Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Trâu bò và đa năng và cần nhất là nghe lời MU trước giờ có thiếu đâu... Nâu và Óshea là đại biểu của dạng như Valencia ấy.. Và từ trước giờ xem Sir xài 2 nhân vật ấy có nhiều không. Thêm vào đó là chả ai trông mong Nani sẽ phải như Ronaldo.. nhưng vấn đề là thi đấu không hiệu quả thì phải tư duy. Không tư duy được, không nghe lời thì phải bật bãi..!
 
Nani được đánh giá là có tư duy chiên thuật tốt hơn Ronaldo, nếu yên phận làm tiền vệ bình thường chăm kiến tạo thì xong rồi :'(
Đăng này bị ám ảnh bởi Ro đú nên muốn ngoi lên ghi bàn :'(, cơ mà trình thì không tới :(fight):(fight)
 
Trâu bò và đa năng và cần nhất là nghe lời MU trước giờ có thiếu đâu... Nâu và Óshea là đại biểu của dạng như Valencia ấy.. Và từ trước giờ xem Sir xài 2 nhân vật ấy có nhiều không. Thêm vào đó là chả ai trông mong Nani sẽ phải như Ronaldo.. nhưng vấn đề là thi đấu không hiệu quả thì phải tư duy. Không tư duy được, không nghe lời thì phải bật bãi..!

Trước giờ MU vẫn dung hòa rất tốt giữa 2 yếu tố trâu chó và kĩ thuật. Ví dụ như đội hình vô địch C1 thì có Scholes, Ronaldo, Carrick, kết hợp với dạng trâu là Tevez, Rooney, Hagreaves.

Từ sau khi bán Rô, Valen về thì MU đã không còn 1 nghệ sĩ nào đúng nghĩa nữa. Berbatov cũng bật bãi, đội hình chỉ toàn Young, Valen, Cleverley, Welbeck. Chả thế mà đến khi mua Persie về thì mới vô địch lại được.
 
Trước giờ MU vẫn dung hòa rất tốt giữa 2 yếu tố trâu chó và kĩ thuật. Ví dụ như đội hình vô địch C1 thì có Scholes, Ronaldo, Carrick, kết hợp với dạng trâu là Tevez, Rooney, Hagreaves.

Từ sau khi bán Rô, Valen về thì MU đã không còn 1 nghệ sĩ nào đúng nghĩa nữa. Berbatov cũng bật bãi, đội hình chỉ toàn Young, Valen, Cleverley, Welbeck. Chả thế mà đến khi mua Persie về thì mới vô địch lại được.
Vậy mùa 2011 vô địch và vào đến chung kết C1 là nhờ đâu thế nhỉ? :5cool_ops:
 
Đang có cảm tưởng như mình đang bàn luận với 1 ông chỉ chuyên đá Pes/fifa rồi :2onion58::2onion58:
 

xem lại anh dội trưởng nào phá banh chuẩn vãi lại mạnh mẽ vô cùng
 
anh Dick chắc sợ mỗi Torres thời ở Liverporn sau đến Eto'o :)) (1 cặp tô đen tô trắng luôn)
cặp dick-năng 1 người chuyên đập bọn trâu chó, 1 người chuyên trị bọn lắt léo =((
 
anh Dick chắc sợ mỗi Torres thời ở Liverporn sau đến Eto'o :)) (1 cặp tô đen tô trắng luôn)
cặp dick-năng 1 người chuyên đập bọn trâu chó, 1 người chuyên trị bọn lắt léo =((
Vidic đá hay phần lớn là nhờ sự dẫn dắt của Rio với Van der Sar một thời. Rio tuy ko trâu chó bằng Vidic nhưng đá hậu vệ rất đầu óc. Tiếc là cầu thủ nào đá ở Ngoại Hạng mấy mùa là chấn thương lên xuống ...Anderson, Nani cũng vì chấn thương liên tuc mà không phát huy hết khả năng đc. Mẹ cứ gặp Stoke với Hull nó đá người chứ đá bóng đéo đâu ....
 
Không biết đến bao giờ MU mới lại có những hậu vệ như Rio-Vidic hay Jaap Stam đây.
 
postioning của anh Dic quá bá, trong clip có vài quả ảnh vừa áp sát vừa giữ cự li để k bị vặn sường + thêm phá banh .... ^:)^ còn chơi đầu thì 1 khi anh đã bật lên thì đếu éo là gầm giầy hay đầu cứ thế mà fang :-(||>
 
Jones cũng có tố chất giống giống anh Dic đấy cơ mà hay chấn thương quá
 
Vậy mùa 2011 vô địch và vào đến chung kết C1 là nhờ đâu thế nhỉ? :5cool_ops:

Năm đó Nani lên thần mà . Cuối năm được cầu thủ MU bầu chọn là xuất sắc nhất đội. :))
Jones riêng khoản nhảy lên tranh chấp thấy toàn bị nó đè đầu. Thằng này chỉ giỏi nhất khoảng băng cắt.
 
Chú Jones chỉ giỏi khoảng cắt bóng với đeo người thôi, còn bóng bổng thì giờ đồng chí nào đá cũng thấy run trym =)) Nhất là chú Đỏ, hấp ta hấp tấp.

Móa nhớ trận nào đá với Tot bị nó ép banh xác, Van der Vaart sút cú nào bị Van der Sar đẩy ra cú đó, còn anh Dick thì cho Crouch ngậm hành suốt trận.

Nhớ lại mà phê. Bóng bổng vào quả nào là bật ra quả ấy.
 
Tèn tén ten :3


owen_celebrates.jpg
 
Chú Jones chỉ giỏi khoảng cắt bóng với đeo người thôi, còn bóng bổng thì giờ đồng chí nào đá cũng thấy run trym =)) Nhất là chú Đỏ, hấp ta hấp tấp.

Móa nhớ trận nào đá với Tot bị nó ép banh xác, Van der Vaart sút cú nào bị Van der Sar đẩy ra cú đó, còn anh Dick thì cho Crouch ngậm hành suốt trận.

Nhớ lại mà phê. Bóng bổng vào quả nào là bật ra quả ấy.

Chắc trận 0-0 năm 2011.. Thời điểm đấy Tot gà vẫn còn Bale - Vaarf ..... Và Rio - Vidic có 1 trận đấu cực kì chắc chắn :D.
 
Chắc trận 0-0 năm 2011.. Thời điểm đấy Tot gà vẫn còn Bale - Vaarf ..... Và Rio - Vidic có 1 trận đấu cực kì chắc chắn :D.

Hình như là trận đó. Cháu Jones bắt Bale còn Evra thì bị Lennon cho ăn hành =))
 
Hình như là trận đó. Cháu Jones bắt Bale còn Evra thì bị Lennon cho ăn hành =))

Nếu trận đấy thì nhầm rồi.. Vì Rafael bắt Bale và bị ăn luôn cái thẻ đỏ :D... Trận đấy Tot áp đảo nhưng MU lại co 1 trận def cực tốt :D.
 
Nếu trận đấy thì nhầm rồi.. Vì Rafael bắt Bale và bị ăn luôn cái thẻ đỏ :D... Trận đấy Tot áp đảo nhưng MU lại co 1 trận def cực tốt :D.
Tính ra cũng mấy năm rồi mới có 1 trận rape Tottenham 3-0 như hôm nọ ấy nhỉ. Van Gaal in! :3cool_shame:
 
Tính ra cũng mấy năm rồi mới có 1 trận rape Tottenham 3-0 như hôm nọ ấy nhỉ. Van Gaal in! :3cool_shame:

Mới hơn 1 năm chứ mấy... Thời AVB thắng mình trận 3-2 trên OT cũng hên bm ra.... Còn những lần khác thì xác định như New.. đều là ngân hàng điểm nhé :D.
 
Back
Top