Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

Năm 2008 Messi có pha vờn Scholes như con
 
Ferdinand_can_Phai_Khoa_Chat_Messi_0.jpg

2009
vuotmat01.jpg

2011

Chả liên quan lắm nhưng Ferdinand với Vidic khóa Messi hồi nào.
2008.
Vì Fer và Vi bị qua nhiều nên mới có mở ngoặc.

À mà 2006 Messi đã đá WF quẩy ở C1 rồi nhé.
 
Nói đến vờn mình lại nhớ đến quả kinh điển này
nhạc trưởng tài hoa redondo đây mà, tiếc cho argentina không triệu tập anh này chỉ vì không chịu cắt tóc
 
Nói đến vờn mình lại nhớ đến quả kinh điển này

trận này chắc vắng roy kean =))
nếu mà bắt 1 1 messi trước giờ mình ấn tượng mỗi nesta
còn nếu mà chẹt cho bế tắc thì tam giác cambiasso-janneti-chivu là khoá hay nhất
 
trận này chắc vắng roy kean =))
nếu mà bắt 1 1 messi trước giờ mình ấn tượng mỗi nesta
còn nếu mà chẹt cho bế tắc thì tam giác cambiasso-janneti-chivu là khoá hay nhất
Nesta là nhất!
Zanetti cũng có vài tình huống 1 kèm 1 ăn Messi.
 
2008 Messi nó mới có 21 tuổi, còn chưa lận lưng cái danh hiệu và QBV nào. Một năm sau là năm 2009 thì nó mới ăn những danh hiệu đầu tiên là La Liga, C1, QBV. Sao không kiếm mịe mấy thằng trung vệ hành Messi ở Barca B đi cho nó bựa hẳn

Mà mình đã nói rồi cái nhận định vác Fer-Vidic ra để làm đại diện tiêu biểu khóa M10 thấy vớ vẩn vãi, nếu thế thì có cả tá trung vệ khóa tốt M10, dàn của Chelsea làm tốt gấp mấy lần Fer-Vidic, Pepe (đôn lên đá tiền vệ), Nesta, Atletico năm trước, thậm chí ngay cả Koscielny cũng khóa tốt M10, hay bựa hơn là các trung vệ của Iran - mà toàn là thời đỉnh cao của Messi luôn ấy chứ k phải là 21 tuổi măng non đâu, 1 năm sau thì Fer-Vidic lại chả ăn hành đầy mồm.

Thế tiêu chí ntn thì gọi là "khóa tốt M10"??
 
là sáng mai đọc báo ko thấy tin tức nào khen messi có nghĩa là "khóa tốt" chứ gì =))
 
Trước Chel mình có chú Bosingwa
Trận Barca gọng kìm đc em Messi
và sau đó anh lượn qua QPR :))
 
Đồng quan điểm với 5+, nhận định cặp Fer với Vidic khóa được Messi thấy có vẻ hơi bị ảo tưởng, với mình kèm được là phải bao gồm yếu tố ko cho người bị kèm ghi bàn, chứ đằng này Messi gặp Mu nó đã cũng như đi chơi í, nhớ sau trận CK thấy 1 đống ông fan Mu khen Messi siêu nhân này nọ :5cool_big_smile:
Tứ kết năm 12, milan barca, theo tiêu chí ko đc để đối thủ ghi bàn của ông bạn, thì hẳn là Si đút hành ngập mồm Nesta =)) 2 pen 1 kiến tạo lận....

Mặc dù mình cũng ko cho là Fer-Vidic đã khoá đc Si.
 
Nói về khóa Messi thì ko thể 1 vs 1 với nó được. Chỉ có 1 trận mình thấy khóa Messi tốt nhất là trận AC thắng 2 0 Barca do Boateng với Niang ghi bàn. Trận đấy AC đá rất chắc. Xong về sân nhà bị nó đập lại 4 0.
 
barcelona nơi sản sinh ra những hlv vĩ đại :2cool_burn_joss_sti
 
cái cmt đi với cái gif , hay vãi :-bd
 
ĐỘI CHÁU ĐÃ CÓ PIRLO....

"- Fabio, cháu hâm mộ đội nào?
- Juve ạ.
- Còn cháu, Gabriele?
- Cũng Juve. Còn chú?
- Milan.
- Milan của chú đá kém lắm. Để mạnh hơn, cần phải có bàn tay của mafia. Bác của cháu có thể giúp được. Bác ấy là một "bố già".
- Thật à? Như thế không hay lắm. Bảo bác ấy giúp đội của cháu đi.
- Không cần, đội của cháu đã có Pirlo...".

Trò chuyện ngắn bên bờ biển Taranto, xứ Puglia, miền Nam Italia, tháng 2/2015.

bài phỏng vấn của Anh Ngọc =))
 
Cái khái niệm "khoá" thực ra mình thấy nó tào lao bỏ mẹ à.

Kiểu trận đấy có ông hậu vệ nào chuồi trúng được mấy phát, hoặc ko để Messi nó 1v1 qua lần nào thì gọi là khoá. Thế là vác ra nói như thể gặp ông hậu vệ A B C nào đó thì Messi "tắt điện" ngay. Nhưng bóng đá nó là môn thể thao động, một tình huống có nhiều yếu tố chi phối chứ có phải kiểu đấu võ đài vứt 2 thằng lên tỉ thí đâu.
Ví dụ thằng Messi nó cũng có cái tỉ lệ đi bóng thành công đâu như 60% đấy, thế thì 40% thất bại kia cũng tính là hậu vệ "khoá" được à.
Ta ví dụ nữa là nếu Messi nó đang tăng tốc lao thẳng vào hậu vệ trong trạng thái trống trải 1v1 thì ông nào cũng chết vì gia tốc của nó quá kinh chỉ cần gạt qua bên cái là hậu vệ nằm lại ngay, nhưng nếu có thêm đồng đội bọc trái bọc phải chặn hết phương án đi bóng của nó thì ông hậu vệ lấy được bóng lại được khen nhiều nhất mặc dù tổng thể đó là công sức của cả hệ thống.

Bởi vậy mỗi lần đọc mấy cái lý luận kiểu "gặp anh A anh B là chết ngay" nghe nó cứ nông cạn thế nào đó. Hậu vệ huyền thoại cỡ nào thì cũng đã từng bị đầy thằng rê bóng qua, tiền đạo huyền thoại cỡ nào thì cũng từng bị đầy thằng lấy mất bóng cả thôi.

Muốn đánh giá thì cứ nhìn cả quá trình lâu dài. Về mặt này thì Messi và ngay cả Ronaldo (công nhân nghành) hơn đứt những ông như Rô béo thậm chí Maradona ngày xưa vì tụi nó vừa đá hộc cả cơm ra so với ngày xưa (nhiều trận hơn, chạy nhiều hơn) vừa có thể duy trì những con số thuộc dạng vô tiền khoáng hậu trong nhiều mùa giải liên tiếp.
 
Klq nhưng Messi đá chung kết C1 nó còn đi bộ like a boss :v, không khéo chưa toát mồ hôi
 
Back
Top