Phim này coi 4DX cực đã mà... mệt. Rung lắc suốt luôn, cứ như đi xe đò vào đường ổ gà. Những cảnh đâm xe đánh đấm ghế rung bần bật. Những cảnh zoom từ trên cao thì ghế nghiêng chúi xuống y như máy bay sắp hạ cánh rồi ngửa ra như đang bay lên.
Kỳ này 4DX áp dụng đám dây nhợ phía dưới chân khá nhiều, nên có rất nhiều cảnh mà mấy sợi tua rua dưới chân làm nhột và giật mình. Cảnh sa mạc mà gió thổi mát lạnh luôn.
Nội dung phim cực kỳ đơn giản kiểu A đến B. Cấu trúc của phim theo kiểu ngược, vừa vào đầu phim là hành động dồn dập ầm ĩ, sau đó khi phim đi được 2/3 thì nhịp phim mới chậm lại để giới thiệu nhân vật, khác với quy trình kịch bản thông thường.
Phim cũng không pha hài nhiều, tình cảm ướt át cũng không. Các đoạn cao trào, tạo xúc động được dàn dựng rất ngắn nhưng hay. Không kéo dài quá theo kiểu bi lụy, sướt mướt. Có điều tâm lý nhân vật thay đổi xẹt xẹt đến chóng mặt luôn, theo kiểu đạo diễn muốn em nó thế thì phải thế thôi.
Nói chung phim này chỉ hợp với boy, thích action kiểu đánh đấm, súng ống, đua xe kiểu dân dã, và thô như Bụi đời chợ lớn, còn ai khoái hành động mượt mà, bắt mắt, bóng bẩy khác thì sẽ khó chịu.
Phim khá bạo lực, nhưng có lẽ do cắt quá đẹp, hoặc do biên tập gọn, nên không có cảnh nào banh xác hay máu me be bét đến mức ám ảnh cả (nhưng các cảnh chết chóc đều theo kiểu không toàn thây, chỉ có điều offscreen, nên mạnh ai nấy tự tưởng tượng). Nude, Nake cũng quay rất khéo, show boobs nhưng không có cảnh nào show kiểu thô tục, trần trụi.
Kỳ này 4DX không còn show trailer hiêu ứng như trước, mà chọn phim JURASSIC PARK để làm trailer giới thiệu hiệu ứng trước khi vào phim. Cam đoan 1 điều là xem 4DX khá phê nhé, mỗi lần khủng long bước đi là ghế rung bần bật, lúc máy quay lướt theo đoàn tàu vào công viên là ghế nghiêng theo rất đã. Hoặc cảnh zoom đoàn người chạy trốn, ghế chúi xuống rồi ngửa ra y như đang bay.
Chỉ có cái không hài lòng là màn hình 4DX quá bé, nên đoạn khủng long đớp em cá mập xem không đã, coi IMAX cảnh này mới gọi là phê.