sherkmerk
Mr & Ms Pac-Man
- 2/2/07
- 294
- 188
trong topic Nghiêm Bạch Hổ thấy mọi người cũng thảo luận về các trận đánh, có mấy bạn hỏi về chiến thuật công thành và thủ thành cũng nhiều, nhân đây mình post 1 trận chiến trong RTK 12 giữa 2 phe Lưu Bị và Tào Tháo cho mọi người tham khảo.,
Lúc này Tào vừa thống nhất Hà Bắc quân lực lại dồi dào còn Lưu Bị chưa đến 203 nên chưa search ra Từ Thứ , lại phải chia quân vừa ở Nhữ Nam vừa ở Tân Dã , Tào thấy vậy quyết định tấn công Lưu Bị hốt ổ Nhữ Nam, bắt đầu là Tào dùng ngay quân sư vừa chiêu hàng ở Uyển Thành là Giả Hủ dùng ngay kế sách chặn hậu , ngăn cản đường tiếp viện từ Tân Dã đến Như Nam
quân Lưu Bị năm này ko có quân sư giỏi int cao, đặc biệt ko có ai có ability adv và có kế sách chống chặn hậu ( no cut road ),nên ăn trọn quả cut road vào mặt, giới hạn tiếp viện từ tân dã, chỉ có thể gửi tối đa mỗi đội 3000 lính đi tiếp ứng Nhữ Nam thôi,
Ngay lập tức Tào dồn 35 vạn quân từ 2 hướng Tiểu Bái và Hứa Xương úp vào Nhữ Nam liền, ... Bị chỉ có thể dùng 16 vạn quân cùng tiếp viện 12000 quan từ Tiểu Bái do Trương Phi, Ngụy Diên Trần Quần và Chu Thương lên tiếp ứng Nhữ Nam. tổng cộng là 18 vạn quân chống lại 35 vạn quân.
Vào trận , binh của Bị chia làm 3 hướng thủ ở 3 trại khác nhau, chiến thuật của Bị là giương đông kích tây, giương ở Trương Phi kích ở Lưu Bị Quan Vũ là đạo hỗ trợ...
quả nhiên quân Tào dính đòn, dồn toàn quân qua hướng Đông tiêu diệt 3 đại quân của Trương Phi Giản Ung và Quan Bình, .. lúc này đạo của Lưu Bị ở trên hướng Tây và đạo quan vũ đang ở trại chính ngoài thành lập tức chạy xuống trại chính của Tào. lúc này lợi thế của quân mã trong việc cướp trại thể hiện khá rõ, khi quân Lưu Bị Thẩm Phối mới chạy được nửa quãng đường mà Trần Đáo cùng điểm xuất phát đã đến đích, chiếm ngay trại bên ngoài trại chính của quân Tào, ngăn ko cho quân Tào lên tăng mana, Quan Vũ lúc này gàn đến nơi , mà quân Tào cũng rất linh động, toàn bộ quân dồn dame vào đạo ít quân nhất là Trương Phi ( bị cut road dẫn được có 3000 ), Trương Phi lên bảng đếm số trong 3 nốt nhạc. First Blood cho quân Tào...
tiếp theo mới là cái hay của quân Lưu Bị, mặc dù Trương Phi đã chết, trại ngoài đã cướp được, nhưng mà do đạo Lưu Bị vẫn còn ở khá xa , chưa ập tới nhà chính kịp, nên ngay khi cướp xong trại ngoài, Trần Đáo ko đánh vào trại chính của Tào mà di chuyển ngược lên trên cho khuất sight quân Tào...
lúc này quân lưu bị đã tới nơi, mà quân tào thì bị quan bình và giản ung vừa đánh vừa kéo chạy tuốt lên phía trên...trần đáo và quan vũ ngay lập tức cũng ập xuống, ngụy diên bật skill mãnh sát lên ( + 20 dame phá hủy thành trì và trại)... đánh bung trại chính của Tào.... quân tào theo quan bình được nửa đường mới biết là trại chính đang bị vây công, lập tức quay về....
Đáng tiếc , dù sao AI thì cũng là AI, máy lại dùng mana của đạo lưu bị dự trữ lại mà ko dùng cho quan vũ có skill thiên tướng, còn đạo viên binh thì mặc dù ngụy diên đã bật mãnh sát + 20 sức phá hủy thành trì nhưng diên chỉ mang có 3000 quân tạo nên thương tổn ko đáng kể, nếu 24k quân của quan vũ mà dùng tactics thiên tướng thì ko chừng trại của Tào đã banh chành rồi....ngoài ra còn 1 lý do nữa Tào để tới hơn 10 vạn quân trong trại chính nên trại khá trâu, quân của Bị đánh từ hơn 10 vạn quân còn 2 vạn quân thủ tại nhà chính thì tất cả tướng Tào về kịp.
vừa về đến là Hứa Chử lao thẳng vào hộ vệ, gặp ngay đạo quân của Trần Đáo, duel lun, Trần Đáo thua, bị thương, quân tâm hỗn loạn làm mất hơn 6k quân.
lúc này bị liên tục dùng nghĩa dũng quân để tăng ATK DEF cho quân mình mặc quân Tào đánh quân mình, quân Bị vẫn dốc sức đánh trại chính, đáng tiếc là Kỹ LinhTrương Cáp mang giáo thọt Quan Vũ mún té ngựa, Ha Hau Đôn Mãn Sủng cưỡi ngựa đánh thẩm phối cung binh, còn hạ hầu uyên và lí diển mang cung bắn lưu bị liên tục, toàn quân khắc, mà quân lưu lại cố đánh trại chính... kết quả là trại chính của Tào lúc này chỉ còn 8k lính, thì quân lưu hết quân, rút chạy hết... Tào đuổi theo, Quan Bình và Giản Ung sau khi làm chim mồi thì về thành trang bị lại binh lính vác giáo ra định tiếp ứng nhưng bộ bịnh chạy ko nhanh đến nơi thì quân lưu bị đã chết hết...trại chính của Tào chỉ còn 8k quân...quá uổng.... quân Tào được thế xua quân thẳng vào thành chính phá thành cướp trại.
Kết thúc trận chiến, mặc dù Tào thắng nhưng tổn hại cực nhiều 35 vạn quân đi thì chỉ còn được 9 vạn quân ... quân Lưu chiến thuật hay nhưng sai lầm trong cách dùng tactics nên ko lật cờ được... dù sao gần 18 vạn quân đánh với 35 vạn quân mà giết hết 27 vạn quân Tào cũng là đáng nể.... mặc dù ngày ấy khá khó chịu nhưng Lưu vẫn tự tin thoải mái tung tăng...
trên đây là cách dùng bí sách cut road, cách thủ thành khi lấy ít địch nhiều, dùng giương đông kích tay, mọi người tham khảo.. có ai có trận nào hay chia sẽ với mọi người nhé.
Lúc này Tào vừa thống nhất Hà Bắc quân lực lại dồi dào còn Lưu Bị chưa đến 203 nên chưa search ra Từ Thứ , lại phải chia quân vừa ở Nhữ Nam vừa ở Tân Dã , Tào thấy vậy quyết định tấn công Lưu Bị hốt ổ Nhữ Nam, bắt đầu là Tào dùng ngay quân sư vừa chiêu hàng ở Uyển Thành là Giả Hủ dùng ngay kế sách chặn hậu , ngăn cản đường tiếp viện từ Tân Dã đến Như Nam
quân Lưu Bị năm này ko có quân sư giỏi int cao, đặc biệt ko có ai có ability adv và có kế sách chống chặn hậu ( no cut road ),nên ăn trọn quả cut road vào mặt, giới hạn tiếp viện từ tân dã, chỉ có thể gửi tối đa mỗi đội 3000 lính đi tiếp ứng Nhữ Nam thôi,
Ngay lập tức Tào dồn 35 vạn quân từ 2 hướng Tiểu Bái và Hứa Xương úp vào Nhữ Nam liền, ... Bị chỉ có thể dùng 16 vạn quân cùng tiếp viện 12000 quan từ Tiểu Bái do Trương Phi, Ngụy Diên Trần Quần và Chu Thương lên tiếp ứng Nhữ Nam. tổng cộng là 18 vạn quân chống lại 35 vạn quân.
Vào trận , binh của Bị chia làm 3 hướng thủ ở 3 trại khác nhau, chiến thuật của Bị là giương đông kích tây, giương ở Trương Phi kích ở Lưu Bị Quan Vũ là đạo hỗ trợ...
quả nhiên quân Tào dính đòn, dồn toàn quân qua hướng Đông tiêu diệt 3 đại quân của Trương Phi Giản Ung và Quan Bình, .. lúc này đạo của Lưu Bị ở trên hướng Tây và đạo quan vũ đang ở trại chính ngoài thành lập tức chạy xuống trại chính của Tào. lúc này lợi thế của quân mã trong việc cướp trại thể hiện khá rõ, khi quân Lưu Bị Thẩm Phối mới chạy được nửa quãng đường mà Trần Đáo cùng điểm xuất phát đã đến đích, chiếm ngay trại bên ngoài trại chính của quân Tào, ngăn ko cho quân Tào lên tăng mana, Quan Vũ lúc này gàn đến nơi , mà quân Tào cũng rất linh động, toàn bộ quân dồn dame vào đạo ít quân nhất là Trương Phi ( bị cut road dẫn được có 3000 ), Trương Phi lên bảng đếm số trong 3 nốt nhạc. First Blood cho quân Tào...
tiếp theo mới là cái hay của quân Lưu Bị, mặc dù Trương Phi đã chết, trại ngoài đã cướp được, nhưng mà do đạo Lưu Bị vẫn còn ở khá xa , chưa ập tới nhà chính kịp, nên ngay khi cướp xong trại ngoài, Trần Đáo ko đánh vào trại chính của Tào mà di chuyển ngược lên trên cho khuất sight quân Tào...
lúc này quân lưu bị đã tới nơi, mà quân tào thì bị quan bình và giản ung vừa đánh vừa kéo chạy tuốt lên phía trên...trần đáo và quan vũ ngay lập tức cũng ập xuống, ngụy diên bật skill mãnh sát lên ( + 20 dame phá hủy thành trì và trại)... đánh bung trại chính của Tào.... quân tào theo quan bình được nửa đường mới biết là trại chính đang bị vây công, lập tức quay về....
Đáng tiếc , dù sao AI thì cũng là AI, máy lại dùng mana của đạo lưu bị dự trữ lại mà ko dùng cho quan vũ có skill thiên tướng, còn đạo viên binh thì mặc dù ngụy diên đã bật mãnh sát + 20 sức phá hủy thành trì nhưng diên chỉ mang có 3000 quân tạo nên thương tổn ko đáng kể, nếu 24k quân của quan vũ mà dùng tactics thiên tướng thì ko chừng trại của Tào đã banh chành rồi....ngoài ra còn 1 lý do nữa Tào để tới hơn 10 vạn quân trong trại chính nên trại khá trâu, quân của Bị đánh từ hơn 10 vạn quân còn 2 vạn quân thủ tại nhà chính thì tất cả tướng Tào về kịp.
lúc này bị liên tục dùng nghĩa dũng quân để tăng ATK DEF cho quân mình mặc quân Tào đánh quân mình, quân Bị vẫn dốc sức đánh trại chính, đáng tiếc là Kỹ LinhTrương Cáp mang giáo thọt Quan Vũ mún té ngựa, Ha Hau Đôn Mãn Sủng cưỡi ngựa đánh thẩm phối cung binh, còn hạ hầu uyên và lí diển mang cung bắn lưu bị liên tục, toàn quân khắc, mà quân lưu lại cố đánh trại chính... kết quả là trại chính của Tào lúc này chỉ còn 8k lính, thì quân lưu hết quân, rút chạy hết... Tào đuổi theo, Quan Bình và Giản Ung sau khi làm chim mồi thì về thành trang bị lại binh lính vác giáo ra định tiếp ứng nhưng bộ bịnh chạy ko nhanh đến nơi thì quân lưu bị đã chết hết...trại chính của Tào chỉ còn 8k quân...quá uổng.... quân Tào được thế xua quân thẳng vào thành chính phá thành cướp trại.
Kết thúc trận chiến, mặc dù Tào thắng nhưng tổn hại cực nhiều 35 vạn quân đi thì chỉ còn được 9 vạn quân ... quân Lưu chiến thuật hay nhưng sai lầm trong cách dùng tactics nên ko lật cờ được... dù sao gần 18 vạn quân đánh với 35 vạn quân mà giết hết 27 vạn quân Tào cũng là đáng nể.... mặc dù ngày ấy khá khó chịu nhưng Lưu vẫn tự tin thoải mái tung tăng...

trên đây là cách dùng bí sách cut road, cách thủ thành khi lấy ít địch nhiều, dùng giương đông kích tay, mọi người tham khảo.. có ai có trận nào hay chia sẽ với mọi người nhé.
Chỉnh sửa cuối:





.
Nhưng bây giờ trời đất hỗn loạn, thiên lý khó phân ... chỉ cần tranh bá thiên hạ thì không kể nhân tình ... Vương Lăng chịu chết đi
)