Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhiều người trong này nói chuyện như là Miura bị đuổi mẹ rồi ấy. Đã có thông tin mẹ gì về đoạn đuổi Miura đâu, ông ấy vẫn ngồi đó đấy thôi. Vả lại JFA mang Miura cho VN, có đuổi cũng phải nể mặt nể mũi đuổi đàng hoàng, đuổi kiểu hoàn thành chỉ tiêu xong vẫn đá đi thì mặt mũi nào nhìn JFA.

Năm 2007, ĐTQG lọt vào tứ kết Asian Cup, ĐT U23 đè từng thằng Tây Á một ra thông vào VL thứ 3 Olympic Bắc Kinh, cũng đấm vỡ mồm Iran để vượt qua vòng bảng ASIAD và Sea Games năm đó cũng bị thằng Myanmar loại, Riedl mất cmn ghế. Ở đây không bàn xem chuyện đuổi Reidl là sai hay đúng, mình muốn nói một chi tiết là Riedl lúc đó chả ai thương, chả ai khóc, chả ai thèm chửi, vì ông Riedl ông ấy không có fan.

Mình muốn nói điều gì? Có thể có người nói đúng, có người nói sai. Nhưng từ lâu mình biết là dần dần các câu chuyện về Miura nó bị "cuồng" dần rồi, cũng như đám U19 ngày trước. Bản thân thần tượng của mình như Wenger hay Pep mình còn chửi hoải, bóc lỗi hoài, cả thế giới người ta càm ràm "thế này chưa được", "thế kia chưa xong". Riêng Miura thì đek có cái quyền được chê nhé, ông dek sai gì hết nhé, 1 điều nhỏ cũng đéo đc nói, thua là tại cầu thủ hết nhé.

Chuyện bàn luận đưa ra ý kiến về một nhân vật nào đó là rất bình thường trên thế giới, ngay cả Messi vô đối còn có thằng nó càm ràm. Tuy nhiên cái này rất khó ở VN, đất nước mà phần lớn mọi người có tư tưởng rất bựa. Luận điểm "được như thế là tốt lắm rồi" hay "trình độ nó chỉ đến thế thôi" auto-win trong mọi trường hợp. Ở góc độ hẹp thì...ờ chả ai cãi nổi các ông cả, còn góc độ rộng thì...


Thì ông cứ phân tích cho bà con tường tận điểm yếu, sai lầm của Miura, nói nước đôi như thế thì nói làm gì. Trong đây, ko phải ai cũng cố chấp quá đâu.
 
Nhiều người trong này nói chuyện như là Miura bị đuổi mẹ rồi ấy. Đã có thông tin mẹ gì về đoạn đuổi Miura đâu, ông ấy vẫn ngồi đó đấy thôi. Vả lại JFA mang Miura cho VN, có đuổi cũng phải nể mặt nể mũi đuổi đàng hoàng, đuổi kiểu hoàn thành chỉ tiêu xong vẫn đá đi thì mặt mũi nào nhìn JFA.

Năm 2007, ĐTQG lọt vào tứ kết Asian Cup, ĐT U23 đè từng thằng Tây Á một ra thông vào VL thứ 3 Olympic Bắc Kinh, cũng đấm vỡ mồm Iran để vượt qua vòng bảng ASIAD và Sea Games năm đó cũng bị thằng Myanmar loại, Riedl mất cmn ghế. Ở đây không bàn xem chuyện đuổi Reidl là sai hay đúng, mình muốn nói một chi tiết là Riedl lúc đó chả ai thương, chả ai khóc, chả ai thèm chửi, vì ông Riedl ông ấy không có fan.

Mình muốn nói điều gì? Có thể có người nói đúng, có người nói sai. Nhưng từ lâu mình biết là dần dần các câu chuyện về Miura nó bị "cuồng" dần rồi, cũng như đám U19 ngày trước. Bản thân thần tượng của mình như Wenger hay Pep mình còn chửi hoải, bóc lỗi hoài, cả thế giới người ta càm ràm "thế này chưa được", "thế kia chưa xong". Riêng Miura thì đek có cái quyền được chê nhé, ông dek sai gì hết nhé, 1 điều nhỏ cũng đéo đc nói, thua là tại cầu thủ hết nhé.

Chuyện bàn luận đưa ra ý kiến về một nhân vật nào đó là rất bình thường trên thế giới, ngay cả Messi vô đối còn có thằng nó càm ràm. Tuy nhiên cái này rất khó ở VN, đất nước mà phần lớn mọi người có tư tưởng rất bựa. Luận điểm "được như thế là tốt lắm rồi" hay "trình độ nó chỉ đến thế thôi" auto-win trong mọi trường hợp. Ở góc độ hẹp thì...ờ chả ai cãi nổi các ông cả, còn góc độ rộng thì...
Vì ở VN nhiều người thường hoặc thuộc nhóm tiêu cực 1, không thì ở tuốt nhóm tiêu cực 2. Mấy ai đứng được nhóm giữa "công tâm" đâu? :1cool_look_down:
 
Vấn đề không phải là người Việt Nam thần thánh Miura, mà là các thanh niên xem JAV nhiều quá nên thần thánh Nhật Bổn, cái cm gì Nhật cũng nhất, Miura người Nhật nên cái gì cũng là thừa hưởng tốt nhất :))
 
Nói chung bàn luận thì nên đưa ra lí lẽ để bảo vệ quan điểm của mình thì sẽ thuyết phục người đọc hơn, còn những người chỉ biết phán vu vơ mà ko có dẫn chứng j thì thôi ko nên tranh cãi với họ làm j cho mệt.

Cá nhân mình theo dõi bóng đá VN cũng lâu rồi, từ thời sea games năm 95 kìa (căn bản nhà mình từ ba mẹ cho đến ông bà đều mê xem VN đá) cũng theo dõi nhiều đời HLV rồi, trước đây 2 đời HLV để lại nhiều dấu ấn nhất là Riedl và Calisto thì mình đều thích và ủng hộ cả, dù chơi tacadaca hay phối hợp nhỏ thì cũng tốt cả, miễn là hợp lý và hiệu quả.

Cái thời mà Calisto nghỉ cũng là cái thời bóng đá VN khủng hoảng trầm trọng, không biết bao nhiêu là vấn nạn. Cho đến khi cái lứa U19 của HAGL xuất hiện và sau đó là cái đội U23 của VN đi đá Asiad thì mới bắt đầu lôi kéo được sự ủng hộ và quan tâm của người yêu bóng đá VN. Và rõ ràng là ông Miura đã phần nào cải thiện được lối chơi cho đội tuyển, tạo được không ít niềm tin.

Mình là 1 trong những ng thích ông Miura dù có những trận mà mình cũng không hài lòng về mặt lối chơi (vòng loại WC gặp Thái và trận với U23 Thái vừa rồi). Tuy nhiên, mình vẫn hiểu và chấp nhận dc những quyết định của ông. Tóm lại mình tin từ giờ đến SG 2 năm nữa, ông Miura chắc chắn sẽ mang về cho VN 1 chức vô địch trong một giải chính thức.
 
Miura thì theo mình là mạnh ở khâu quản lý và chuẩn bị(thể lực, đấu pháp, tâm lý), yếu ở khâu chiến thuật và ứng biến(Lúc trong trận đấu, cũng có thể do trợ lý ko tư vấn kịp lúc)
Bữa mình cũng muốn bàn theo cái hướng trung lập mà xin lỗi, tạ ngập đầu, có ai chịu nghe
 
Nhiều người trong này nói chuyện như là Miura bị đuổi mẹ rồi ấy. Đã có thông tin mẹ gì về đoạn đuổi Miura đâu, ông ấy vẫn ngồi đó đấy thôi. Vả lại JFA mang Miura cho VN, có đuổi cũng phải nể mặt nể mũi đuổi đàng hoàng, đuổi kiểu hoàn thành chỉ tiêu xong vẫn đá đi thì mặt mũi nào nhìn JFA.

Năm 2007, ĐTQG lọt vào tứ kết Asian Cup, ĐT U23 đè từng thằng Tây Á một ra thông vào VL thứ 3 Olympic Bắc Kinh, cũng đấm vỡ mồm Iran để vượt qua vòng bảng ASIAD và Sea Games năm đó cũng bị thằng Myanmar loại, Riedl mất cmn ghế. Ở đây không bàn xem chuyện đuổi Reidl là sai hay đúng, mình muốn nói một chi tiết là Riedl lúc đó chả ai thương, chả ai khóc, chả ai thèm chửi, vì ông Riedl ông ấy không có fan.

Mình muốn nói điều gì? Có thể có người nói đúng, có người nói sai. Nhưng từ lâu mình biết là dần dần các câu chuyện về Miura nó bị "cuồng" dần rồi, cũng như đám U19 ngày trước. Bản thân thần tượng của mình như Wenger hay Pep mình còn chửi hoải, bóc lỗi hoài, cả thế giới người ta càm ràm "thế này chưa được", "thế kia chưa xong". Riêng Miura thì đek có cái quyền được chê nhé, ông dek sai gì hết nhé, 1 điều nhỏ cũng đéo đc nói, thua là tại cầu thủ hết nhé.

Chuyện bàn luận đưa ra ý kiến về một nhân vật nào đó là rất bình thường trên thế giới, ngay cả Messi vô đối còn có thằng nó càm ràm. Tuy nhiên cái này rất khó ở VN, đất nước mà phần lớn mọi người có tư tưởng rất bựa. Luận điểm "được như thế là tốt lắm rồi" hay "trình độ nó chỉ đến thế thôi" auto-win trong mọi trường hợp. Ở góc độ hẹp thì...ờ chả ai cãi nổi các ông cả, còn góc độ rộng thì...
Dân mình bị 1 cái cực kỳ dở là làm cái đếch gì cũng nửa vời, riêng yêu ghét thì cực kỳ "tới nơi tới chốn" . Một bộ phận cuồng Miu xem Miu là tuyệt đối đúng thì cũng có 1 bộ phận khác chửi Miu như chửi chó, phũ sạch tất cả những gì Miu và những thứ liên quan đến Miu (đội tuyển và U23) làm đc hoặc tạo dấu ấn, như đ/c gì gì anti Miu trong topic này là 1 ví dụ.

Tốt hơn là thẳng thắn, cởi mở mà thảo luận với nhau, đã chấp nhận trận đội tuyển đá với Thái như hạch thì cũng nên thừa nhận U23 đá tốt trận Myanmar, chỉ vì Quân hôm đó bị Giroud nhập mới thua thôi.
 
Dân mình bị 1 cái cực kỳ dở là làm cái đếch gì cũng nửa vời, riêng yêu ghét thì cực kỳ "tới nơi tới chốn" . Một bộ phận cuồng Miu xem Miu là tuyệt đối đúng thì cũng có 1 bộ phận khác chửi Miu như chửi chó, phũ sạch tất cả những gì Miu và những thứ liên quan đến Miu (đội tuyển và U23) làm đc hoặc tạo dấu ấn, như đ/c gì gì anti Miu trong topic này là 1 ví dụ.

Tốt hơn là thẳng thắn, cởi mở mà thảo luận với nhau, đã chấp nhận trận đội tuyển đá với Thái như hạch thì cũng nên thừa nhận U23 đá tốt trận Myanmar, chỉ vì Quân hôm đó bị Giroud nhập mới thua thôi.
Beck nhập chứ
 
Vấn đề không phải là người Việt Nam thần thánh Miura, mà là các thanh niên xem JAV nhiều quá nên thần thánh Nhật Bổn, cái cm gì Nhật cũng nhất, Miura người Nhật nên cái gì cũng là thừa hưởng tốt nhất
Thần thánh Nhật Bản (với Do Thái) là chuyện từ muôn thuở rồi. Nguồn gốc do Nhật với Israel đều từng từ số 0 mà xây dựng lên thành cường quốc khu vực nên được nhồi tư tưởng từ nhỏ. Với trong giai đoạn đổi mới có thằng Nhật là chơi với mình (do vậy nên truyện tranh với phim ảnh Nhật mới du nhập vào). Chứ đâu đợi đến thời JAV ngày nay.


Với bảo rồi, mục tiêu vào bán kết. Đạt chỉ tiêu rồi vậy thôi. Với Việt Nam ngày nay, đá xong mà không làm NHM nghi bán độ là cũng đã một thành công lớn
 
Ví dụ như mình cãi nhau với nhiều thằng là VN đen sút mãi không vào, Myanmar quá đỏ vì VN cũng biết để ý phòng ngự chứ k phải k => thì bị anti-Miura chửi te tua

Mặt khác cũng tiếc rẻ là Miura trước giờ toàn đá giải, đâm ra không có nhiều kỹ xảo đá cup, như mấy HLV cứng là gờ hòa xong sẽ đá chậm và chắc lại từ 1-2 phút vì 1 đội đá phản công thường có 4 thời khắc vùng lên bất chợt là đầu 2 hiệp, cuối hiệp 1, ngay sau khi bị thủng lưới và đối thủ đang "lâng lâng"=> cũng bị fan Miura chửi te tua

cay vl
 
Ví dụ như mình cãi nhau với nhiều thằng là VN đen sút mãi không vào, Myanmar quá đỏ vì VN cũng biết để ý phòng ngự chứ k phải k => thì bị anti-Miura chửi te tua

Mặt khác cũng tiếc rẻ là Miura trước giờ toàn đá giải, đâm ra không có nhiều kỹ xảo đá cup, như mấy HLV cứng là gờ hòa xong sẽ đá chậm và chắc lại từ 1-2 phút vì 1 đội đá phản công thường có 4 thời khắc vùng lên bất chợt là đầu 2 hiệp, cuối hiệp 1, ngay sau khi bị thủng lưới và đối thủ đang "lâng lâng"=> cũng bị fan Miura chửi te tua

cay vl
Nếu coi tiếng Anh có video của CPGrey nói về việc này rồi. Căn bản là cảm xúc tức giận là cảm xúc tồn tại lâu với dễ "lây" nhất. Nên đại loại cãi nhau qua loa bao giờ cũng chỉ nhớ những ý dễ làm mình tức giận nhất.

Thành ra chú nào ủng hộ Miủra càng nhiều thì càng thấy nhiều anti. Mà càng thấy nhiều anti thì càng cuồng Miura. Bên còn lại cũng vậy. Chủ đề nào cũng vậy, càng cãi nhau nhiều thì cảng chia rõ thành 2 phe
 
tư chất tâm lý ct Vn chỉ phù hợp chơi phản công thôi, ko hợp tấn công áp đặt,
nên Miura là phù hợp!
 
tư chất tâm lý ct Vn chỉ phù hợp chơi phản công thôi, ko hợp tấn công áp đặt,
nên Miura là phù hợp!

Phản công cũng có loại bóng dài như Stoke, có loại bóng ngắn tốc độ như MU 2008, Real 2014. Và thể chất ng VN chắc chắn là ko phù hợp với bóng dài.

Mà rõ ràng kì Asiad năm ngoái U23 đá phản công bóng ngắn tốc độ cực hay mà dần dà Miura lại lạm dụng bóng dài quá thể...
 
Người ta sai thì để người ta tìm cách sửa, đ sửa đc thì hẵng đuổi. Chứ giờ cứ hơn 1 năm chưa thấy giải rút gì là chém, thì ngồi đấy mà mơ thành tích. Hlv tầm cỡ thế giới, ở cấp CLB là chỗ tiếp xúc nhiều với cầu thủ hơn cấp tuyển, còn cần thời gian thích nghi, nữa là làng nhành cỡ Miura.

Còn ở đây có Love dragon với dung mà tự thấy giỏi chuyên môn bóng đá hơn mấy lão vê ép ép, dám phát biểu là đ nhìn thấy 1 điểm sáng gì ở tuyển dưới thời Miura, đ đáng cho thêm thời gian thì ok, chắc anh em cũng ko dám ý kiến ý cò gì đâu. Chứ giờ lôi báo mạng ra thay luận điểm thì thằng nào rảnh ngồi đọc???
 
Đúng là hồi Asiad đá phản công coi sướng thật, nhưng chắc do sau này đội hình có xáo trộn nên ổng đổi ý, hoặc cũng có thể nền tảng thể lực và tốc độ của đám hiện tại chưa đủ để thực hiện lối chơi đó :2onion58:
Còn về có cuồng Nhật hay không thì cứ đề cử được ông nào ngon hơn đi đã, các chuyên gia, các HLV nội thì mồm nói rõ to nhưng lúc VFF mời thì chối đây đẩy, đếu ông nào dám đứng ra gánh đội tuyển :1onion75: Còn HLV ngoại ngon thì mềnh kiến thức hạn hẹp, xin chờ các chuyên gia GVN nói riêng và VN nói chung đề cử dùm vậy :1onion75:

P/s : vẫn đang chờ chuyên gia thông não về "bóng đá tấn công" :cuteonion36:
 
Bạn muốn biết bóng đá tấn công đẹp mắt thì xem Chelsea đá với Barca hồi còn Ronaldinho ấy.
 
miura cần kiềm lại sự nhiệt của các cầu thủ ở những thời điểm cần thiết
lúc gặp mã thua 1-0 hay gặp miến 1-1 ổng cũng đứng im ko à
 
Vì ở VN nhiều người thường hoặc thuộc nhóm tiêu cực 1, không thì ở tuốt nhóm tiêu cực 2. Mấy ai đứng được nhóm giữa "công tâm" đâu? :1cool_look_down:

K có kiến thức , toàn theo phong trào nó thế
 
Thực ra điều đáng sợ nhất hiện tại là nếu ko thay đổi nền bóng đá, đầu tư hiệu quả cho bóng đá trẻ thì sẽ rơi vào thảm cảnh của Bóng Chuyền, bị người Thái bỏ xa lắc, nó đã lên tầm Châu Lục, Thế Giới, thậm chí mang đội trẻ ra đấu cũng giành đc HCV Sea Games. Bóng chuyền nữ 7 lần vào CK Sea Games thua người Thái đủ 7 lần (liên tiếp).

Đến lúc đó hối ko kịp...
 
miura cần kiềm lại sự nhiệt của các cầu thủ ở những thời điểm cần thiết
lúc gặp mã thua 1-0 hay gặp miến 1-1 ổng cũng đứng im ko à
Này hình như là vấn đề ngôn ngữ, tại thấy, Miura bao giờ cũng lẩm nhẩm cho chú phiên dịch để chú này hét mà.

Thực ra điều đáng sợ nhất hiện tại là nếu ko thay đổi nền bóng đá, đầu tư hiệu quả cho bóng đá trẻ thì sẽ rơi vào thảm cảnh của Bóng Chuyền, bị người Thái bỏ xa lắc, nó đã lên tầm Châu Lục, Thế Giới, thậm chí mang đội trẻ ra đấu cũng giành đc HCV Sea Games. Bóng chuyền nữ 7 lần vào CK Sea Games thua người Thái đủ 7 lần (liên tiếp).

Đến lúc đó hối ko kịp...
Thực ra cái tớ sợ hơn là thái vô địch AFF hay SEAGAME như cơm bữa mà cả hai ba chục năm nay không vươn được đến tầm châu lục. Tức phát triển bóng đá phải học rút kinh nghiệm sao để không vào vết xe đổ của nó nữa

Chứ giờ VN mà chỉ phát triển bóng đá đi vô địch SEAGAME với AFF thì trình bóng đá sẽ chẳng hơn được bóng đá khu vực bao nhiên. Thấy thằng Miến nó phát triển bóng đá sau mà giờ đã đuổi kịp hết các ông Sing, Indo, Malay rồi đó thôi. Thậm chí Lào , Campuchia chắc chừng 5-10 năm nữa là theo kịp được mặt bằng chung nếu mấy thằng còn lại vẫn dậm chân

Tinh thần vẫn muốn VN mình 10-20 năm nữa thường xuyên lọt qua vòng bảng Asian Cup hơn là năm nào cũng vô địch Seagames với AFF nhưng toàn bị loại ở vòng gửi xe ở Asian Cup hay WC như Thái
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top