ngoài hàng thủ bop khoái lạc song châu mấy phát thì lỗi do HLV thay người sai nên mất thế trận . Hiệp 1 đa đang hay kiểm soát tốt tự nhiên thay Herera ra làm gì không biết . Carick mới trở lại đá tốc độ cao với tụi ass chịu sao nỗi . thay ra cái mất mẹ tuyến giữa luôn . Còn nữa lúc thua thay ku Zai vô làm éo gì không biết . trận nào có nó khác éo gì chấp người . Đi bóng thì như shjt cứ ham đi . làm chậm nhịp toàn đội .

Không nói quả ăn vạ. Mà nói cái cách phản ứng ngu ngốc. Cãi thì cãi, chạm vào người thằng tài làm gì.

Về phong độ thì Maria đá được chứ không phải kém. Còn vì sao thay Herrera, Rojo, Shaw ra thì thánh mới biết. Có lẽ là tránh thẻ đỏ do đã ăn thẻ vàng. Nhưng chú Maria lại ăn ngay kotex bởi cái lí do ngu ngốc đó. Ý trời.

Valencia cũng khó trách. Cỡ Alves còn feed nữa là. Bàn đầu tiên nếu để ý thì Valencia bỏ vị trí để áp sát giữa, nhưng Maria đứng đó cho có chứ ko có trám vào phòng ngự. Trong các tình huống 1 vs 1 khác thì Valencia thường ngăn chặn khá tốt Sanchez.
 
Thj quả YC thứ 2 đúng là ngu quá rồi còn gì nữa :))..
Herrera Rojo sau quả YC vẫn còn đá quá nhiệt chắc là lão muốn rút ra để đỡ ăn thêm 1 cái thẻ vàng để rời sân.. ( maybe ).. Chứ nhìn chung H1. Giáo chịu phòng ngự mình triển khai miếng đánh quá trời, Tiếc là phế xù xử lí chán quá
 
Tối qua xem chán chả muốn comment, người hâm mộ thức đêm thức hôm xem mà ức chế vkl, nhất là quả thay người J11, F31 hôm qua xem cũng chán, bây giờ chỉ còn bung sức ở PL thôi, éo top 4 nữa thì chả biết nói sao. Nhiều khi chả hiểu nổi những vấn đề các fan mình còn thấy đc sao ban huấn luyện lại éo thấy nhỉ, hay là biết mà ko sửa
 
xù ngoài cái khoản đỡ banh bằng ngực dính còn lại chán vãi nồi , ông này lại bị cái tật hay phạm lỗi với lại tiểu xảo đéo biết red card khi nào =))
 
Haiz, đến Arsenal còn chả thắng nổi thì mấy vòng kế tiếp biết làm sao đây

Top 4 xa quá, top 4 đi xa quá :9cool_too_sad:
 
Nghe các bác tóm tắt thì tóm lại là lối chơi ok nhưng thua vì sai lầm cá nhân, thôi thì cũng tạm chấp nhận được.

Các bác cũng đừng trách Di Maria làm gì, hi vọng sau quả này không bị suy sụp tinh thần. :(
 
Chửi một tối lại thôi, tiếp tục chờ đấu cuối tuần nào!
Không phải ngẫu nhiên mà MU có biệt hiệu "The team that wouldn't die" đâu :4cool_doubt:
 
Nhưng phải xem thời nào chứ, dm lão Van Gal nhìn bất cần đời thế éo nào ấy
 
Nhưng phải xem thời nào chứ, dm lão Van Gal nhìn bất cần đời thế éo nào ấy
Trước mùa giải liệu mấy ai dám tin chuyện "hồi sinh" Young và Fellaini nào :)) Cả chuyện đó cũng xảy ra thì đã tập xác định là mùa này éo bất ngờ với bất cứ chuyện gì hết :4cool_doubt:
 
Cá nhân mình thấy Young mùa này số đỏ nhờ đặc sản chim, còn Fellaini thì so với mùa trc đá vẫn vậy. Thời Moyes chú xù đâu có dc đá cao như bây giờ, mấy trận cho lên cao đá thì cũng như bây giờ, đâu khác gì. Chỉ có Vlsida thì thấy cũng có chút tiến bộ ở mấy quả lừa bóng, chuyền xa... còn tạt thì vẫn ngu vậy =))
 
Cá nhân mình thấy Young mùa này số đỏ nhờ đặc sản chim, còn Fellaini thì so với mùa trc đá vẫn vậy. Thời Moyes chú xù đâu có dc đá cao như bây giờ, mấy trận cho lên cao đá thì cũng như bây giờ, đâu khác gì. Chỉ có Vlsida thì thấy cũng có chút tiến bộ ở mấy quả lừa bóng, chuyền xa... còn tạt thì vẫn ngu vậy =))
Moyes xem như là người đầu tiên đào tạo chú xù qua mấy năm, vậy mà cũng không dùng học trò cưng của mình đúng cách bằng Van Gaal mới tới sau vài tháng :4cool_doubt:
Trận hôm qua thua thì bực nhưng về cơ bản là đá đâu phải tồi? Không phải cái cách thua mà Real ngã 0-4 trước Atletico bên La Liga :2cool_burn_joss_sti
 
Lol bóng đá ko ai nói trước được chữ ngờ. Thời 2006 mình coi bóng đá thì ngoại hạng anh có Man Utd, Pháp có Lyon, Ý có Inter còn Tây Ban Nha có Barca. Quay đi quẩn lại rồi h` thằng nào cũng hành ngập mặt, có mỗi Barca là quá ngon do đầu tư liên tục chứ mấy anh đại kia còn ai. Thời đó ai có ngờ Inter với Lyon phải vật mãi mới ngoi lên được như giờ chứ đừng nói Man Utd ...
 
ka ka éo còn cái lỗ nào mà chui nữa =)))))))))
 
Lol bóng đá ko ai nói trước được chữ ngờ. Thời 2006 mình coi bóng đá thì ngoại hạng anh có Man Utd, Pháp có Lyon, Ý có Inter còn Tây Ban Nha có Barca. Quay đi quẩn lại rồi h` thằng nào cũng hành ngập mặt, có mỗi Barca là quá ngon do đầu tư liên tục chứ mấy anh đại kia còn ai. Thời đó ai có ngờ Inter với Lyon phải vật mãi mới ngoi lên được như giờ chứ đừng nói Man Utd ...
Cũng tuỳ. Do MU giờ là thương hiệu lớn, lại lên sàn chứng khoán các kiểu rồi. Một cái máy in tiền thế thì nhà Glazers kiểu gì cũng sẵn sàng đốt tiền để duy trì. Inter với Lyon các kiểu xuống đến thế cũng do không đầu tư đúng mức. Có cái xe bus để đi lại mà cũng phải bán :8cool_amazed:
 
Cũng tuỳ. Do MU giờ là thương hiệu lớn, lại lên sàn chứng khoán các kiểu rồi. Một cái máy in tiền thế thì nhà Glazers kiểu gì cũng sẵn sàng đốt tiền để duy trì. Inter với Lyon các kiểu xuống đến thế cũng do không đầu tư đúng mức. Có cái xe bus để đi lại mà cũng phải bán :8cool_amazed:
Nghe thảm vl câu chuyện xe bus =)) Inter xuống từ thời Ibra ra đi
Mà bán bus là AC ko phải Inter bác ơi =))
 
Nghe thảm vl câu chuyện xe bus =)) Inter xuống từ thời Ibra ra đi
Mà bán bus là AC ko phải Inter bác ơi =))
Uh, cứ nhầm 2 chú Inter với AC ngày nay tại không theo dõi nhiều :))
Cơ mà nói chung "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". MU vẫn còn nguồn tiền quá khủng để có thể lâm vào cảnh tuột phanh như các đội trên :D
 
Back
Top