_ Ý em ko phải nói bọn tàu khách quan, chắc em viết chưa rõ, mà ý em là : cái thằng tác giả Tàu khách quan nhất em từng đọc, cũng nói Nhật nó là " ăn xin " văn hoá Tàu thời Chu etc và áp vào Nhật, từ đấy up level lên chứ ko đổi nhiều lần như bọn Tàu ( sau thời Hán mạt tam quốc là Tàu khỏi chu lễ rồi, do nhiều lần bị ngoại xâm, ảnh hưởng văn hoá du mục phương bắc ) Điển hình là bọn Nhật nó mặc Kimono tới tận thời Edo, là nguyên mẫu quần áo kiểu thời Xuân thu chiến quốc bên Tàu
_ Ví dụ : xem film Đông Chu Liệt Quốc ( lâu lâu rồi ) thì thực ra bọn nó hoá trang trang phục sai rất nhiều, vì thời đó ngay cả ở phía bắc Trung Quốc như Yên, Triệu, thời tiết cũng khá nóng bức, mưa nhiều, rừng cây rậm rạp, nên họ ko mặc nhiều như trong film, mà hoàn toàn ngc lại, mặc khá mỏng và đơn giản. Dân đen thì 1 tấm áo vải vắt chéo, choàng bên ngoài, thắt lưng lại là xong 1 bộ, nữ thì cũng ~ nhưng mặc kín hơn và nhiều hơn 1 cái áo trong ( thời này chưa có đồ lót như quần lót, áo lót etc ) tay áo thì dài ngắn tuỳ nước, tay áo dài nhất là nước Tề ( do bọn này dệt may phát triển mạnh ) Để ý sẽ thấy kimono Nhật cũng y xì hệt ko khác mấy, chỉ phức tạp hơn về hoa văn hoạ tiết và phụ kiện :)
_ Bọn Tàu nó làm văn hóa bệnh bỏ mợ, chính trị ảnh hưởng siêu rõ rệt, bôi nhọ, bóp méo, ngu dân đủ kiểu, điển hình là cái vụ chống Nhật, tẩy chay Nhật. Bọn Nhật về cơ bản, nó tiến hành chiến tranh luôn là đốt cướp giết hiếp, y hệt thời chiến quốc, ngay cả dân nó nó còn giết như giết gà, nữa là dân nước khác. Cái này là "văn hóa truyền thống " chứ ko phải Nhật nó cố tình làm vậy với Tàu, nhưng thằng Tàu cay cú cứ chửi ngược, trong khi nó " đương nhiên " chẳng thèm đoái hoài những gì nó làm ở vn trong lịch sử :) chó chê mèo lắm lông mà hehe