Phim đơn thuần giải trí, may vẫn xen được ít tình cảm vào
Điểm trừ:
- Kết cấu của phim rất yếu, liên kết trong các đoạn chuyển phân cảnh phải nói là pacepalm

, thua sút so với cả 2 phần 5,6 (với mình phần 5 vẫn hay nhất series FF - từ lúc đó FF tìm thấy công thức để có bộ phim "thành công", chứ không phải công thức để có "phim hay")
- Phim quá dài, hành động quá nhiều -> thằng em mình rủ đi xem lại ngủ (bắt đầu từ sau đoạn Abu dhabi - cũng chả buồn gọi vì phim cũng ếu còn gì, đoạn cuối gọi dậy xem may quá không lại mất đoạn hay)
Mấy ông Hollywood cứ nhét nhiều cháy nổ đấm đá vào mà không để ý là quá nhiều -> nhàm

- Các đoạn đua xe, không cảm nhận được "tốc độ", có lẽ do team 2 bên toàn siêu nhân, các anh phải đua tàu bay may ra.
Điểm cộng:
- Các đoạn solo tay đôi, toàn trâu bò phang nhau, boss tạm, tuy cùi dần theo thời gian của phim nhưng không đến nỗi thảm hại.
- 2 khách mời Tony Ja và Ronda Rousey, đánh thế mới gọi là có lực chứ, tiếc là phụ quá nên ít time.
- Tất nhiên, 5 phút cuối "cứu" bộ phim
- Mia, phải nói mình không có cảm tình với hình ảnh của Mia các phần trước, nhưng phần này có gì đó rất đằm thắm, lôi cuốn, và thời gian xuất hiện chỉ gọi là điểm xuyết
Tổng thể 6.5 + 0.5 cho 5 phút cuối = 7/10
Honest trailer: FF7 = The Avenger + Mission Imposible
p/s: sau tuần nữa mà không có meme troll FF với Avengers mình bé bằng con kiến