The witcher 3 bối cảnh xa xưa mà sao mình thấy nó hiên đại quá
. Nào là vũ trường , card game vv.v . Bản đồ thì có gprs chỉ đường đến tận nơi . Tụi phù thủy The Lodge thì nó chát skype với nhau thông qua cái thiết bị tele gì đó quên tên rồi , còn mẹ Phù thủy Keira thì đưa cho Geralt thiết bị communication một chiều thấy chả khác gì cái điện thoại 
. Nào là vũ trường , card game vv.v . Bản đồ thì có gprs chỉ đường đến tận nơi . Tụi phù thủy The Lodge thì nó chát skype với nhau thông qua cái thiết bị tele gì đó quên tên rồi , còn mẹ Phù thủy Keira thì đưa cho Geralt thiết bị communication một chiều thấy chả khác gì cái điện thoại 
Kể ra đoạn đấy thay bằng cutscene luôn thì mình nghĩ hợp lí hơn.
)





