tự dưng lại nhớ cụ Trương Hán Siêu so sánh dàn tướng tá đời Trần ngang với Chu Du, Tạ Huyền, Hàn Tín, Lã Vọng. Hờ hờ.
Mà thật, đám Tam Quốc có sống tiếp cũng chưa chắc đọ nổi với loạn Ngũ Hồ tiếp theo. Mình 1 mình solo với dàn ace của Thái Tổ Đại Nguyên + Cựu chiến binh thành Tương Dương mà vẫn thắng thì cũng gọi là Tạ Huyền, Hàn Tín tái sinh được.
Cái kết ra sao kìa , chỉ mong có 1 bộ phim chế lại Tam Quốc như Hồi Đáo Tam Quốc ấy , chứ như mọi người trogn topic quá rành sử sách rồi , biết trước cái kết của các chiến dịch và cái kết của Tam Quốc , nên đâm ra chẳng muốn xem , chỉ thik mấy cái chế lại ko đoán trước đc thôi ^o^
có rất nhiều cách để khai thác TQ. Chẳng qua bọn tác giả phần nhiều bị ám ảnh bởi TQDN nên viết thành lối mòn đấy thôi.
VD như thay vì viết TQ theo timeline của TQDN thì ông viết tập trung vào lịch sử 1 châu nào đó trong Tam Quốc vậy:
+ Nếu ở U Châu thì ông sẽ theo sát câu chuyện của bọn Lưu Ngu, Công Tôn Toản và xung đột với các sắc dân thiểu số,rồi tình hình châu này dưới thời Viên, Nguỵ, Tấn.
+ Nếu ở Kinh châu thì ông sẽ được theo dõi từ khi Lưu Biểu đến nhận chức, tiêu diệt bọn chống đối, chiến tranh với họ Tôn rồi sụp đổ như thế nào,...
Còn có 1 cách khác là viết TQ theo góc nhìn của 1 nhân vật nào đó hơi phụ 1 tý ( Thay vì Lưu dệt chiếu, Gia Cát Lượng, Tào Tháo,... thì viết dưới góc nhìn của Tào Nhân, Viên Đàm, Nhan Lương, Sái Mạo,...). HPLN viết dưới góc nhìn của TMY là 1 đổi mới rất hay.