- 21/3/07
- 22,331
- 13,583
MAD MAX: FURY ROAD - Every Easter Egg & Reference
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bên Úc chỗ nhà hát Con Sò có đem con Doof Wagon với anh này ra biểu diễn nè, giựt phê tê tái luônFan anh đánh guitar xịt lửa điểm danh, ai nghĩ ra cái ý tưởng tay guitar này nhỉ, hay phết.
Có cả màn hình chiếu cận cảnh luôn.
Đó chính là nguyên nhân cuộc truy đuổi đẫm máu trong Fury Road.Rictus Erectus: I had a brother! A baby brother! And he was perfect! Perfect in every way!
Tại sao trong 1 đế chế mà sức mạnh là yếu tố phân chia đẳng cấp, vai vế, một bé gái bị bắt cóc, rồi cụt tay như Furiosa lại leo được lên hàng imperator - chỉ huy, chỉ xếp dưới Immortan Joe?Imperator Furiosa: You never gonna have a better chance.
Max Rockatansky: At what?
Imperator Furiosa: Redemption.
Rất nhiều lần cái gì, bạn không nghĩ đó là 30 lần cô ấy định trốn thoát mà không thành đó chứ, vì với tính cách của Joe thì một lần cũng đủ để hắn giết cô. Suy luận nguy hiểm: Furiosa đã săn người về cho Joe để đổi lấy sự tin tưởng, săn những người du mục như Max, và không loại trừ khả năng cô từng bán đứng tộc của mình, thậm chí có khả năng chính cô đã giết chết mẹ đẻ của mình để đổi lấy đặc ân của Joe. Cô là một lãnh đạo bẩm sinh, và leo từ vị trí một lái xe lên imperator. Giờ khi cơ hội đến, cô có 5 cô vợ làm bình phong, 1 chiến xa – war rig mạnh mẽ nhất và một thỏa hiệp để có con đường an toàn (một kế hoạch được suy tính và dự trù kỹ càng). Đó là cơ sở để cô trở về nhà, tìm sự cứu rỗi cho linh hồn (hãy nhớ khoảng khắc dường như sẽ chết, cô không ngừng nhắc đến từ “home”)Max: Have you done this before?
Furiosa: Many times.
Max dường như chỉ còn là một bóng ma của chính mình, một ẩn sĩ chỉ lay lắt sinh tồn. Anh từng là một cảnh sát (bộ quần áo và chiếc xe đầu phim nói lên điều đó - liên hệ với Phần 1). anh giúp đỡ mọi người, và anh thất bại.I became wholly embodying one cause: survival
Anh bị ám ảnh bởi những kẻ săn người truy đuổi thì ít mà bởi những bóng ma phần nhiều hơn. 1 bé gái liên tục gọi tên Max. Những khuôn mặt đã chết cứ bay lởn vởn trong đầu anh. Max tự dày vò về những con người anh không cứu được, và tự đổ lỗi cho mình. Có lúc ta thấy anh ta trầm tính và ít nói, nhưng có lúc ta thấy anh ta rất nóng nảy và bực dọc (đoạn muốn bắn tay Nux, hay đoạn giũa cái rọ). Max là điển hình của một người antisocial - phản xã hội, và nhẫn tâm không quan tâm tới người khác, chỉ tập trung cho sinh tồn của bản thân. Biểu cảm của Max như thể một robot, 1 động vật chứ không phải là con người nữa.I am the one who runs from both the living and the dead.
Anh đã tìm được sự cứu rỗi, từ Furiosa và các cô gái, từ cậu bé Nux, những người quan tâm tới anh. Anh quan tâm tới sự sống chết của họ, cảnh báo họ "you have to go back", và sát cánh cùng họ đi vào nguy hiểm. Cái bắt tay giữa Max và Furiosa và minh chứng cho việc tính người của Max trở về hoàn toàn, anh đã đồng cảm, hợp tác và bảo vệ những người khác.Come with us across the salt flats
Vậy là ngon rồi, George Miller đâu phải dân làm phim cho indie audiences. Phim của ổng bao giờ cũng nhằm đại chúng. Mấy phần Mad Max trước còn kém điên hơn![]()
Từ xe phóng hoả tiễncho hỏi ngu con Doof Wagon là lấy chasis con nào thế nhỉ

Để gái ở nhà, rủ bạn trai điMới lên thấy bản cam có rồi, bro nào xem rồi feedack phát có nên dụ gấu (không thich film hành động) đi rạp xem không hay ở nhà lót dép chờ FHD.

đối với mìnhMới lên thấy bản cam có rồi, bro nào xem rồi feedack phát có nên dụ gấu (không thich film hành động) đi rạp xem không hay ở nhà lót dép chờ FHD.






Một vài giả thiết bên reddit.com
1. Nền kinh tế của 3 thành phố
2. Những báu vật của sa mạc3 thành phố bao gồm gas-town (thị trấn gas), bullet farm (trang trại đạn) và Citadel. Tất nhiên, Gas-town cung cấp gas và nhiên liệu (boss mất mũi, áo đen - The People Eater), bullet farm chế tạo vũ khí (boss bị mù mắt), còn vai trò của Citadel? Đó chính là sữa mẹ (mother's milk), không chỉ đơn giản thay thế cho nước. Chúng ta đã thấy bên trong Citadel trồng rau, nhưng không hề thấy chăn nuôi (khác hẳn với Bartertown trong Beyond ThunderDome). Nguyên nhân là chăn nuôi tốn cực kỳ nhiều nước, không phù hợp với lượng nước khan hiếm của Citadel. Suy luận: không có thịt -> không có protein. Và chúng ta thấy giải pháp: những bà mẹ ăn rau xanh và biến chúng thành sữa (giàu protein). Joe đã nói “do not get addicted to water”. Có thể thấy rằng sữa chính là mặt hàng dùng để trao đổi của Citadel, và dân của 3 thành phố dùng sữa như nguồn thực phẩm chính (tất nhiên là với những kẻ có địa vị cao).
3. Sự cứu rỗi của Furiosa (Furiosa's Redemption)Bạn có tự hỏi tại sao Joe phải huy động tất cả lực lượng để truy tìm 5 cô vợ không? Nguyên nhân “xung đột gia đình” không phải đã làm hài lòng bạn đó chứ. Chúng ta phải nhìn lại về cấu trúc quyền lực của Citadel. Immortal Joe cơ thể đầy viết lở loét, đứa con cả không bình thường, lùn tẹt và chết dí trên một cái ghế, đứa con thứ hai - Rictus Erectus - to con nhưng vẫn phải dùng thiết bị hỗ trợ thở như bố (bạn có nhớ Max đánh bại Rictus Erectus bằng cách phá bình oxigen sau lưng hắn). các chiến binh war boys thì chỉ được gọi là half life. Đó là căn bệnh - The Sickness của Citadel. Bạn nghĩ tất cả những dân thường cụt tay, cụt chân, da lở loét ngoài Citadel nguyên nhân là vì đâu? Tất cả là hậu quả của chiến tranh hạt nhân đã làm phân chia ra: những kẻ ốm yếu và nhưng kẻ miễn dịch với nó. Ngay đầu phim ta thấy 1 cuộc truy đổi của warboys, không chỉ cướp xe mà còn cướp người -> túi máu. Các chiến binh của Joe đang chết dân vì bệnh dịch, và cần có nguồn máu sạch – khỏe mạnh để duy trì (Nux khoe 2 cái u như 2 người anh em, rồi nói về những cơn sốt rét sẽ mang anh đi). Điều này cũng giải thích về sự cuồng tín của warboys dành cho Joe và tinh thần sẵn sàng tử vì đạo.
![]()
(O-Negatve cứu Max)
Nhưng những túi máu chỉ là giải pháp tạm thời, cần giải pháp lâu dài để duy trì “đế chế”Citadel. Joe và đồng mình truy tìm những phụ nữ khỏe mạnh, miễn nhiễm với dịch bệnh để duy trì nòi giống lãnh đạo đế chế (chứ không phải cho riêng mình hắn – hãy nghĩ lại lời những cô vợ để lại bằng chữ trắng trong căn phòng). 5 cô vợ này là báu vật của 3 thành phố, là sự cứu rỗi, hy vọng (Boss luôn nhắc nhở phải bảo vệ lô hàng). Bạn có nhớ khi tên bác sĩ rạch bụng lấy đứa bé ra, Joe quan tâm gì nhất không: nó hoàn toàn bình thường, không bệnh tật, “hoàn hảo”.
Đó chính là nguyên nhân cuộc truy đuổi đẫm máu trong Fury Road.
4. Max RockatanskyTại sao trong 1 đế chế mà sức mạnh là yếu tố phân chia đẳng cấp, vai vế, 1 bé gái bị bắt cóc, rồi cụt tay như Furiosa lại leo được lên hàng imperator - chỉ huy, chỉ xếp dưới Immortal Joe?
Đầu tiên là tại sao cô sống sót: cô hoàn toàn khỏe mạnh. Cô bị bắt từ tộc du mục The Vuvalini, và ta thấy cuối phim họ sống lâu và dường như miễn nhiễm với bệnh tật. Bộ tộc này cùng những bộ tộc khác là đối tượng để Joe truy lùng để bắt người, không loại trừ khả năng 5 cô vợ cũng là người của những tộc này. Ít nhất, nếu Furiosa không là chỉ huy, thì có thể cô cũng trở thành 1 người vợ.
Tại sao cô lại leo cao: đứa con đầu của Joe thông minh nhưng thể trạng quá yếu, còn Rictus Erectus khỏe mạnh nhưng kém thông mình, trong khi Furiosa thì vừa khỏe mạnh, rất thông minh và trung thành. Giờ là mấu chốt vấn đề:
Rất nhiều lần cái gì, bạn không nghĩ đó là 30 lần cô ấy định trốn thoát mà không thành đó chứ, vì với tính cách của Joe thì một lần cũng đủ để hắn giết cô. Suy luận nguy hiểm: Furiosa đã săn người về cho Joe để đổi lấy sự tin tưởng, săn những người du mục như Max, và không loại trừ khả năng cô từng bán đứng tộc của mình, Thậm chí có thể chính cô đã giết chết mẹ đẻ của mình đổi lấy đặc ân của Joe. Cô là một lãnh đạo bẩm sinh, và leo từ vị trí một lái xe lên imperator. Giờ khi cơ hội đến, cô có 5 cô vợ làm bình phong, 1 chiến xa – war rig mạnh mẽ nhất và một thỏa hiệp để có con đường an toàn (một kế hoạch được suy tính và dự trù kỹ càng). Đó là cơ sở để cô trở về nhà, tìm sự cứu rỗi cho linh hồn (hãy nhớ khoảng khắc dường như sẽ chết, cô không ngừng nhắc đến từ “home”)
Đây xứng đáng là bí ẩn lớn nhất phim. Nhân vật này cực khó thể hiện, chứ không chỉ là một gã điên bình thường
Max dường như chỉ còn là một bóng ma của chính mình, một ẩn sĩ chỉ lay lắt sinh tồn
Anh bị ám ảnh bởi những kẻ săn người truy đuổi thì ít mà bởi những bóng ma phần nhiều hơn. 1 bé nhé liên tục gọi tên Max. Những khuôn mặt đã chết cứ bay lởn vơn trong đầu anh. Max tự dày vò về những con người anh không cứu được, và tự đổ lỗi cho mình. Có lúc ta thấy anh ta trầm tính và ít nói, nhưng có lúc ta thấy anh ta rất nóng nảy và bực dọc (đoạn muốn bắn tay Nux, hay đoạn giũa cái rọ)
Thật may đến cuối phim, anh đã tìm được sự cứu rỗi, từ Furiosa và các cô gái, từ cậu bé Nux. Anh quan tâm tới sự sống chết của họ, và sát cánh cùng họ đi vào nguy hiểm. Đoạn cuối, cô bé đã không ám ảnh anh nữa, mà bảo vệ anh, khích lệ anh, Max đã dần “sống” lại, lấy lại tính người chứ không phải chỉ tồn tại như trước.
Thêm một thông tin: cô bé hay xuất hiện trong tâm trí Max - Glory sẽ xuất hiện trong comic để giới thiệu câu chuyện của mình. MAD MAX: FURY ROAD – MAD MAX #2 phát hành ngày 5 tháng 8.
![]()
Exclusive: What’s Coming Next In ‘Mad Max’s Comic Prequel
Giả thiết thôiĐoạn nói Furiosa bán đứng bộ lạc của mình có vẻ sai nhé. 1 là Furiosa bị bắt đi từ lúc quá bé. 7000 ngày cộng cả những ngày không nhớ. Furiosa chỉ nhớ hướng về quê hương chứ ko nhớ chính xác đường. Còn lại thì đồng ý. Redemption cho những tội lỗi trong quá khứ thôi. [/spoiler ]
coi 4dx để tận hưởng cái ghế rung đi bácMới lên thấy bản cam có rồi, bro nào xem rồi feedack phát có nên dụ gấu (không thich film hành động) đi rạp xem không hay ở nhà lót dép chờ FHD.

Xem xong giờ đặt kỳ vọng quá cao vào game của Avalanche Studios ra vào tháng 9, haizz 

Khúc này chữ khó nhìn quá nên mình ko để ý, thánksMax là O negatite, cân cả thế giới nhé
![]()

Max là O negatite, cân cả thế giới nhéXuất sắc, quá xuất sắc, chưa có cái phim nào mà làm mình xem xong rồi trên đường ra khỏi rạp vẫn thì thầm "âu sầm" trong miệngXem xong giờ đặt kỳ vọng quá cao vào game của Avalanche Studios ra vào tháng 9, haizz
Mà khúc truyền máu điêu quá, lỡ hai anh chị có nhóm máu nào kị nhau thì xong phim![]()
As an O Negative blood donor you have a particularly unique opportunity to help people in emergency situations. O Negative blood cells are called “universal” meaning they can be transfused to almost any patient in need, and only 6.6% of the population has O Negative blood. In the event of an emergency, trauma patients and accident victims are given a fighting chance at life due to O Negative blood transfusion. You may hear that “O Negative blood is the type they carry on the medical helicopters”. This is often the case when there is no time to ask questions.
Additionally, O Negative red blood cells are safest for newborn infants with under-developed immune systems. Your commitment to regular and frequent donations is especially important to maintain sufficient supplies for our community. And, local patients are grateful for your “gift of life”. It is also important to remember that while donors of all blood types can receive O Negative blood, those with O Negative blood can generally only receive O Negative blood. In extreme emergencies when O Negative is in short supply, sometimes O Positive can be substituted. 1 in 15 people have O- blood (approximately 6.6% of the population).
Thank you for being a blood donor.
Đọc bài của ta chưaPhim đáng tiền vcl ...tiếc là tuyên truyền hơi yếu nên sợ là không làm hot như fast 7 . Nếu mấy chiếc xe độ đó đem qua từng thành phố mỗi nước chạy 1 vòng chắc dân nó đổ đi xem vì tò mò quá .
Cái xăm trên có nghĩa gì nhỉ ? Nhìn không ra ...
Mấy em gái tên boss nuôi là con gái hắn luôn hay chỉ là hậu cung bình thường ? Vì không hiểu tại sao hắn có mấy đứa con toàn bị bệnh .

