Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bờ biển nước Ngụy không dài, so với tương quan diện tích của đất Ngụy. quân Mạc làm được thế vì địa thế miền Trung VN nhỏ hẹp, từ bờ biển đánh vào đại doanh của địch ngay lập tức được, chứ nước Ngụy, các đô thị trọng yếu đều ở rất sau trong nội địa, quân bộ của Ngô thì kém cỏi, làm sao so sánh được với đám Viking mà đòi lên bờ đánh nhau với quân Ngụy
, cứ cho là chiếm được 1, 2 thành ở ven biển thì làm sao, sau đó tác chiến thế nào, khi càng vào sâu càng dùng quân bộ đánh thì sẽ càng thua.
, nhưng cái gì quân Ngô chả giúp kịp, cái thì quân Ngô mất cả chì lẫn chài, quân Ngô về cơ bản chả thể làm gì đất Bắc được cả 

Ông không hiểu cái lợi thế của thuỷ quân khi đánh 1 nước có bờ biển dài rồi.
Quân Viking gây nỗi kinh hoàng cũng vì thế. Họ luôn giữ thế chủ động, còn kẻ địch thì không cách gì dàn quân phòng thủ 1 dải đất dài ven biển được. Thế nên cứ khi nào họ đến thì quân chủ nhà chạy tan tác. Họ cướp bóc tá lả rồi lại rút đi, làm kiệt quệ người ta.
Thời Lê-Mạc, thuỷ quân còn có 1 lợi thế khác. Khi quân Trịnh bắc tiến, phá vỡ các lớp phòng thủ, đẩy nhà Mạc đến chỗ nguy ngập, quân Mạc liền sai 1 đạo quân lớn đi thuyền vượt biển thẳng xuống Thanh-Nghệ, đánh vào căn cứ quân Trịnh. Họ Trịnh phải tức tốc rút về cứu.
Thế là có thuỷ quân trong tay, thì công hay thủ đều lợi cả.
-------------
Gia Cát Khác vì đại thắng 1 trận đánh bại giặc Nguỵ mà ảo tưởng có thể thừa cơ Bắc tiến, đó là sai. Binh lực Nguỵ ko thể suy kiệt ngay chỉ vì 1 trận thua như vậy.
Họ Trịnh sau này đánh Mạc mấy lần phá tung Thăng Long xong lại phải rút về. Là vì có sức đánh nhưng ko có sức giữ. Trịnh đã mạnh hơn Mạc mà còn như vậy, Ngô đã mạnh hơn Nguỵ hay chưa?
Mấy chiêu bác kể tui nghĩ là Ngô nó dùng hầu hết rồi thiếm à, còn vụ liên minh Liêu Đông thì gặp thằng Công Tôn Uyên mất dạy nhận quà cáp xong cướp luôn chứ ko liên minh :), cũng đã có vài cuộc làm phản được Ngô giúp đỡ viện trợ nhưng cũng thất bại ê chề, có trách thì trách sao khi xưa để Ngụy nó chiếm cả vùng Trung Nguyên màu mỡ và tập trung đông dân nhất thời bấy giờ thôi, hậu phương vững chắc, mấy bộ lạc quậy phá ko đáng nói, hung nô thì đã có hôn nhân chính trị hết rồi. Thục và ngô muốn đánh Ngụy đến tận diệt thì chỉ có nội bộ Ngụy nó loạn rồi thừa cơ mà tiến thôi chứ có mà mần răngtại anh Ngô không biết cách đánh nhau thôi.
Cũng yếu hơn Nguỵ như Thục, nhưng Ngô có lợi thế là thuỷ quân.
Nước nhỏ muốn chiếm nước lớn thì chỉ có cách theo phương pháp tằm ăn. Cơ bản là bồi dưỡng lực lượng bản thân trong khi tìm cách phá cho địch suy yếu. Nhắm khi phang được thì phang cú nào giữ chắc cú đó. Cứ thế mà ăn dần.
Nếu là tôi thì tôi sẽ:
- hạn chế tối đa việc xâm chiếm phía Bắc sông Trường Giang. Nếu xuất chinh mà thấy đánh giằng co thì sẽ tìm cách rút ngay về.
- Ngầm viện trợ, kích động dân chúng khởi nghĩa.
- Nghiên cứu kỹ càng các phe phái trong triều địch để tìm cách chia rẽ chúng
- Sai sát thủ ám sát các quan chức từ địa phương đến trung ương theo kiểu khủng bố. Làm địch không ngày nào yên.
- Khi có 1 tay Nguỵ nào đó ly khai ở lãnh địa gần với Ngô, thì tức tốc dẫn quân chi viện ngay. Xây đường sá, vận lương, giữ chắc để biến đó thành đất Ngô. Không ham công phá thêm đất địch.
- Đóng thuyền chiến, lập những đạo du binh, đi thuyền bất ngờ ập vào tấn công các vùng bờ biển đất Nguỵ. Cướp rùi rút. Cứ thế, quấy rối chúng.
- Cử người liên minh với bọn Liêu Đông, sau sẽ dùng.
- còn có 1 chiêu nữa là lâu lâu cho quân vượt sông tràn lên cướp phá rồi rút nhanh, để địch không thể yên ổn khai thác các vùng đất lân cận với Đông Ngô.

Thời hiện đai mình coi phim đọc sách này nọ mới khôn thôi chứ thử lớn lên vào thời xưa mà làm con dân đen thì được bao nhiêu thằng khôn đâu hay lại an phận ở nhà hoặc là bị bắt đi làm quân lính quèn là cùngtại không ai xuyên việt về, không có hệ thống bảo kê nên thua là phải rồi ...
Nếu gặp được tui thì sẽ khác, he he ...

Sống được biết cày ruộng là may.Thế mới bảo thời đó sách quý hơn vàng mà.Sách giúp con người mở mang thêm kiến thức.Chứ ở nhà nghèo cạp đất mà ăn thì lấy đâu ra tài với giỏi,khôn vặt thì còn đỡ.Tính ra làm lưu manh như Lưu Bang đi nhiều quen nhiều còn có khi lập dc nghiệp,chứ ru rú ở nhà chỉ lo mai ăn cái gì thì lấy đâu ra mà an bang với định quốc.Thời hiện đai mình coi phim đọc sách này nọ mới khôn thôi chứ thử lớn lên vào thời xưa mà làm con dân đen thì được bao nhiêu thằng khôn đâu hay lại an phận ở nhà hoặc là bị bắt đi làm quân lính quèn là cùng![]()

Sao lại nhắc lại điều này vậy .= ?SunCe là hào kiệt anh hùng, dũng mãnh, tín nghĩa..Năm Sun Ce hơn 10 tuổi, đã kết giao rộng rãi, rất có danh tiếng vì vậy mà đã kết giao và làm bạn thân với Zhou Yu. Sau này còn dùng tín nghĩa để thu phục Taishi Ci đủ để nói nhân phẩm của ông hơn Lu Bu gấp vạn lần. Ngoài ra, ông còn là một người anh dũng thiện chiến, chí hướng sâu xa, Viên Thuật phải than rằng: " Nếu có một đứa con như Bá Phù thì cũng không hối tiếc!", vì vậy chỉ trong một quãng thời gian mấy năm, Sun Ce đã mở mang được 6 quận Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương, Lư Giang, Lư Lăng, chiêu tập số lượng lớn nhân tài, là người gây dựng nên cơ nghiệp của Đông Ngô. Quả là nhân vật hiếm thấy ( không thể so sánh với " cái đầu to mà óc trái nho" của Lu Bu được)
Nhưng cũng có lúc Sun Ce khinh suất võ đoán dẫn đến bị ám sát mà chết, anh hùng đoản mệnh càng làm cho người ta thương tiếc thay!
Nghe xuyên việt thì dễ chứ nếu làm thật về thời đó cũng cực khó , công nghiệp thời đso cực kì nghèo nàn , chế có ra bàn đạp ngựa giúp quân lính Ngô , nhất là Kỵ Binh bá lên đã là hay rồi , đánh 1 trận sang bằng Trung Nguyên là 1 điều ko tưởng dù là người xuyên việt , căn cơ của Ngụy trừ khi Long Trung Sách của Gia Cát đc thực hiện , nếu ko thì ko có chuyện Ngô có thể tự lực đạp đổ Trung Nguyên .Chu Công Cẩn tài ab chết trận , chưa khỏi bùi ngùi lại đến tên Lã Mông làm cho Quan Vũ chết thảm ở Kinh Châu , rồi thêm em Lục Tốn típ tục đi đời sau khi diệt đc đại quân của Lưu Bị . 3 danh tướng nếu sống thọ hên xui có thể thay đổi cục diện hiện tại . Nếu ko thì có mà mơ trù khi nhà Ngụy nó loạn lên mà thôi . Qủa thật đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên , thấy cái căn cơ mà Quách Gia tiên sinh đã dựng nên cho đại Ngụy , thật khiến người ta rùng mình .tại không ai xuyên việt về, không có hệ thống bảo kê nên thua là phải rồi ...
Nếu gặp được tui thì sẽ khác, he he ...
Bác sherk mất tích rồi , chắc đang tu hú với mấy thằng đực rựa ở đâu đó =.=Up tiếp tướng đi bác ơi.....
Các huynh đệ có đi đâu về đâu thì khi ra bản RTK mới nhớ tụ họp về là đcBác sherk mất tích rồi , chắc đang tu hú với mấy thằng đực rựa ở đâu đó =.=

Yên tâm , nó mà ra mắt thì có ở Mỹ cũng online để tải về , mà hên xui ^o^Các huynh đệ có đi đâu về đâu thì khi ra bản RTK mới nhớ tụ họp về là đc![]()
mất v ài ngày để chiếm được 16 cái thành ở trung tâm lúc này chỉ còn lại 5 thế lực là mã siêu, tào phi, lưu chương, tôn quyền, lưu bị. cứ tưởng công việc về sau sẽ nhàm chán lắm thì tự nhiên chuyển sang cảnh nói chuyện của bốn thằng : mã siêu, tào phi, lưu chương, tôn quyền, sau đó tụi nó liên minh luôn. lúc đầu thằng siêu chỉ lo đánh chương thôi nên ít ngó ngàng đến thành của mình vì thế cong viếc khá nhẹ nhàng chỉ lo đập thằng quyền với thằng phi, nay tụi nó liên minh với nhau thì chịu sao cho thấu, nhìn từng thành từng thành bị chiếm trong bất lực thật đau xót và cuối cùng đành thốt câu: "GG" 
Nói chung là cha của Trần Thọ bị xử chung với Mã Tốc, nên ông này có ác cảm với GCL là rõ ràng.La Quán Trung là viết tiểu thuyết nên có cảm xúc của tác giả đặt vào trong đó. Còn Tam Quốc Chí của Trần Thọ tổng cộng hơn 60 quyển Mỗi quyển ghi chép về những nhân vật nhất đình phân làm Nguỵ chí, Ngô chí và Thục chí có ca ngợi ai đâu.
À là tại bác xanh nhất bản đồ , mà còn đúng 4 phe lun nên mới có event đó . Nói chung mún gỡ ko phải la khó cũng ko phải là dễ , đập thằng yếu nhất trong 4 thằng , sau đó đánh từ từ ra , ráng thủ thì sẽ ăn mà có cái chắc tốn 15 - 16 năm nữa .vừa mới đánh thua màn tân dã lưu bịmất v ài ngày để chiếm được 16 cái thành ở trung tâm lúc này chỉ còn lại 5 thế lực là mã siêu, tào phi, lưu chương, tôn quyền, lưu bị. cứ tưởng công việc về sau sẽ nhàm chán lắm thì tự nhiên chuyển sang cảnh nói chuyện của bốn thằng : mã siêu, tào phi, lưu chương, tôn quyền, sau đó tụi nó liên minh luôn. lúc đầu thằng siêu chỉ lo đánh chương thôi nên ít ngó ngàng đến thành của mình vì thế cong viếc khá nhẹ nhàng chỉ lo đập thằng quyền với thằng phi, nay tụi nó liên minh với nhau thì chịu sao cho thấu, nhìn từng thành từng thành bị chiếm trong bất lực thật đau xót và cuối cùng đành thốt câu: "GG"
![]()
Thông tin mới nghe , ở đâu thế ThienThu^o^ ?Nói chung là cha của Trần Thọ bị xử chung với Mã Tốc, nên ông này có ác cảm với GCL là rõ ràng.