Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Trái thua thứ 3 lỗi Valencia chứ đâu =)) CÔng nhận éo có não thật
MÀ ai xem clyne rồi cho review cái , sợ hàng Anh lắm..
Hậu vệ cánh của Anh tốt đấy chứ, cháu Clyne này có thể lực, có tốc độ, biết sút xa, biết di chuyển, tạt cũng ok, lại cao hơn Rafael nên đánh đầu được. Nói chung là như những gì cháu đang biểu hiện thì mua về ko sao.
 
ah, giờ mới để ý, từ khi k có Carrick trên sân, bắt đầu từ phút 87 trận gặp xì tin, MU đã có 5 pha thủng lưới và không ghi dc 1 bàn thắng nào =))
 
Blind cho đá cánh thay đổi với Shaw thôi, chứ đá CDM chưa đủ tầm, ít fai train thêm 2 mùa nữa. Giờ ko có CDM ngon thay Vegeta và CB ngon thì rách, éo hiểu sao Jone với Rojo nhìn rõ trẩu tre mà chấn thương nhiều vcc..
 
Jones thì đá trâu va chạm mạnh nhiều nên chấn thương, cơ mà Rojo vào thay xong cũng có gì nguy hiểm đâu mà sao cũng chấn thương :-?
 
Hummels về train cho McNair tầm 2 năm là ngon lành, còn hơi lơ ngơ, nhưng h thấy nó có tố chất Ball Playing Defender nhất rồi :))
 
Gặp westbrom thì gặp lại ng cũ Fletche , hi vọng anh sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng =))
 
Thằng Liv thua rồi, nói chung cái suất dự CL mùa sau khá là an tâm, nhưng ráng lấy cái vị trí thứ 3 dùm cho đỡ mất công đá mấy trận vòng bảng -.-
 
Chênh nhau 7 điểm, chỉ cần thắng 2 trận tới là yên tâm top 4, cơ mà thắng hết cả 4 đi cho mình nhờ.

Carrick chấn thương bao lâu đã ai biết chưa?
 
Dự kiến 2/5 là cả 3 hồi phục rồi.
 
Liver tach rồi :-"... Còn bác nào lo lắng nữa không.. :-".
 
thế vẫn phải ăn ít nhất 5 điểm nữa cho chắc chắn. mà cứ đá kiểu này khéo k thắng dc trận nào ấy. hi vọng cuối tuần này Carrick trở lại. Dù j thì ăn dc thứ 3 vẫn ngon hơn, đỡ phải đá sơ loại, gặp mấy thằng khùng khùng điên điên cỡ Basel, benfica, sác ta đô nhét thì ốm
 
Vô địch nó khác với cái Top4 chứ :2onion44::2onion44:... Nếu Liver/Tot nó đang phong độ cao thì còn sợ 1 chút chứ nó phong độ phập phù thế này thì chả có gì đáng ngại cả.. Trừ khi Mờ U quá yếu kém và thua luôn 4 trận còn lại.. Mà nếu MU như thế thật thì... Fan không cần phải lo lắng dùm MU nữa :4onion21:.

Cơ mà năm 2012 cũng cay khoái lạc song châu bọn QPR... Bán độ trắng cmn trợn.
 
K có Carrick thì điều j cũng có thể xảy ra =)). Nên cầu nguyện cuối tuần này có anh ra sân thôi :))
 
Chẹp, liv thua nên cũng bớt lo, cơ mà lối đá bên mình cũng phập phù chả kém, lỡ mà....:(
 
Giờ có lo cũng chả được mẹ gì =)) Nhưng thực tế là vẫn còn cần thắng 2 trận nữa để hoàn toàn chắc chắn (ngay cả khi đó vẫn có nguy cơ nhỏ mình bị Liv chiếm top 4 trong trường hợp nó xuất thần thắng 4 trận còn lại và mình thua hai trận)
 
4 trận cuối mình đoán sẽ ăn ít nhất 9 điểm :4cool_doubt:
 
Hummels về train cho McNair tầm 2 năm là ngon lành, còn hơi lơ ngơ, nhưng h thấy nó có tố chất Ball Playing Defender nhất rồi :))
Tố chất thành Evans ver 2 nhất X_X.
 
Nếu thế thật thì ngươi nghĩ trận thua sẽ thua ai? :4cool_doubt:

thằng Ars giờ ghê gớm đấy, biết phòng ngự phản công chứ k chỉ có biết lao lên ầm ầm như trc. đợt FA mình thua nó chứ đâu. Tuy nó ăn mình cũng may nhưng k phủ nhận là nó đá khó chịu hơn trc nhiều rồi. Căn bản có thằng Cô kê lanh năm nay tự nhiên dc buff phong độ bá vãi
 
Back
Top