Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

Arsenal vô đối ! Man City vô đối ! =)) . Lời nguyền cho sạch bóng hết các đội bóng Anh đê =))
 
Quả Oscar thằng Ibra nó co chân lại mà :v mẹ nằm vật vã như đúng rồi :)) giải Oscar năm nay có chủ rồi :3
 
Chelsea loại... nếu UEFA mổ băng và phạt costa thì chắc cũng không ảnh hưởng gì lốn.1
 
Arsenal vô đối ! Man City vô đối ! =)) . Lời nguyền cho sạch bóng hết các đội bóng Anh đê =))
Ars ko bị lời nguyền này đâu, hô vô tư. Thua 1-3 sân nhà thì vô đối cái nỗi gì, ko cần hô cũng out =]]
 
Ơ, thế là PSG 10 người mà vào vòng trong à, Luiz "hàng thải" suýt cú đúp nữa cơ à :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
ko xem nhưng xem trên highlight thấy, đá hơn người hầu hết trận mà thế quái nào toàn thấy pha nguy hiểm là của bên PSG.
Thành thật mà nói, hình như đá với PSG, Chel toàn đá dưới cơ. Năm ngoái cũng may mắn mới qua đc PSG, năm nay vẫn may khi gặp PSG nhưng có vẻ may mắn đó ko đủ để đưa Chel đi tiếp. Đã thế lại còn Luiz ghi bàn nữa mới đau
 
Oscar đung tên là Oscar có khác, tư chất làm diễn viên kinh vãi :1cool_look_down:
 
Ibra co chân lại rồi mà vẫn thẻ đỏ. Bọn tài châu Âu quái thật. Những quả vớ vẩn thì bắt. Barca chạm tay 3 quả đéo bắt.
 
luiz ghi bàn thấy bình thường
hàng công psg cũng ko làm ăn gì đc
Chỉ nhờ 2 quả cố định nhờ hậu vệ ghi bàn...
 
Có 1 chiến dịch hỗ trợ Chelsea ở cúp châu Âu, chỉ tiếc là họ ko tận dụng được - 1 HLV vô danh ở GVN cho biết :1cool_look_down:
 
Cầu thủ trình còn non bỏ mẹ, từ hậu vệ đến tiền vệ, tiền đạo thì cứ như thú nhập, không thua thằng này thì cũng thua thằng khác thôi, đá C1 cần cái đầu lạnh với bản lĩnh kia hay chỉ 1 phần thôi.
 
ko xem nhưng xem trên highlight thấy, đá hơn người hầu hết trận mà thế quái nào toàn thấy pha nguy hiểm là của bên PSG.
Thành thật mà nói, hình như đá với PSG, Chel toàn đá dưới cơ. Năm ngoái cũng may mắn mới qua đc PSG, năm nay vẫn may khi gặp PSG nhưng có vẻ may mắn đó ko đủ để đưa Chel đi tiếp. Đã thế lại còn Luiz ghi bàn nữa mới đau

cứ vào vòng knock-out lúc éo nào chả đá dưới cơ :-(||>
 
mấy thím cứ đổi lỗi cho mấy đội NHA đi xuống nên ko thể tiến sâu được vào trong nhưng mình thấy có cả nguyên nhân là do các đội ở châu âu mạnh lên nhiều hơn cụ thể như 2 đội NHA bị loại là Chel và Ars đều bị nhưng đội được bom tiền là PSG và Monaco, đội hình của 2 thằng này thực sự chất lượng, tuy Monaco có đuối hơn từ năm nay. Còn ManC thì lại gặp Barca, bị nó loại thì cũng ko trách đc. Ngày xưa vào được sâu chẳng qua đến tầm tứ kết rồi có khi vẫn chỉ gặp nhưng thằng như Lion, Shakta, Porto các kiểu, nói chung bọn này cũng chỉ thuộc hạng 2 ở châu âu.
 
trân cầu hay vl , silva tội đồ thành người hùng trong vài phút b-)
 
Ibra co chân lại rồi mà vẫn thẻ đỏ. Bọn tài châu Âu quái thật. Những quả vớ vẩn thì bắt. Barca chạm tay 3 quả đéo bắt.
Biết đâu là do nhà cái? :3cool_shame:
 
Biết đâu là do nhà cái? :3cool_shame:

Có 2 vấn đề ở trận đấu này:
- Nhà cái: Chel hơn người mà không tấn công áp đảo như khi đã với các đôi bét bảng NHA bị ăn thẻ đỏ, để ý mấy pha tấn công đội hình Chel rất thấp, lên bóng rồi chuyền về chứ không xộc thẳng vào vòng cấm như bt. Mùi vl
- Bản tổ chức: có 1 chiến dịch chống lại Chel để giữ danh hiệu Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh cho Champions League. Trọng tài đuổi Ibra (1 tiền đạo) trong khi đáng ra nên đuổi 1 hậu vệ PSG (Silva hoặc Luiz) thì chắc chắn Chel sẽ vào vòng sau.
 
quả thẻ đỏ quá cục của tài không thể phủ nhận đc PSG đã đá quá hay :)):))
 
Hóa ra vô đối là không còn đối để mà đá cùng :2cool_confident:
 
Luiz nó ghi bàn xong ăn mừng là thế đéo nào? @@
 
Chuyện thường thôi, có gì lạ. Luiz chưa bao h được xem là thành phần nòng cốt tại Chelsea, cũng chả phải home-grown, việc gì phải xoắn.
 
Back
Top