Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

Mềnh cũng chả sợ nếu Ars nó đôi công, đá như thế càng lợi.

Trận tới chắc hoà vì 2 đội đều hết mục tiêu rồi. Gặp Hull bán cho nó 3 điểm để luyện cầu thủ trẻ cũng được.
 
Để coi, thằng Ars nó mà đá trên cơ là mình cho nó gục liền =)). Tự tin gặp Ars nào
Tính từ đầu năm 2015 đến giờ thì Arsenal "toàn thắng" MU trên "mọi mặt trận" nhé,

Đừng có đùa :D
 
Còn tính về thành tích đối đầu EPL mình hơn nó về mọi mặt =))/... Người ta chỉ thống kê thành tích đối đầu thôi =))
 
Top 4 mình 100% rồi mà ông kia bi quan vcc thấy nản vãi. Bỏ xa nó hiệu số, hơn thành tích đối đầu mà sợ cái gì nữa không biết.
 
Top 4 mình 100% rồi mà ông kia bi quan vcc thấy nản vãi. Bỏ xa nó hiệu số, hơn thành tích đối đầu mà sợ cái gì nữa không biết.
95% thôi :"> Chờ khi nào 100% hẵng ăn mừng :))
 
96,69% là đã chắc Top4 rồi.
Không tính MU mất điểm.. Chỉ nói độ bạc nhược của Liver trong 5 trận đấu vừa qua cũng đã thấy tụi nó đã hết động lực thi đấu.. 2 trận cuối cũng chỉ là thủ tục kí tên thôi.
 
TOP thì chắc 1000% rồi. Giờ hi vong 10% vào TOP 3 thôi.
 
Dạo này Tom Cleverley đang toả sáng ở Biệt Thự, hay ta mang anh về đá =)) Biết đâu đứa con thất lạc về lại cống hiến hết mình như John Snow thì sao
 
Dạo này Tom Cleverley đang toả sáng ở Biệt Thự, hay ta mang anh về đá =)) Biết đâu đứa con thất lạc về lại cống hiến hết mình như John Snow thì sao
Van Gaal tới gặp Cleverley: Ghi hattrick vào lưới Arsenal FA Cup, MU sẽ đón con trở về :">
 
si lùn và đồng đội đang đối mặc với nguy cơ ăn ba roài.

haizz bao h mu mới lại xông ra biển nhớn
 
đá sơ loại gặp cỡ Shaktar, Basel, Benfica cũng rét phết, nếu mà cứ đá kiểu này
 
đá sơ loại gặp cỡ Shaktar, Basel, Benfica cũng rét phết, nếu mà cứ đá kiểu này
Sơ loại ko gặp thì vào trong vòng bảng cũng gặp thôi. Chẳng thà lấy nó chạy đà trước, mang tiếng CLB lớn mà gặp thằng nào cũng rét đâu đc.
 
Sơ loại ko gặp thì vào trong vòng bảng cũng gặp thôi. Chẳng thà lấy nó chạy đà trước, mang tiếng CLB lớn mà gặp thằng nào cũng rét đâu đc.
vòng bảng gặp nó khác sơ loại nhiều chứ cậu. Tạch 1 trận cũng chỉ mất điểm thôi, còn cơ sửa sai các trận khác. Đá sơ loại mà tạch là thôi bye bye C1 từ khi mùa giải chưa bắt đầu luôn =)) . Nên đá sơ loại kiểu này càng đau tim và càng phải cẩn thận mạnh
 
Dạo này Tom Cleverley đang toả sáng ở Biệt Thự, hay ta mang anh về đá =)) Biết đâu đứa con thất lạc về lại cống hiến hết mình như John Snow thì sao

Jon Snow thề trung thành với NW rồi nhoé [-x.. Éo về lại phương bắc khô cằn đâu [-x =))
 
Đá tranh suất c1 vào lúc nào vậy anh em ?
 
Tranh suất C1 thì vào khoảng cuối tháng 8.. Sau đó 1 tháng là bốc thăm chia bảng luôn
 
Arsenal nó năm nào cũng đá riết mới cứng như cua đồng đó thôi =)) Nói thật chứ h` cứ ăn mừng Top 4 đi, hè vác về nguyên đội hình mới tranh vô địch xuyên lục địa thì sao =))
 
Hay nhất là thằng Ars không thắng cả 3 trận còn lại.
 
Back
Top