- 28/3/09
- 3,443
- 3,468
Vào game up chỉ số Anh Viên Hy lên rồi cho skill xịn. . . sau đó chơi map nhà Viên Tan rả thành 2 nhánh đúng ko?? rồi cho máy tự đánh. . . chơi hoài chán rồi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, Tháo thấy chăm chỉ hưởng lạc tất nhiên không nghi ngờ, cũng sẽ chẳng làm gì 

khuyên bác thật lòng là đổi cốt truyện và đổi cả nhân vật đi. Nên bắt đầu lúc đang diễn ra trận quan Độ sẽ dễ viết hơn. Ngoài ra thằng nvc bá thế nhìn đã thấy chán rồiGiới thiệu :
-Phong Chung , 1 sinh viên đại học Harvard , cực kì thông minh , có rất nhiều thành tích tốt trong học tập đc thầy cô trong trường đánh giá rất cao , đc mọi người tôn là thiên tài Marketing , ko chỉ vậy lại còn là một bậc thầy kiếm đạo , trong 1 tai nạn đã quay về thời Tam Quốc , nhập vào Viên Hy , nhị công tử nhà họ Viên , lại ngay khi nhà họ Viên này đã tàn lụi sau trận Quan Độ .
- Giờ đây Viên Hy sẽ làm gì ? Hàng Tào ? Chỉ có con đường chết !
- Viên Hy sẽ chết nơi đây hay làm nên kì tích đảo ngược lịch sử ? Mời mọi người đón xem .
. Bác cứ nói là như thế là bình thường, vẫn có điểm yếu chứ thực tế vẫn là quá bá rồi. Tốt nhất là nên đặt ính cách thằng nvc như 1 người bt đang chơi RTK thôi sẽ dễ viết hơn.
mà sv đại học Havard có về Tam Quốc cung ăn cám thôi ... hok lẽ chế ra súng ống, lựu đạn gì ấy à ?! Kỹ thuật thời đó lạc hậu thấy mồ, chế được mới sợ ... Còn về kinh tế thì khác nữa. Kinh tế thời phong kiến khác với kinh tế hiện đại nhiều lắm, vì phương tiện truyền thông lạc hậu là một, nông nghiệp kỹ thuật còn chưa phát triển, không nói tới đất đai nằm trong tay đám quý tộc hết ráo, dù có kiện thức 21 thế kỷ cũng chẳng làm được gì
.
Phải r nó hơn người khác chỗ có kiếm đạo camà sv đại học Havard có về Tam Quốc cung ăn cám thôi ... hok lẽ chế ra súng ống, lựu đạn gì ấy à ?! Kỹ thuật thời đó lạc hậu thấy mồ, chế được mới sợ ... Còn về kinh tế thì khác nữa. Kinh tế thời phong kiến khác với kinh tế hiện đại nhiều lắm, vì phương tiện truyền thông lạc hậu là một, nông nghiệp kỹ thuật còn chưa phát triển, không nói tới đất đai nằm trong tay đám quý tộc hết ráo, dù có kiện thức 21 thế kỷ cũng chẳng làm được gì
.
Nếu như học pháp y hay bác sĩ trung y gì ấy về còn chữa bệnh cứu người, suy luận thông minh tý thì làm hình danh sư gia, phá án bắt trộm, bắt cướp còn hay, kiến thức còn xài được. Dĩ nhiên thằng bác sĩ tây y về quá khứ cũng ăn cám thôi.![]()
bộ chiến tốt. Marketing thiên tài giỏi thu phục lòng người, nhạy bén với âm mưu quỷ kế ko bị trúng kế dễ dàng. Tổng kết lại vẫn chưa khủng lắm đâu cái gì cũng giỏi nhưng không quá tuyệt đỉnh có thể so với Tào Tháo r nhưng để chống lại với tổng thể Tào quân thì vẫn còn chưa đủ
, cũng chỉ là đúc sắt, đúc thép thôi chứ có gì đâu
, có thể không bền lắm thôi, từ từ cải tiến.
mà sv đại học Havard có về Tam Quốc cung ăn cám thôi ... hok lẽ chế ra súng ống, lựu đạn gì ấy à ?! Kỹ thuật thời đó lạc hậu thấy mồ, chế được mới sợ ... Còn về kinh tế thì khác nữa. Kinh tế thời phong kiến khác với kinh tế hiện đại nhiều lắm, vì phương tiện truyền thông lạc hậu là một, nông nghiệp kỹ thuật còn chưa phát triển, không nói tới đất đai nằm trong tay đám quý tộc hết ráo, dù có kiện thức 21 thế kỷ cũng chẳng làm được gì
.
Nếu như học pháp y hay bác sĩ trung y gì ấy về còn chữa bệnh cứu người, suy luận thông minh tý thì làm hình danh sư gia, phá án bắt trộm, bắt cướp còn hay, kiến thức còn xài được. Dĩ nhiên thằng bác sĩ tây y về quá khứ cũng ăn cám thôi.![]()
Phải r nó hơn người khác chỗ có kiếm đạo cabộ chiến tốt. Marketing thiên tài giỏi thu phục lòng người, nhạy bén với âm mưu quỷ kế ko bị trúng kế dễ dàng. Tổng kết lại vẫn chưa khủng lắm đâu cái gì cũng giỏi nhưng không quá tuyệt đỉnh có thể so với Tào Tháo r nhưng để chống lại với tổng thể Tào quân thì vẫn còn chưa đủ
thà buff cái skill nào hay hay đó, chẳng hạn tàng hình, đi xuyên tường để dễ dàng trộm gái, hí hí ....
marketing liên quan gì tới thu phục lòng người ????
tớ thấy chẳng là gì, kiếm đạo gì ấy có dùng khi đánh trận đâu ?! Nếu viết chiện kiếm hiệp còn được, còn thu phục thì mơ đi, phải coi có tiền, có lương, có địa bàn không chứ chém gió hai ba câu đại thế thì ai thèm đi ?! Qua Tào không phải sướng à, nó nắm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bá chủ trung nguyên chứ ít gì ?!
thà buff cái skill nào hay hay đó, chẳng hạn tàng hình, đi xuyên tường để dễ dàng trộm gái, hí hí ....
![]()
Cầm cây kiếm này chấp lun Ngũ Hổ Tướng Ngụy , 1 đao là xong![]()
Vác cây kiếm này thì không cần ngựa . Quay về thời đó nhờ thợ rèn đúc kiếm loại này , chấp địch có ngựa , đẳng cấp bậc thầy kiếm đạo thì việc đối phó chỉ là chuyện nhỏ .

vãi cả dễ ợt, lại lý thuyết rồiCó kiến thức cơ khí thì thực ra tạo động cơ hơi nước thời Tam Quốc cũng dễ mà, cũng chỉ là đúc sắt, đúc thép thôi chứ có gì đâu
, có thể không bền lắm thôi, từ từ cải tiến.
Có kiến thức về hóa học thì tìm các thứ đủ chế ra thuốc nổ cũng dễ ợt![]()

vãi cả dễ ợt, lại lý thuyết rồi