Ko đồng tình
Cậu chê người ta xem bóng đá gà, nhưng cậu có biết đá bóng ko ?
Cậu có biết "chiến thuật" đặt ra và "thực hiện được hay ko" là 2 yếu tố khác nhau ko ?
Ví dụ, ngoài Barca hay Bayern có thể áp đặt được lối chơi lên gần như tất cả các đối thủ, còn lại ngay như Chelsea hay Ars còn có lúc phải chọn lối đá co cụm khác với truyền thống vì biết mình dek làm được.
Mã là Mã, đá với Mã có thể đá kiểu đấy được, đá với Nhật nó cầm bóng tốt hơn, ban chuyền ngon hơn, những cầu thủ giữa sân của nó ko sợ pressing, nhao vào người nó pressing thì chỉ có tự sát, chưa tính thể lực có hạn, càng tạo thêm khoảng trống trước mặt hậu vệ cho nó. ( quả 2-0 là ví dụ điển hình cho lỗ hỗng đấy vì ở đoạn cuối chuyển sang pressing rồi )
đúng như lời ông nói " Cậu có biết "chiến thuật" đặt ra và "thực hiện được hay ko" là 2 yếu tố khác nhau ko ?"
Mình k biết chiến thuật phòng ngự khác có thực hiện được tốt hay không (vì nó chưa xảy ra) nhưng cái mắt gà mờ của mình xem cũng đủ thấy 5-4-1 của Miura chưa tới tầm của 5-4-1 thực sự nhé. Tức là cái 5-4-1 đó không thực hiện được với những trung vệ kia và tiền đạo kia. Ông kể tui nghe cái cách VN phản công coi, xem có phù hợp k, CP solo cân cả hàng thủ Nhật ghi bàn chăng? Bọn tây nó đá đc 5-4-1 vì nó đá được bóng dài, VN kém bóng dài đòi phối hợp ngắn qua hơn...60 80m sân trong tình trạng không có tiền đạo cắm thì đến bố MNS của Barca cũng nản
Tấn công nó tương quan với phòng ngự, tấn công k đủ áp lực thì Nhật nó càng thoải mái triển khai bóng k lo lắng nhiều, mà nó chưa cần dâng cao full công đã chết rồi ấy. Đá cái kiểu "thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian" với quan điểm của tui là dek phải phòng ngự mà đơn giản là chống đỡ thôi.
Mà phòng ngự có 1 tỷ cách phòng ngự, sao mình đi đến đâu phản biện về 5-4-1 các bạn cũng cãi với mình là...không nên đá đôi công nhỉ. vkl. Phòng ngự cách này k tốt thì đổi cách kia, 5-4-1 không hợp lý thì phải đổi thành...đôi công như Barca với Bayern à? @@.
Còn Phòng ngự bằng pressing hay chính xác hơn là dựa vào hàng tiền vệ như mình nói chính là kiểu của Chelsea nhà ông ấy, cái khác là phạm vi pressing của nó hẹp, chỉ đến dải 35m trước khung thành nó mới pressing, còn trên 35m thì tiền đạo với tiền vệ công nó pressing, đấy là lý do vì sao Oscar đc dùng trong khi nó éo có tí nghệ sĩ nào. Ông đi hỏi Oscar "sao lúc nào mày cũng nhao nhao ra thế, mày thích tự sát à?" đi nhé
Như cái 5-4-1 nó tấn công chưa hết bài đã tạch cmnr, ông xem lại trận đấu hoặc highlight đi khác hiểu, đúng 1 động tác thằng tiền vệ chọc cho thằng Takumi hoặc thằng số 10 khoét cái nách phải nó diễn đến lần thứ 3 là VN tạch, chưa cần phối hợp gì bề thế. Nếu bây giờ tiền vệ che chắn tốt, tiền đạo pressing tốt thì còn lâu nó làm mọi thứ đơn giản thế được
Phòng ngự thụ động như thế cũng ủng hộ thì chịu. Tư tưởng của ông giống bao nhiêu thằng tui chửi trên sân, k ra áp sát, nói thì bảo là "áp sát cũng tranh được bóng éo đâu", ra áp sát k tranh được bóng cũng tạo đc áp lực, lao ra vừa vừa thôi k phải phi lao ra tốn thể lực, còn khoảng trống thì thằng tiền đạo pressing lo gì khoảng trống đằng sau, k phải ông Miura bớt mịe 1 tiền đạo thêm 1 trung vệ nên nó mới k presssing đc đó à.