Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

mấy chap đầu vẫn là của nhóm gì đó chém và google dịch
chap masy bay đánh rồng mấy bác trên đang tranh cãi nè http://truyentranhtuan.com/gate-jietai-kare-no-chi-nite-kaku-tatakeri-chuong-41/

ko phải đâu nói về chap săp ra đánh thật sự còn chap 41 mấy lảo phi công ko có ý chiến , nên chỉ chơi ngu để test năng lực con rông thôi .Mà tranh cải đâu có theo truyện đâu ,trong truyên thì chờ chừng nào ra thì biết thôi

Mấy chap đầu bác thủ liên hệ FB nhóm dịch xem vì nhóm này dịch sau nên mấy trang xem onlỉn luòi ko up lại mà chỉ up tiếp phần bị drop
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap đó máy bay có vác theo cái gì để bắn con rồng đâu, đoạn đó mà có infrared hay cái gì bắn là nó chết rồi, tại lúc đó nó chưa biết máy bay là gì =))
 
Ấy chà vừa đọc xong đoạn giết rồng, có vài thứ cần phổ biến

- Hai con rồng bị bắn chết là rồng mới sinh, một con rồng lửa và 1 con rồng nước.
- Con rồng mẹ là do Hardy thả ra để nó giao phối với một con rồng nước khác sinh ra hai con rồng con đấy, sau đó giao cho Giselle huấn luyện.
- Giselle là á thần giống Rory, sứ đồ của Hardy, xuất thân từ long nhân tộc tức là nửa người nửa rồng.
- Hai con rồng con bị trúng tên lửa rơi từ trên trời xuống, sau đó bị F-4 dùng súng máy, AH-1 bắn rocket và xe tăng, pháo 155mm pháo kích chết (hybrid khoẻ dữ).
- Hardy không biết chuyện con rồng lửa tấn công Hắc tinh linh, Yao tức giận chuyển sang tín ngưỡng Rory (ban đầu Yao là tín đồ của Hardy).
- Itami được Duran phong làm quí tộc để cám ơn vì đã giết rồng lửa.
- Hardy gửi thư mời Itami đến thần điện chơi.
- Itami được thăng chức làm chỉ huy bộ phận điều tra tin tức của Special Zone.


- Hardy là một nữ thần xuất thân từ con người.
- Hardy có hình dạng linh hồn là một mĩ nữ, có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, Hardy thường nhập vào một sinh vật khác, đa số là dạng á nhân như kiểu Giselle. Hardy nhập vào Leilei để đến Nhật Bản chơi, rất khoái đồ ăn Nhật. Để cám ơn Leilei, Hardy tặng cho Leilei thần khí có khả năng mở Gate (lí do sau này Leilei có thể tạo ra Gate thông đến thế giới của Alien)
- Giselle được Hardy cử đến Alnus làm người đại diện truyền đạt thông tin với Rory.
- Giselle bị Rory lừa là Itami giết con rồng mẹ nên rất sợ Itami.
- Giselle ăn cơm không trả tiền ở Alnus nên bị phạt làm maid để trừ nợ
 
Chỉnh sửa cuối:
" Hardy là một nữ thần xuất thân từ con người " và cầu hôn Rory -> em ý là les và con đệ Giselle cũng là les luôn ?
raw ra lâu mà bản eng mãi chưa ra nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
" Hardy là một nữ thần xuất thân từ con người " và cầu hôn Rory -> em ý là les và con đệ Giselle cũng là les luôn ?
raw ra lâu mà bản eng mãi chưa ra nhỉ ?
Sao chap trước nó dịch là "He", tí nữa thì tan nát giấc mơ Yuri của khối người rồi :5cool_sweat::6cool_ah::5cool_still_dreamin

Vậy là rồng khá trâu nhé, 1 quả tên lửa ko đủ giết :7cool_waaaht:
 
- Hai con rồng bị bắn chết là rồng mới sinh, một con rồng lửa và 1 con rồng nước.
- Con rồng mẹ là do Hardy thả ra để nó giao phối với một con rồng nước khác sinh ra hai con rồng con đấy, sau đó giao cho Giselle huấn luyện.
- Giselle là á thần giống Rory, sứ đồ của Hardy, xuất thân từ long nhân tộc tức là nửa người nửa rồng.
- Hai con rồng con bị trúng tên lửa rơi từ trên trời xuống, sau đó bị F-4 dùng súng máy, AH-1 bắn rocket và xe tăng, pháo 155mm pháo kích chết (hybrid khoẻ dữ).
- Hardy không biết chuyện con rồng lửa tấn công Hắc tinh linh, Yao tức giận chuyển sang tín ngưỡng Rory (ban đầu Yao là tín đồ của Hardy).
- Itami được Duran phong làm quí tộc để cám ơn vì đã giết rồng lửa.
- Hardy gửi thư mời Itami đến thần điện chơi.
- Itami được thăng chức làm chỉ huy bộ phận điều tra tin tức của Special Zone.


- Hardy là một nữ thần xuất thân từ con người.
- Hardy có hình dạng linh hồn là một mĩ nữ, có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, Hardy thường nhập vào một sinh vật khác, đa số là dạng á nhân như kiểu Giselle. Hardy nhập vào Leilei để đến Nhật Bản chơi, rất khoái đồ ăn Nhật. Để cám ơn Leilei, Hardy tặng cho Leilei thần khí có khả năng mở Gate (lí do sau này Leilei có thể tạo ra Gate thông đến thế giới của Alien)
- Giselle được Hardy cử đến Alnus làm người đại diện truyền đạt thông tin với Rory.
- Giselle bị Rory lừa là Itami giết con rồng mẹ nên rất sợ Itami.
- Giselle ăn cơm không trả tiền ở Alnus nên bị phạt làm maid để trừ nợ
[/QUOTE]

Hóng cảnh Giselle mặc đồ maid mà chăc còn lâu tầm vài chap nửa haizzz
 
Mà tính ra Demi God thua cả rồng mẹ nhỉ, nghe kể 1 đứa human giết dc rồng thôi mà đã sợ vãi quần rồi :3cool_nosebleed:. Trước giờ cứ tưởng Demi God thì phải imba lắm chứ :7cool_feel_good:. Mà chính tay Itami giết con rồng mẹ thật mà, có cái dc sự hỗ trợ từ đám kia nữa.
 
" Hardy là một nữ thần xuất thân từ con người " và cầu hôn Rory -> em ý là les và con đệ Giselle cũng là les luôn ?
raw ra lâu mà bản eng mãi chưa ra nhỉ ?
No, con Giselle không les.


Mà tính ra Demi God thua cả rồng mẹ nhỉ, nghe kể 1 đứa human giết dc rồng thôi mà đã sợ vãi quần rồi :3cool_nosebleed:. Trước giờ cứ tưởng Demi God thì phải imba lắm chứ :7cool_feel_good:. Mà chính tay Itami giết con rồng mẹ thật mà, có cái dc sự hỗ trợ từ đám kia nữa.
Đứa giết con rồng là Tuka, đống C4 của Itami chỉ làm nó trọng thương thôi.
 
Hardy les nhưng đâu phải bạ ai cũng quất đâu, Rory là đứa đầu tiên đấy. Khả năng là vì Hardy cùng Rory đều là xuất thân nhân loại còn Giselle là thú nhân.

Lí do Hardy thu Giselle làm sứ đồ thì ở trên tớ đã giải thích rồi đấy.
 
Phải công nhật thần thánh ở cái xứ sở trong Gate này hài thật, cứ tưởng là antagonist nào mới ai ngờ bắt tay chơi chung với phe Itami cái một =))
 
anime chuyến này là mấy tập vậy nhỉ? liệu có tới đoạn săn rồng không $-)
 
sao bản eng mấy đoạn nói về Hardy đều dùng danh xưng He chứ ko phải She nhỉ , thành ra các nhóm dịch việt cũng dịch là Hắn , đúng ra phải dịch là Ả mới đúng nhỉ
 
sao bản eng mấy đoạn nói về Hardy đều dùng danh xưng He chứ ko phải She nhỉ , thành ra các nhóm dịch việt cũng dịch là Hắn , đúng ra phải dịch là Ả mới đúng nhỉ

Trong tiếng nhật đại từ không phân biệt nam nữ. Ngược với tiếng pháp, cái cốc cũng có đực cái =)).
 
con nại các bố trẻ xem truyện mà chém khí tài lắm quá
 
Trong tiếng nhật đại từ không phân biệt nam nữ. Ngược với tiếng pháp, cái cốc cũng có đực cái =)).
Ai bảo không :| Nếu không có thì những từ như 彼女với 彼 là dùng để chỉ động vật lưỡng tính à :|
 
Hardy les nhưng đâu phải bạ ai cũng quất đâu, Rory là đứa đầu tiên đấy. Khả năng là vì Hardy cùng Rory đều là xuất thân nhân loại còn Giselle là thú nhân.

Lí do Hardy thu Giselle làm sứ đồ thì ở trên tớ đã giải thích rồi đấy.
Như kiểu trong mấy cái yaoi (đừng hỏi vì sao biết...)
"Anh không thích zai, anh thích cưng" =]].
 
Như kiểu trong mấy cái yaoi (đừng hỏi vì sao biết...)
"Anh không thích zai, anh thích cưng" =]].
Không cần hỏi vì biết tại sao rồi =))
 
Back
Top