- 3/11/10
- 3,413
- 4,747
Mình được thông báo ở trong trình trạng friendzone ngày hôm qua.
Sau hơn 1 ngày buồn bã, mình quyết lập topic này để xin được các cao nhân, hội đồng nguyên lão, Bộ chỉ huy tối cao đưa ra các tham vấn, tham mưu và chỉ dẫn cho chiến dịch giải cứu friendzone
Lưu ý: Topic này để xin cao kiến và chia sẻ, mong không có ý kiến bàn lùi hay shutdown, vì cái đó ai cũng biết
.
Đầu tiên là câu chuyện và diễn biến:
Cảm ơn các bác trước. Trước mắt em tính làm mới mình đã, thay vì uể oải đau khổ như 2 ngày qua, quyết định trở nên "đẹp trai thần thánh" lại và đi tìm 1 vài mục tiêu mới đã 
Sau hơn 1 ngày buồn bã, mình quyết lập topic này để xin được các cao nhân, hội đồng nguyên lão, Bộ chỉ huy tối cao đưa ra các tham vấn, tham mưu và chỉ dẫn cho chiến dịch giải cứu friendzone
Lưu ý: Topic này để xin cao kiến và chia sẻ, mong không có ý kiến bàn lùi hay shutdown, vì cái đó ai cũng biết
.Đầu tiên là câu chuyện và diễn biến:
-Gặp nhau ngẫu nhiên tại 1 buổi sinh hoạt của 1 câu lạc bộ, không có gì xảy ra, cơ bản vì ko chú ý.
-Một buổi tối đẹp trời, có đứa bảo tag gái vào ảnh vì thấy 2 đứa đến từ cùng trường nên nghĩ quen nhau, nhưng thực sự ko biết
-Sau đó mình cũng ngẫu nhiên có được FB em( ngẫu nhiên nổi lên ở phần tag của 1 đứa khác, ko chủ động tìm)
-Bữa 01/04 đi chọc 1 đống đứa, lừa bọn nó có 2 vé xem phim rủ đi xem, lắm đứa bị lừa, lắm đứa ko, trong đó gái ko bị dụ :v, nó cũng đùa lại:
+"Anh có người yêu chưa",
mình ko rep, thằng bạn dựt điện thoại rep:
+"Anh có bạn trai rồi".
Học xong về nhà bật lên xem, gái chọc lại:
+"Anh làm em thất vọng quá".
Mình trả ời:
+Bạn anh nó phá đấy"
Lát sau nó rep: "Nãy định nói Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, mà bạn anh làm em cụt hứng quá"
Mình cũng cười ròi chém từ tung cho xong, lúc ấy cũng chả có ý định gì.
Hôm sau, vừa làm họp báo bên môn PR xong, sẵn bộ vest rủ nó đi uống cf xem sao, thế là nó đồng ý.
Tuần tiếp theo, có dư 1 vé xem account stick, rủ nó đi luôn cho vui. Sau bữa đó thấy tự nhiên hơi thích thích.
Tuần tiếp theo đánh dấu 1 sự mất điểm ngớ ngẩn do sự vụng từ bản chất gà của mình gây ra
(đoạn này xin ít gạch đá thôi ạ). Nó là gái đẹp nên nhiều đứa tán, nó cũng dạng cáo, hay lên chọc, đưa đẩy trên confession, rồi hay đi chơi ngoài với bạn hoặc anh họ nó. Mình quên mất mình cũng chỉ là thằng mới quen nên chả là gì với nó, vậy cơ mà ngu dốt đi cắt đứt liên lạc, 3 ngày sau thấy ngu phải đi xin lỗi nó để tiếp tục chơi thay vì quit game (nhiều ng bảo quit luôn đoạn này do quá fail cơ mà ko thích bỏ cuộc). Mọi sự có vẻ tạm lắng và ổn, đỉnh điểm là tuần tiếp theo quan hệ có vẻ tốt hơn, đi chơi được nhiều, toàn đi chơi đêm, đi dạo cũng cố gắng đi sát cơ mà do nhát nên chưa dám nắm tay (thấy ngu vler@@), rồi có biết vài trò ảo thuật bài diễn cho nó coi. Nói chung tổng cộng cũng đi chơi được 5.6 lần. Nó không có xe nên qua chở nó luôn. Nó ở kĩ túc xá trường.
Lâu lâu cũng hay tạo bất ngờ như lâu lâu rãnh làm cái clip ảo thuật/ đàn/ v.v.. cho nó.
Nó thì nói chuyện rất cởi mở về bạn bè, gia đình, anh em (do tính nó tự thế chứ chắc ko phải do có ý). Có đợt đang ngủ nhắn qua kêu giúp đang làm kiểm tra, rồi có đợt bị cô đánh vắng môn nhắn tin qua kể lể, có đợt thì bị côn trùng cắn nhắn qua làm nũng.
Xong chuyệ gì đến cũng phải đến, 2 tuần gần cuối nó có biểu hiện lạ lạ, bình thường nó rất vui vẻ, tự nhiên có hôm nó nói chuyện khá buồn. Rồi từ nó lại tính đi làm thêm, nó bảo sắp tới bận, do đó càng ngày nó càng ít onl, rủ đi chơi thì ko rủ được buổi nào hết, nhắn tin thì chậm trả lời hoặc trả lời qua qua.
Bữa quyết tâm hỏi rõ, nó bảo "Em chỉ coi anh là bạn".
Từ sau đoạn này thì nói chuyện lại bình thường, chả khác gì hồi mới quen, đoán là do nó muốn xa lánh đoạn nó phát hiện mình định tiến tới với nó, sau đó ngửa bài thì hết xa lánh. Mình bảo thôi thì làm wingwomen cho anh, sau này anh đi cua gái em cố vấn.
Đấy câu chuyện là như vậy
Mình lúc đầu định bỏ cuộc, nhưng ngẫm lại ko ít làn bỏ cuộc rồi, thấy lỗ quá, bao nhiêu công sức dồn vào fail hết mà mình quit game vậy nó cũng chả buồn. Vậy nên đang tính lập 1 kế hoạch lật ngược thế cờ, nhưng cần cao nhân góp ý thêm, cũng đã tham khảo nhiều trên google, cả tiếng ta lẫn tiếng Tây, định dùng 1 phần ý tưởng từ "The Robin" của Barney Stinson (cái này cho ai xem HIMYM).
-Một buổi tối đẹp trời, có đứa bảo tag gái vào ảnh vì thấy 2 đứa đến từ cùng trường nên nghĩ quen nhau, nhưng thực sự ko biết
-Sau đó mình cũng ngẫu nhiên có được FB em( ngẫu nhiên nổi lên ở phần tag của 1 đứa khác, ko chủ động tìm)
-Bữa 01/04 đi chọc 1 đống đứa, lừa bọn nó có 2 vé xem phim rủ đi xem, lắm đứa bị lừa, lắm đứa ko, trong đó gái ko bị dụ :v, nó cũng đùa lại:
+"Anh có người yêu chưa",
mình ko rep, thằng bạn dựt điện thoại rep:
+"Anh có bạn trai rồi".
Học xong về nhà bật lên xem, gái chọc lại:
+"Anh làm em thất vọng quá".
Mình trả ời:
+Bạn anh nó phá đấy"
Lát sau nó rep: "Nãy định nói Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, mà bạn anh làm em cụt hứng quá"
Mình cũng cười ròi chém từ tung cho xong, lúc ấy cũng chả có ý định gì.
Hôm sau, vừa làm họp báo bên môn PR xong, sẵn bộ vest rủ nó đi uống cf xem sao, thế là nó đồng ý.
Tuần tiếp theo, có dư 1 vé xem account stick, rủ nó đi luôn cho vui. Sau bữa đó thấy tự nhiên hơi thích thích.
Tuần tiếp theo đánh dấu 1 sự mất điểm ngớ ngẩn do sự vụng từ bản chất gà của mình gây ra
(đoạn này xin ít gạch đá thôi ạ). Nó là gái đẹp nên nhiều đứa tán, nó cũng dạng cáo, hay lên chọc, đưa đẩy trên confession, rồi hay đi chơi ngoài với bạn hoặc anh họ nó. Mình quên mất mình cũng chỉ là thằng mới quen nên chả là gì với nó, vậy cơ mà ngu dốt đi cắt đứt liên lạc, 3 ngày sau thấy ngu phải đi xin lỗi nó để tiếp tục chơi thay vì quit game (nhiều ng bảo quit luôn đoạn này do quá fail cơ mà ko thích bỏ cuộc). Mọi sự có vẻ tạm lắng và ổn, đỉnh điểm là tuần tiếp theo quan hệ có vẻ tốt hơn, đi chơi được nhiều, toàn đi chơi đêm, đi dạo cũng cố gắng đi sát cơ mà do nhát nên chưa dám nắm tay (thấy ngu vler@@), rồi có biết vài trò ảo thuật bài diễn cho nó coi. Nói chung tổng cộng cũng đi chơi được 5.6 lần. Nó không có xe nên qua chở nó luôn. Nó ở kĩ túc xá trường.Lâu lâu cũng hay tạo bất ngờ như lâu lâu rãnh làm cái clip ảo thuật/ đàn/ v.v.. cho nó.
Nó thì nói chuyện rất cởi mở về bạn bè, gia đình, anh em (do tính nó tự thế chứ chắc ko phải do có ý). Có đợt đang ngủ nhắn qua kêu giúp đang làm kiểm tra, rồi có đợt bị cô đánh vắng môn nhắn tin qua kể lể, có đợt thì bị côn trùng cắn nhắn qua làm nũng.
Xong chuyệ gì đến cũng phải đến, 2 tuần gần cuối nó có biểu hiện lạ lạ, bình thường nó rất vui vẻ, tự nhiên có hôm nó nói chuyện khá buồn. Rồi từ nó lại tính đi làm thêm, nó bảo sắp tới bận, do đó càng ngày nó càng ít onl, rủ đi chơi thì ko rủ được buổi nào hết, nhắn tin thì chậm trả lời hoặc trả lời qua qua.
Bữa quyết tâm hỏi rõ, nó bảo "Em chỉ coi anh là bạn".
Từ sau đoạn này thì nói chuyện lại bình thường, chả khác gì hồi mới quen, đoán là do nó muốn xa lánh đoạn nó phát hiện mình định tiến tới với nó, sau đó ngửa bài thì hết xa lánh. Mình bảo thôi thì làm wingwomen cho anh, sau này anh đi cua gái em cố vấn.
Đấy câu chuyện là như vậy
Mình lúc đầu định bỏ cuộc, nhưng ngẫm lại ko ít làn bỏ cuộc rồi, thấy lỗ quá, bao nhiêu công sức dồn vào fail hết mà mình quit game vậy nó cũng chả buồn. Vậy nên đang tính lập 1 kế hoạch lật ngược thế cờ, nhưng cần cao nhân góp ý thêm, cũng đã tham khảo nhiều trên google, cả tiếng ta lẫn tiếng Tây, định dùng 1 phần ý tưởng từ "The Robin" của Barney Stinson (cái này cho ai xem HIMYM).

.
