Nếu thay ý tưởng về robot Moose bằng những script nghiêm túc hay mang nhiều màu sắc giải trí hơn thì có lẽ phim không bị ném đá nhiều. Hiện trạng của phim là "nửa nạc nửa mỡ": nửa giải trí, nửa triết lý nhưng làm chưa tới.
Cũng rất khó vì động lực đấu tranh Chappie chẳng có, mâu thuẫn với human cũng không phải "một mất một còn", script hiện có khó có thể thuyết phục được
Nếu làm như các phim AI khác, Chappie thức tỉnh, với trí thông minh vượt trội bắt đầu tìm đồng loại và chỗ đứng trên hành tinh. Sau đó có thể là combat với phe người hoặc phe robot scout khác. script như này sẽ cân bằng được yếu tố hành động và mạch kịch tính trong phim, rồi muốn lồng ghép thông điệp gì cũng được, ít nhất cũng có một phim giải trí đã mắt để người ta ít để ý đến plotholes, thông điệp ngon là phim thành công ngay. Nhưng thế thì lại chẳng có chất gì của Neil Blomkamp cả.
Khá thích đoạn đầu robot scout xuất hiện, combat với xã hội đen. Từ dáng đi, chuyển động, phối hợp, sử dụng vũ khí đều ngon lành
Còn nếu muốn tông "dark" thì phải đẩy cao mâu thuẫn giữa người và máy, khi đó 1 phe phải "xấu" hẳn, chứ không phải chỉ một vài cá nhân.