Xét về công lao cá nhân/tình cảm thì Triệu Vân là lớn nhất trong nhà Thục, sang Ngô đèo vợ chồng chủ, cứu chúa Trường Bản, hộ giá Bạch Đế... chỉ sau mỗi anh Lượng dựng nên cả nhà Thục , nhưng xét về mặt quân sự chính trị thì đừng nói ngũ hổ, Triệu Vân còn chả bằng Nguỵ Diên.
Từ sau trận đánh Triệu Phạm, Vân có được "dẫn quân" tự đi đánh bao giờ đâu, toàn phải đi cùng người chức cao hơn, phó tướng cho Hoàng Trung, ô sin cho Gia Cát Lượng
Anh Vân quân sự trong cả đời tính ra công cũng hơn tội có tí tẹo, tội lớn nhất là bảo hộ gia đình Lưu Bị mà để chúa mẫu chết sạch, may vớt vát được thằng con về.
Công lao chiến dịch thì được đá mông Triệu Phạm với lừa Tào Tháo ở Hán Thuỷ thì phải, làm chân sai vặt cho Lượng. Từng đó chắc cũng bù được cái vụ anh cầm tiên phong nướng quân bị Hạ Hầu Mậu đánh cho suýt mất mạng
Vân chỉ được cái làm bảo mẫu, chứ công lao toàn phần = mấy cái thằng chỉ đâu đánh đó như Trương Dực, Liêu Hoá, Lưu Phong là cùng, công lao giúp gây dựng đất nước Thục thì sao bằng bọn Vũ giữ Kinh Châu, Phi doạ Tào, phá Cáp mở lối vào Hán Trung, , Diên hầu như trận nào cũng vào hội tiên phong, rồi được anh Bị cho trấn thủ mặt bắc chứ chả phải nhờ đến 4 anh hổ lúc đó làm gì. Có anh Mã Siêu mới vào chả có công lao gì ngoài gọi Chương hàng với ra trông bọn Khương nhưng anh ấy dòng dõi thế gia nên được quyền cầm quân.