kokishimaken
Legend of Zelda
- 17/12/10
- 944
- 212
Thiếm nào chơi Hàn Huyền cho chút kinh nghiệm đi, chiếm hết Giang Nam tứ quận rùi nhưng ko làm cách nào ally được với thằng nào hết, bị Lưu Bị vs Tôn Quyền nó cất quân hấp diêm liên tục, thủ đc 1 lần nó cất binh tiếp lần 2 end game luôn 

,Hoàng Trung Ngụy Diên với cả mấy thằng đào tạo chỉ số cũng bá nhưng ko thể nào chống chế nổi Chu Du , Lã Mông của Ngô cung nó bắn thì ôi thôi, thằng Chu Du còn sài skill nữa thì bố ông trời chấp hết mấy đạo cung trong tường thành, thêm Quan, Trương, Gia Cát của Lưu Bị 2 mặt giáp công nữa chứ, map thì lại là kiểu map khó đi bọc lén nhà chính nó mới khổ 

Đúng là trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế trở nên vô dụng ah ~~!
, Tào đã thế còn bị Mã Đằng chiếm Trường An
, binh lính thì giờ Tào vẫn đông nhất nhưng nó phải chia ra mọi hướng nên tính từng khu thì nó chả đọ lại thằng nào chỉ có thể cầm chừng chứ ko tiến quân nữa, ôi thế là thằng Tôn Quyền, Lưu Bị nó an nhàn hoa lá qua hiếp dâm mình
Máy nó có biết tướng nào tài, tướng nào giỏi để trấn thủ như người đâu, nên map 207 thì Tào là thằng dễ ăn nhất. Chỉ cần đánh mấy chục vạn đại quân ở tiền tuyến là xác định xong đời
,cái save load zo qua turn là gặp Lưu, Tôn cùng cất binh đập mình thấy kiểu cũng ko qua nên cho đi lun rồi 

.. mình viết do mình thích thôi hehe
