Hồi VI: Cố Nguyên Thán đi sứ đất Đông Ngô, Nghiêm Bạch Hổ công đoạt Cối Kê Quận
Cuối năm 197, mùa đông se lạnh , lúc này Cố Nguyên Thán ( thừa tướng thứ 2 của Đông Ngô trong lịch sử) đã đến Kiến Nghiệp vào chầu Tôn Sách,..Sách hỏi có việc chi 1 tiểu tướng quân gửi sứ sang đây…Ung đáp tướng quân nhà ta muốn lien kết với quân hầu , Sách cười trừ mà nói cần gì 1 tiểu tướng quân nhỏ như con kiến đi hỗ trợ 1 con hổ… Ung cười khẩy đáp : kiến cũng giết được voi, hổ há làm được chăng,.. họ Tôn cũng mỉm cười…Ung lúc này mới thưa: ngô hầu trước mặt là thần ( ý chỉ Lữ Bố đang ở Hạ Phì ,), bên tả là địch ( ý chỉ Lưu Biểu mai phục ám sát Tôn Kiên ngày trước), bên hữu là thiên ( ý chỉ Lưu Bị đang giơ cao ngọn cờ nhân nghĩa thiên hạ) giờ lại muốn sau lưng là giáo sao…? Nói rồi chỉ đặt thanh thiên cang kiếm lại và cáo từ. lúc này Mỹ Chu Lang mới từ sau rèm bước ra , thì thầm to nhỏ gì đó với Tôn Bá Phù…5 ngày sau Tôn Sách đồng ý kết minh với anh chàng họ Nghiêm nhà ta,.. Cố Ung ra về mà mở cờ trong bụng nhưng cũng tiếc hùi hụi vì Tôn Sách chỉ đồng ý khi Ngô Quận chịu cống nạp cho Kiến Nghiệp 1 vạn quân lính …
Lúc này ở Ngô Quận, Bạch Hổ và Chu hoàn và Lăng Tháo đang tiến hành xem binh sĩ luyện tâp thì có 1 anh béo ục ịch chạy dến, la lớn: vợ của ta đâu? ai nghe xong cũng khó hiểu, thì ra anh mập này là Tôn Dị, con của Tôn Kiên em trai của Tôn Sách , cũng chính là chồng chưa cưới của Từ Thị lúc này đang làm việc tại bộ khí luyện...
Từ Thị nghe tin liền đến , lựa lời khuyên nhủ, ấy vậy mà Tôn Dị chẳng màng anh em chỉ biết mĩ nhân bỏ cả ông anh tôn sách mà theo hầu Bạch Hổ để được ngày đêm sớm tối bên cạnh người vợ hứa hôn của mình …xảy ra vừa lúc Cố Ung đi sứ thành công về , biết thành công Nghiêm ta ngữa mặt cười dài, Nghiêm Cơ lại 1 lần nữa hiến sách lược :kế hoạch đã thành công bước thứ nhất, nay lại có chàng mập Tôn Dị tìm đến cửa chẳng phải trời cũng ngầm giúp ta hay sao, tướng quân còn chờ gì mà không chiếm Cối Kê mở rộng đất đai mưu đồ nghiệp lớn… Bạch Hổ nghe xong bừng tỉnh…rồi lại 1 lần nữa sai Cố Ung sang sứ Đông Ngô dặn dò phải như vầy như vầy…. sau đó lại phái thêm Tôn Dị đi theo dùng tình anh em thuyết phục Tôn Sách…1 tháng sau Ung trở về với tin mừng: Ngô đồng ý nều có chiến tranh thì Ngô sẽ phái quân hỗ trợ , mỗi quí thì Nghiêm nhà ta phải cống nạp cho quân Ngô 5000 binh lính, …
Bạch Hổ liền triệu tập các tướng phân phó đủ đường…3 ngày sau tại doanh trại chính, Bạch Hổ nhà ta trao binh kì đại tướng quân cho Chu Hoàn lệnh cho Hoàn chỉ huy 50 vạn đại quân công đả Cối Kê quận, Hoàn phân cho Lăng Tháo 12 vạn kỵ binh, cho Từ Thị làm tham mưu, Nghiêm Cơ , Nghiêm Thị và Linh Nhi 3 mỹ nhân mỗi người lĩnh 6 vạn cung thủ đi sau hỗ trợ, đồng thời tự minh thống lĩnh 10 vạn bộ binh tiến thẳng Cối Kê, ở tại Ngô Quận thì Bạch Hổ sai Cố Ung đưa thư cho Đông Ngô cầu viên bình và hẹn ngày xuất phát,, xảy ra ngay lúc quân Đông Ngô vừa mới chiêu mộ được 1 lượng lớn binh sĩ đang cần thực chiến để tôi luyện quân , liền ngay lập tức đáp ứng lời thỉnh cầu vủa Nguyên Thán mà đem 50 vạn đại tân quân, do đích thân tiểu bá vương Tôn Sách, quân sư là Mỹ Chu Lang Chu Công Cẩn, đại tướng tiên phong Cam Hưng Bá và 2 phó tướng Đổng Tập cùng Hàn Đường binh chia 3 ngả tiến thẳng Cối Kê, quân Tôn Sách đi lần này ngoài mục đích hỗ trợ thì còn 1 mục đích ẩn giấu cao hơn là đoạt Cối Kê trước mũi quân họ Nghiêm...
10 ngày sau quân đội 2 bên tập hợp dựng trại cách thành 50 dặm…nhận thấy số lượng binh mã quá đông của quân Ngô , Nghiêm Cơ ngay lập tức hiểu được ý đồ của Mỹ Chu Lang, bèn hiến kế “ ám độ trần thương “ cho Chu Hoàn, Hoàn y kế hành sự…
Vào trận quân Ngô với sức mạnh và số lượng của mình thế như chẻ tre tiến thẳng vào trại địch nhằm cướp trại tăng sĩ khí cho quân ta… cả 50 vạn quân cùng tiến công, bên này Nghiêm Cơ chỉ huy Nghiêm Thi và Linh Nhi dẫn 18 vạn cung thủ theo hỗ trợ đại quân khí thế bừng bừng của đông ngô,lạ 1 chỗ là đến giờ vẫn chưa thấy Chu Hoàn và Lăng Tháo đâu…Quân Ngô tiến thẳng trại địch, nào ngờ đại tướng chỉ huy Cối Kê quân là Hạ Tề, 1 danh tướng thời bấy giờ, Tề ra lệnh cung thủ mai phục 2 bên ,dung Liêu Hóa mang khinh kỵ ra khiêu chiến dụ địch… khi thấy địch vào tầm thì xả mưa tên ko cần suy nghĩ, Nghiêm Cơ tuy tài trí cao thâm nhưng dù sao tuổi đời cũng còn trẻ lai chưa từng cầm quân trên chiến trường, lỡ sai 1 bước sa vào trận địa địch 6 vạn quân chết hơn 9 phần… đang lúc cửu tử nhất sinh thì bỗng nhiên có 1 anh đẹp trai khoai to xông vào gạt làn mưa tiễn ra cứu mỹ nhân, nhìn kỹ thì ra Cam Ninh Cam Hưng Bá, (thiệt tình đúng là anh hung cứu mỹ nhân, người đẹp gặp nạn luôn được cứu, làm tác giả mún nghe lại bài : “ là con gái thật tuyệt “ quá đi )…
Nghiêm Cơ nhanh chóng được Cam Ninh đưa ra hậu quân ổn định quân tâm rồi hội họp với Nghiêm Thị và Linh Nhi,.. sau đó lại cùng đạo quân của Tôn Sách tổng công kích trại…lúc này 2 bên đường tên bắn như mưa quân sĩ tử vong hằng hà sa số… đại tướng tiên phong Cam Hưng Bá và Tôn Bá Phù anh dũng dẫn quân xông thẳng giết dịch, bắt được địch tướng là Liêu Hóa trong 3 nốt nhạc, đủ thấy tài của 2 hổ tướng kia cao đến mức nào…vào trại địch ở phía sau có Mỹ Chu Lang dùng cung thủ hỗ trợ.. quân Ngô dần chiếm thế thượng phong , quân Cối Kê càng đánh càng loạn… xảy ra có tin cấp báo cho quân Cối Kê thành chính nguy hiểm, ngay lập tức long quân Cối Kê đang loạn thì bây giờ hoàn toàn sụp đổ,quân ùa ra chạy tán loạn như kiến vỡ tổ…đại tướng quân chỉ huy Hạ Tề 1 mình chỉ còn 600 cung thủ bên mình bị bao vây bởi hơn 40 vạn đại quân anh dũng tử thủ nhưng rồi cũng bó tay bị Cam Hưng Bá bắt sống, trại chính của địch đã mất.… , thì ra kế sách của Nghiêm Cơ là 3 mỹ nhân nhà ta dùng cung thủ hỗ trợ quân Ngô, nhưng chủ lực chính là Chu Hoàn và anh chàng có tài công thành là Lăng Tháo bí mật dẫn quân đi theo 1 con đường núi nhỏ đến thẳng thành chính của địch, giương ở trại kích ở thành chính, kế hoạch thành công, cổng thành từ hướng Đông đã sập…
...Chiến sự căng thẳng đẩy lên đến kịch trần khi mà quân Đông Ngô sau khi công chiếm trại địch thì dẫn quân tiến thẳng đến cửa thành phía Tây, nào ngờ cửa thành trước mặt thì có tiêng vó ngựa từ xa quân tình khẩn cấp 1000 dặm cấp báo , Lưu Biểu ko biết nghe được tin từ đâu Tôn Sách dẫn quân đi xuống Cối Kê xa xôi bèn ra lệnh đại tướng tiên phong Lưu Bàn dẫn quân đánh vào Sai Tang, bên cạnh đó là mưu sĩ Khoái Việt thi triển kế sách làm giảm hẳn lượng chiêu mộ binh sĩ của Sài Tang, Sài Tang nguy cấp….Tôn Sách nghe tin ngửa mặt lên trời thét dài , cực chẳng đã phải dẫn quân quay về cứu viện Sài Tang.bỏ qua miêng mồi Cối Kê đã ở trước mắt. Nghiêm Cơ thấy tình thế vậy thì trên gương mặt xinh xăn xuất hiện nụ cười ( đúng là độc nhất dạ đàn bà… từ kế” ám độ trần thương” đến báo cho Lưu Kinh Châu tình hình để xuất binh ép Tôn Sách lui binh,..)
...Lúc này đại chiến trong thành đã rất kịch liệt, ngay khi công phá được cổng thành thì Chu Hoàn và Lăng Tháo lập tức dẫn quân xông thẳng vào doanh trại địch, suốt cả 1 đường hoàn đại triển thần uy càn quét tứ phương, lần lượt đánh bại Trâu Tế, Từ Cung Vương Phủ.. bắt sống Vương Lãng cùng tất cả tướng lĩnh, đoạt thành công Cối Kê. 3 ngày sau khi công phá Cối Kê, Bạch Hổ đến nơi , nhìn tướng sĩ mà lệ rơi lưng tròng, khóc lóc thảm thương nói: ta từ ngày khởi nhiệp đến nay, đã 3 năm ròng trôi qua, cuối cùng cũng chiếm được thành trì đầu tiên, làm bàn đạp để an bang định quốc sau này…các tướng nghe thấy ai cung cảm động…
Tháng 1 năm 198, quân Vương Lãng biến mất trên bản đồ, Vương Lãng và hang tướng xin theo lao động đường phố Bạch Hổ nhưng Bạch Hổ chỉ tiếp nhân Vương Lãng và Hoa Hâm , còn lại thả hết, riêng 3 nhân vật côm cán là Hạ Tề , Ngu Phiên và Hứa Tĩnh thì vẫn chưa chịu ra cống hiến tài năng, đành phải nhốt vào phủ của mình lựa dịp mà khuyên nhủ…qua trận này quân Bạch Hổ đoạt được thành Côi Kê ,quân tổn thất hơn 1 vạn ,thu được 5 món bảo vật mà Vương Lãng cất giấu …
Tạm không nói đến chuyện họ Nghiêm mà nhìn vào thế cục thiên hạ… lúc này , cũng thật nực cười Mã Đằng hưng binh lần thứ 5 đánh Trường An, lại thất bại , quân Tây Lương lao vào Trường An như thiêu thân .. mãi ko tìm ra lối thoát..
Quân Tào vẫn án binh bất động….các phương chư hầu âm thầm triển khai các bí sách của mình để tăng cường lực lương, Tư Mã Trọng Đạt cũng đã xuất sơn theo hầu Tào Tháo….Bất ngờ cuối cùng cũng xảy đến , Kế Thành thất thủ, mưu sĩ tài ba của Viên râu quai nón là Điền Phong cùng Thư Thụ lien tục hiến kế, kết hợp với Công Tôn Độ sau lưng quấy nhiễu, quân Công Ton Toản lòng quân đại loạn, nhân thời thế, Thẩm Phối bèn tiến 50 vạn quân tấn công vào Bắc Bình quân Toản dồng quân ra Bắc Bình cự giắc, .. Phối bại trận bỏ chạy. nào ngờ đó là kế giương đông kích tây của Điền Phong, Nhan Lương , Văn Sú lập tức dẫn 30 vạn quân đánh thẳng vào Kế Thành lúc này ko được bảo vệ nghiêm ngặt, mất Kế Thành, Công Tôn Toản thất thủ chỉ còn lại 1 thành Bắc Bình, đã vậy còn bị gọng kiềm giữ Công Tôn Độ và Viên Thiệu, chỉ mành treo chuông….