thì đó , thế mình mới nói ngoài những lúc nc khi đi chơi ra , các ngày ko đi chơi đâu có gì để mà nói đâu mà nt
Thì tâm sự việc nào mình qtam nhất trong ngày, công việc đã làm đc gì, vừa bị thằng sếp chửi hay khen v.v
Tìm chuyện mà nói, đừng ngại, ko thì hỏi thẳng nó, vấn đề là lúc đi chơi để ý nó nói gì, nó tính làm gì, nó đang làm công việc gì, bạn bè nó thế nào... Sau mới có cái mà hỏi vd như: "Oh hôm nọ em bảo tính làm gì đó, giờ đến đâu rồi" "Con bạn em hôm nọ kể nó sắp ct bạn zai r đó, thế nó ct chưa (để a bơi vô hốt) ?" v.v
Nói chuyện thì gợi chuyện trước (úp mở, preview hấp dẫn tí) -> Nó tỏ ra qtam hỏi thì kể ra 1 tí 1 tí hoặc chém gió, sau đó lái chủ đề
Hết chuyện thì vờ có việc để té, mấy tin đầu hỏi nó đang làm gì thì tin cuối bảo nó làm tiếp đi, mình có việc phải đi (sản xuất), hẹn rảnh nc sau v.v
p/s: Thế chưa nắm tay đc à? Bạo lên xem, đang đi chỗ đông người hay dắt qua đg` thì vờ nắm rồi giữ xem nó thế nào, nó hỏi thì có cớ mà trả lời. Còn trước giờ kiểu 2 đứa nc giỡn giỡn thì cứ nói "Cho mượn tay nắm phát" rồi vớ nắm ngay, sẵn làm phép thử luôn, con gái nó mà có cảm tình + bật đèn xanh thì thích con zai bạo lắm, còn nó rút tay lại hoặc ko cho thì cứ vờ như éo có gì qtrong, cười cho qua rồi đá qua chuyện #