Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Nghe thảm vl câu chuyện xe bus =)) Inter xuống từ thời Ibra ra đi
Mà bán bus là AC ko phải Inter bác ơi =))

Ibra vừa đi cái Inter vô địch C1 luôn mà xuống cái gì? Xuống là từ lúc Mou đi. :))
 
2 anh em nhà Milan giờ nhìn tội vãi, 2 anh em cùng tiến bước ở vị trí giữa bảng Series A =)) . Nhưng nhìn 2 ae đấy lại nghĩ đến MU mình, cứ đá thế này chả mấy chốc ngang bằng 2 ae Milan thôi
 
Quá phí công thức đêm. Januzaj dạy mãi không khôn.
 
Quá phí công thức đêm. Januzaj dạy mãi không khôn.
Nghĩ tích cực thì Smalling sau cú thẻ đỏ đầu bò trước Man City thì hoá chaos chuỗi mấy trận liên tiếp được đá. :)) Biết đâu thiên thần và Januzaj sau khi bị làm nhục thì mới tỉnh ra? :3cool_shame:
 
Thẻ đỏ Fa mà Fa bị loại rồi thì cũng có bị treo giò trận nào đâu...
 
Cho mấy bố suốt ngày chưa đá mà cứ làm như rape người ta đến nơi bớt lắm mồm.

Bây giờ chờ kiểm chứng "MU đá đội mạnh dễ hơn đội yếu" như thế nào =))
 
Bây giờ Mu như cái máng lợn vậy, đá đấm như ccc =))
 
chả lẽ vòng sau FA cổ vũ Liv =)). Dù j vẫn đỡ ghét Liv hơn Ars :))
 
Suy ngẫm kỹ lại thì toàn bộ tình hình hiện tại (Từ đỉnh châu Âu xuống hạng 4 nước Anh) nguyên nhân từ đâu, và lỗi do những ai nhỉ? :2cool_confident:
 
Liver mà bảo đỡ ghét hơn thì chịu mẹ rồi =))..... Gặp mình thì éo có chuyện cỗ vũ cho thằng nào.. Éo cần quan tâm đến cái giải đó nữa. dồn sức mà hóng EPL đi =)).
 
Nhìn tụi Ars chạy chỗ như ngựa, trong khi đội nhà mỗi lần có banh là toàn nhìn người rồi chuyền, chạy chỗ không bóng được mỗi vài pha. Hỏi sao không bế tắc khi tấn công
 
Liver mà bảo đỡ ghét hơn thì chịu mẹ rồi =))..... Gặp mình thì éo có chuyện cỗ vũ cho thằng nào.. Éo cần quan tâm đến cái giải đó nữa. dồn sức mà hóng EPL đi =)).
nếu Ars năm nay ăn FA thì nó sẽ vượt MU ở cúp này, mà fan Ars mình quen trên fb hay ngoài đời đều trẻ trâu có tiếng, thắng là nổ tung dời =)). Fan Liv thấy có vẻ ít hơn Ars khá nhiều, với cả nó vô địch FA cũng k ảnh hưởng j đến mình, Ars thì khác đấy :))
 
Nghĩ tích cực thì Smalling sau cú thẻ đỏ đầu bò trước Man City thì hoá chaos chuỗi mấy trận liên tiếp được đá. :)) Biết đâu thiên thần và Januzaj sau khi bị làm nhục thì mới tỉnh ra? :3cool_shame:
Moá thằng Nhỏ hiệp 1 cũng có pha mất bóng sân nhà đau tim vcc ra chaos gì mà chaos #-o
 
Moá thằng Nhỏ hiệp 1 cũng có pha mất bóng sân nhà đau tim vcc ra chaos gì mà chaos #-o
Hoá chaos một chuỗi trận thôi, có phải Thiago Silva đâu mà hoá cả phần còn lại mùa giải :))
 
hôm qua hàng thủ đá ngu vãi ra toàn lập bập mất banh ,maria bị tâm lý mấy pha dối mặt sút đết vào nữa chứ
 
haiz, ngẫm lại vẫn chưa tìm ra dc lý do j để tin tưởng năm nay trong top 4...
 
năm nay thấy top 4 hơi khó rồi :-s cứ xác định cái tư tưởng như thế trước cho đỡ buồn [-( Có ai giống em không , sợ cái viễn cảnh Man Utd sẽ không trở lại được nữa , sẽ mãi là một đội bóng với lối đá làng nhàng , vị thế dần dần bị đánh mất và quên lãng #-otrong lịch sử bóng đá ko ít những ông lớn đi theo con đường như thế thì phải :-<
 
Mình thì không tin vì MU có tiềm lực tài chính khá vững. Nếu chịu khó tìm 1 huấn luyện viên cỡ Accelotti, buôn bán khôn ngoan hơn, mua 1 vài hảo thủ xịn làm bộ khung (Chứ ko mua loại làng nhàng như Blind, Rojo, gần đây còn liên hệ Berahino mới vl), thì ngày trở lại sẽ không xa.

Đặc biệt nên cho mượn những tài năng trẻ tới những đội có tên tuổi chứ ko bán đứt, để nó quay về báo ơn. Mình để ý trước nay MU toàn cho mượn mấy đội hạng 3 4 hay tít vùng xa xôi hẻo lánh nên cầu thủ ko phát triển được.
 
Ko có giám đốc thể thao là vậy đó. HLV nghỉ hưu phát clb mất hướng ngay, kể ra thằng southamton vậy mà nó đầu tư hợp lý hơn.
Ngay từ đầu mà có ai bảo van Gaal là Rooney đá tiền vệ ncc đừng có cố thì đâu đến nỗi mất 1/2 mùa giải
 
Back
Top