Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Trong thời gian làm ở quán thì nó cũng học hỏi bắt chước được kỹ thuật cơ bản của ông già nó rồi. Theo kiếm hiệp thì đây gọi là đánh chắc trụ cột, tuy tiến cảnh không nhanh nhưng căn cơ hùng hậu, sau này khả năng đột phá bình cảnh sẽ cao hơn =)).
Nói thằng main không phải thiên tài cũng không đúng, tuy không có được khả năng thiên bẩm bá đạo như tụi kia, nhưng được cái là chịu khó động não và train, thuộc dạng thiên tài nỗ lực. Giống anh Goku mới ra đời chỉ số thấp lè tè, sau này càng train càng mạnh.
 
Nhưng cũng bởi vì quanh năm suốt tháng lẩn quẩn trong cái xó bếp nhà nên thằng Soma bị cái bệnh coi trời bằng vung mãi đến giờ vẫn không khỏi =))
 
Nói coi trời bằng vung cũng ko đúng. Bị ông bô cho ăn hành 400 lần nên có thể nói thua nhiều chai rồi. Giờ cứ đi thách đấu thoải mái thôi. Tâm lý ko lo nghĩ đến thua =))
 
Hehe, ông gần giống tôi rồi đấy
Soma t chỉ mới tới chap 40+ thôi, cũng chả ưa gì Erina-chan là mấy :1onion33:. Cơ mà sau khi fap xong đống doujin rape với NTR của Erina thì mọi chuyện đã khác :cuteonion46:
Hóng Tosh làm thêm vài cái doujin mindbreak của ẻm nữa :cuteonion21:
Cần lắm 1 đường link :">
 
xin cái hộp, bên fak thì có mãi 1 2 bộ coi hoài cũng chán cmnr :-"
 
Nhưng cũng bởi vì quanh năm suốt tháng lẩn quẩn trong cái xó bếp nhà nên thằng Soma bị cái bệnh coi trời bằng vung mãi đến giờ vẫn không khỏi =))

Chả phải là coi trời bằng vung, mà là không biết sợ. Nó sẵn sàng đấu với bất cứ ai để mạnh lên chứ không bao giờ lo lắng đến chuyện thua cuộc cả. Bất cứ thằng nào muốn mình phát triển hơn đều phải có tư tưởng đấy hết.

Còn coi trời bằng vung là cái thể loại chưa đấu mà đã:"Tưởng thế đ' nào chứ hoá ra cũng chỉ abcxyz thế này thế nọ" chứ k phải như thanh niên Souma đâu.
 
cu cậu đang cà khịa thằng 8 kìa, làm luôn cái trại bên cạnh, định làm lại cái trò hồi đi training camp
 
có bản E rồi up raw lên làm chi nữa?
 
Ta nhớ để thách đấu thì phải có vật ngang giá ra cược, dù thằng ku kia có đồng ý đi nữa thì Shouma lấy cái gì cân ngang ghế 8 để mà cược chứ...
 
^
Lấy danh hiệu "Người thừa kế của Asura" ra cược là xong. Souma thắng thì lấy ghế 8, Kuga thắng thì ông già nhận nó làm đệ tử chân truyền.
 
nhìn trẻ con đấu nhau nhiều cũng hơi chán rồi, muốn coi loại cao thủ như ông già anh main đấu cho đổi vị :4cool_doubt:
 
Điên à Jouichirou mà xuất hiện đấu là gần như end luôn đấy =))

Jouichirou với Gin hiện tại như là 2 ông last boss, không lên đỉnh dễ thế đâu =))
 
đâu bảo tụi nhỏ đấu với đám như ông già anh main, mà bảo cao thủ dạng như ổng đấu với nhau ấy =)) ( kiểu như kenichi ngoài trận đấu giữa các đệ tử thì cũng có các trận giữa các sư phụ )
 
Ta nhớ để thách đấu thì phải có vật ngang giá ra cược, dù thằng ku kia có đồng ý đi nữa thì Shouma lấy cái gì cân ngang ghế 8 để mà cược chứ...

Không cần ngang giá, chi cần làm sao khích tướng để thằng 8 kia nhận đấu là được. Cơ mà vụ lần này là đấu để thằng kia công nhận thực lực thôi, chưa phải Shokugeki.
 
Vụ đấu lần này có phải là Shokugeki đâu, tại thằng #8 nó bảo là "Mày hơn tao cái gì đi đã thì tao sẽ nhận Shokugeki với mày" nên mới lòi ra vụ này :))
 
^ Ý mình là lỡ lần này thắng thì thằng kia buộc phải đấu Shokugeki với Shouma, mà đấu thì Shouma lấy gì ra mà cược...
 
^
Chỉ cần thằng kia chấp nhận là được chứ đâu cần phải đặt 2 thứ ngang giá.
 
^ Một trận Shokugek mình nhớ cần có 3 điều kiện...
1. Số giám khảo là lẻ.
2. Hai bên cùng đồng thuận.
3. Có vật ngang giá đăt cược (không thì MC thịt thằng #7 từ mấy chap đầu rồi)...
 
Thằng #7 nó đồng ý đấu chính thức bao giờ @@.
 
Back
Top