- 1/11/06
- 1,176
- 993
- Banned
- #1
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa...., à nhầm, chuyện là ở box RTK Gamevn có 3 tên là Sep, nghĩa là Sếp, RainyX, dịch nôm ra là Mưa và omanhi, chắc là kiếp sau của danh tướng Ô Mã Nhi không biết bơi
họp nhau đấu cờ người trong thế giới RTK XI do Koei lão nhân tạo ra.
Vận trời run rủi, Ô Mã nhi chắc do không biết bơi, để tránh lặp lại kết cục chết đuối năm xưa, nên được cho đầu thai vào Lưu Chương ở đất Thục xa xôi, sông không có, biển càng không, khỏi cần biết bơi
, còn tên Mưa thì rơi xuống đất, ngấm vào nước ngầm rồi chảy ra sông Trường Giang, gặp lúc vợ của Tôn Kiên đi chơi cùng chồng trên chiến thuyền múc uống, nên sinh ra làm Tôn Sách
, riêng tên Sếp, vì có cái tên đại nghịch bất đạo, nên bị đầy lên tận Bắc Bình xa xôi, ăn lông ở lỗ với đám Hung Nô, nhập vào người họ Công Tôn, tên Toản, chắc là em họ của Trần Quốc Toản.
Năm 194 sau CN, đại thế Tam Quốc bắt đầu.
Ô Mã Nhi sướng nhất, thác vào làm Lưu Chương, văn có Pháp Chính, Trương Tùng, võ có Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm, xung quanh không phải toàn cờ trắng thì là ngu như Trương Lỗ, dốt như Lưu Biểu, ra tay là thu phục được nửa thiên hạ. Vậy nên Chương cứ ở Ba thục ăn chơi đập phá, thi thoảng có giao lưu kết hợp tý với Trương Lỗ.
Mưa cũng không kém phần. Đất Giang Nam giàu có, xây toàn tửu lầu khác điếm để tận thu tiền của dân chúng
, tướng thì đông như quân Nguyên, sống cuộc đời nhàn hạ, chỉ thi thoảng Lữ Bố cho Điêu Thuyền hoặc bố con Trần Khuê, Trần Đăng đi thuyền xuống hỏi thăm (nhưng thường đi nửa năm mới tới
, xa v l ra mà thằng Bố cũng cho đi, đúng là Int dưới 2x có khác
)
Nhưng nói chung các bạn không cần quan tâm đến 2 người trên lắm, nhân vật phụ thôi
, nam chính của chúng ta là chàng Sếp, tuy bị đầy lên tận Bắc Bình chăn ngựa, nhưng lại được gặp mỹ nam Triệu Vân, tha hồ giao thông, nên hào khí ngất trời. Công tôn đại ca chiếm cứ 2 thằng cực Bắc, tuyển binh hung nô thiết kỵ được gần 5 vạn, đối chọi với gần 15 vạn đại quân của Viên Thiệu, quả là anh hùng. 
Đây mới là nhân vật chính này:
Nhưng quân Thiệu đúng là quân Tàu, giết mãi không hết, chết lại đẻ ra, Công tôn cùng triệu vân giết đến mòn cả giáo, gẫy cả gươm, ngựa gầy nhom, máu nhuốm đỏ cả chiến bào mà quân Thiệu vẫn cứ kéo lên ầm ầm, quả là trời thử lòng người trao việc lớn.
Đại thế thiên hạ đại khái thế này, hồi sau sẽ rõ tiếp
họp nhau đấu cờ người trong thế giới RTK XI do Koei lão nhân tạo ra.Vận trời run rủi, Ô Mã nhi chắc do không biết bơi, để tránh lặp lại kết cục chết đuối năm xưa, nên được cho đầu thai vào Lưu Chương ở đất Thục xa xôi, sông không có, biển càng không, khỏi cần biết bơi
, còn tên Mưa thì rơi xuống đất, ngấm vào nước ngầm rồi chảy ra sông Trường Giang, gặp lúc vợ của Tôn Kiên đi chơi cùng chồng trên chiến thuyền múc uống, nên sinh ra làm Tôn Sách
, riêng tên Sếp, vì có cái tên đại nghịch bất đạo, nên bị đầy lên tận Bắc Bình xa xôi, ăn lông ở lỗ với đám Hung Nô, nhập vào người họ Công Tôn, tên Toản, chắc là em họ của Trần Quốc Toản.Năm 194 sau CN, đại thế Tam Quốc bắt đầu.
Ô Mã Nhi sướng nhất, thác vào làm Lưu Chương, văn có Pháp Chính, Trương Tùng, võ có Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm, xung quanh không phải toàn cờ trắng thì là ngu như Trương Lỗ, dốt như Lưu Biểu, ra tay là thu phục được nửa thiên hạ. Vậy nên Chương cứ ở Ba thục ăn chơi đập phá, thi thoảng có giao lưu kết hợp tý với Trương Lỗ.
Mưa cũng không kém phần. Đất Giang Nam giàu có, xây toàn tửu lầu khác điếm để tận thu tiền của dân chúng
, tướng thì đông như quân Nguyên, sống cuộc đời nhàn hạ, chỉ thi thoảng Lữ Bố cho Điêu Thuyền hoặc bố con Trần Khuê, Trần Đăng đi thuyền xuống hỏi thăm (nhưng thường đi nửa năm mới tới
, xa v l ra mà thằng Bố cũng cho đi, đúng là Int dưới 2x có khác
)
Nhưng nói chung các bạn không cần quan tâm đến 2 người trên lắm, nhân vật phụ thôi
, nam chính của chúng ta là chàng Sếp, tuy bị đầy lên tận Bắc Bình chăn ngựa, nhưng lại được gặp mỹ nam Triệu Vân, tha hồ giao thông, nên hào khí ngất trời. Công tôn đại ca chiếm cứ 2 thằng cực Bắc, tuyển binh hung nô thiết kỵ được gần 5 vạn, đối chọi với gần 15 vạn đại quân của Viên Thiệu, quả là anh hùng. 
Đây mới là nhân vật chính này:
Nhưng quân Thiệu đúng là quân Tàu, giết mãi không hết, chết lại đẻ ra, Công tôn cùng triệu vân giết đến mòn cả giáo, gẫy cả gươm, ngựa gầy nhom, máu nhuốm đỏ cả chiến bào mà quân Thiệu vẫn cứ kéo lên ầm ầm, quả là trời thử lòng người trao việc lớn.

Đại thế thiên hạ đại khái thế này, hồi sau sẽ rõ tiếp





Đánh trận không có thời gian nghỉ ngơi, Triệu Vân tả xung hữu đột, còn chém Văn Sú đến hai lần 
, tên Tôn Sách thậm chí còn thu nạp được đủ các loại mỹ nhân từ Ngô quốc thái đến nhị kiều, chưa kể đang bắt giam Điêu Thuyền 





