Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nhìn HAGL đá mà thấy thương thương tội tội thế éo nào ấy :2cool_go:
 
Giờ mong ông Đức kiếm cơ hội tống bộ 3 CP XT TA ra nước ngoài đi, chứ đá ở HAGL thì phí hết tài năng, coi 2 trận gần đây thấy buồn ngủ không chịu được.
Hoàng Thiên được giữ lại gánh team mà giờ cũng chấn thương luôn rồi.
 
HAGL ko đủ tầm để graechen dấn dắt , phải DTQG mới được cơ. Trích lời 1 fan hâm mộ u19
 
tống ra nước ngoài ai mua, phải rút Giôm về đào tạo trẻ, kiếm ông hlv Nhật nào đá đẹp, kiểm soát bóng!!!
 
Giờ mong ông Đức kiếm cơ hội tống bộ 3 CP XT TA ra nước ngoài đi, chứ đá ở HAGL thì phí hết tài năng, coi 2 trận gần đây thấy buồn ngủ không chịu được.
Hoàng Thiên được giữ lại gánh team mà giờ cũng chấn thương luôn rồi.
ra nước ngoài chúng nó cho dự bị mòn đít rồi làm tạp vụ cho bọn đội 1 thì còn nhục hơn ở HAGL bây giờ :))
 
ra nước ngoài chúng nó cho dự bị mòn đít rồi làm tạp vụ cho bọn đội 1 thì còn nhục hơn ở HAGL bây giờ :))
Sang được giải hạng 2 hay hạng 3 của Nhật mà đá thì môi trường nó vẫn tốt hơn Vi Lít nhiều.
 
Nói thì hơi phũ chứ trình các cháu giờ chả biết có đá ngang ngửa được với bọn cùng lứa Thái dúi hay không, trong khi đó thì hàng tuyển của bọn Thái dúi nó còn chưa ra nổi nước ngoài nữa là :1onion75: Muốn ra nước ngoài ? OK thôi, nhưng thằng nào nó mua mà ra :1onion75: Không ai mua thì chỉ có 2 con đường, 1 là bác Đức bỏ tiền mua 1 đội hạng thấp ở nước ngoài rồi cắm các cháu vô như mềnh nói ở trang trước ấy, 2 là chuyển các cháu sang mấy đội sân sau của HAGL bên Lào, Cam :1onion75:
 
Sang được giải hạng 2 hay hạng 3 của Nhật mà đá thì môi trường nó vẫn tốt hơn Vi Lít nhiều.
nhìn gương Công vinh đi. Trụ cột tuyển quốc gia đợt trc mà sang cái đội hạng 2 Nhật vẫn còn k có slot dự bị, thỉnh thoảng lắm mới dc cho đá dự bị thì mấy cháu HAGL tuổi j mà đòi đá chính :))
 
Ai bảo cậu Công Vinh k có slot dự bị
 
Ai bảo cậu Công Vinh k có slot dự bị
mình thấy ban đầu Công Vinh còn bị nó đầy xuống đội B đá vài trận rồi mới dc lên dự bị. Mà cũng ít khi dc vào sân từ băng ghế dự bị. Dc trận vòng cuối vào sân làm quả sút phạt đập cột tiếc vãi. K thì thành người hùng rồi :))
 
Mới vào đội thì đến siêu sao còn phải dự bị 1 2 trận để làm quen nữa mà.
Nếu có chú ý xem đợt đó thì có thể thấy khi đội bí và cần chút đột phá thì luôn tung Công Vinh vào. Như vậy là khá rồi vì họ cũng đánh giá CV là khá chứ k phải đơn thuần là mua về phòng hờ kép chính chấn thương rồi mới đến lượt CV đá đâu.
 
CV có trận đá chính ghi luôn match winning goal mà, đâu phải dạng vừa :5cool_big_smile:
 
Nói thì hơi phũ chứ trình các cháu giờ chả biết có đá ngang ngửa được với bọn cùng lứa Thái dúi hay không, trong khi đó thì hàng tuyển của bọn Thái dúi nó còn chưa ra nổi nước ngoài nữa là :1onion75: Muốn ra nước ngoài ? OK thôi, nhưng thằng nào nó mua mà ra :1onion75: Không ai mua thì chỉ có 2 con đường, 1 là bác Đức bỏ tiền mua 1 đội hạng thấp ở nước ngoài rồi cắm các cháu vô như mềnh nói ở trang trước ấy, 2 là chuyển các cháu sang mấy đội sân sau của HAGL bên Lào, Cam :1onion75:

Giải Thái ngon hơn giải Vịt, vì thế k0 sang Nhật, Hàn đc thì qua Thái trước làm bước đệm cũng đc. Dân Vịt mình và ĐNÁ nói chung ghét bóng đá Thái do bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ lâu quá chứ nghe nói liên đoàn mình khá thân với liên đoàn nó, nếu liên hệ chắc bên nó đồng ý thôi. Áo đấu các đội tuyển đang mặc cũng do chủ tịch liên đoàn Thái giới thiệu cho chủ tịch liên đoạn mình mà.
 
HAGL ko đủ tầm để graechen dấn dắt , phải DTQG mới được cơ. Trích lời 1 fan hâm mộ u19

Nói theo logic của fan Miura thì cầu thủ đá kém chứ đéo phải do HLV.
 
nhìn gương Công vinh đi. Trụ cột tuyển quốc gia đợt trc mà sang cái đội hạng 2 Nhật vẫn còn k có slot dự bị, thỉnh thoảng lắm mới dc cho đá dự bị thì mấy cháu HAGL tuổi j mà đòi đá chính :))
Tôi nói muốn bọn nó đá chính ở giải hạng 2 khi nào thế 8-}.
Tôi bảo hạng 2 hay hạng 3 cơ mà, vào đó dự bị train cho nâng trình lên thì từ từ mới được đá chính, vẫn ngon chán khi so với Vi Lít. Muốn vào là đá chính ngay là chuyện viễn tưởng.
CV đợt vừa rồi coi như là con bài dự bị chiến lược của Sapporo đấy, lúc nào cần đột phá là tung CV vào, chứ bảo không có suất dự bị thì bó tay rồi =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Giải Thái ngon hơn giải Vịt, vì thế k0 sang Nhật, Hàn đc thì qua Thái trước làm bước đệm cũng đc. Dân Vịt mình và ĐNÁ nói chung ghét bóng đá Thái do bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ lâu quá chứ nghe nói liên đoàn mình khá thân với liên đoàn nó, nếu liên hệ chắc bên nó đồng ý thôi. Áo đấu các đội tuyển đang mặc cũng do chủ tịch liên đoàn Thái giới thiệu cho chủ tịch liên đoạn mình mà.
Liên đoàn bên nó thân thiết với VFF thì cùng lắm cũng chỉ giới thiệu quảng cáo giúp chứ bọn CLB nó không mua thì cũng chả có cách nào :1onion75:Bên giải Thái cầu thủ Nhật Hàn đầy ra, search thử thấy cầu thủ đá ở giải nó có cả TBN, Anh, Đức, Thuỵ Điển, Brazil...nói chung là Âu Á Phi Mĩ gì nó cũng có cả, thêm hàng nhà nó tự trồng cũng chả thua kém gì hàng ngon của VN, thế thì nó cần gì cầu thủ VN, HLV thì 90% có HLV ngoại, đa số là HLV...Brazil, bảo sao nó đá chả kĩ thuật vl :1onion75:
 
ông đức ko chịu cho đi thôi, chứ ko cần xuất ngoại mà chuyển qua clb khác ở vlit cũng ngon chán so với cái đội bóng tình thương hagl - đá xong là "thấy thương vl"
nó được chú ý quá nhiều, gần như là hagl và phần còn lại luôn nên khó đá. Giờ tách mấy thằng ra phân tán dư luận là sẽ bớt ăn hành thôi :2onion58:
 
VN có vẻ ngược với Thái
HLV CLB của Thái toàn là HLV ngoại -> train cầu thủ bài bản -> Kiatisuk chỉ việc dùng
HLV CLB VN toàn là HLV nội -> train cầu thủ kém -> Miura phải tự train thể lực, tự định hướng lại lối đá
HLV đội tuyển của Thái là HLV nội -> dễ truyền đạt, nói chuyện, cống hiến hết mình để nền bóng đá nước nhà vươn lên
HLV đội tuyển của VN là HLV ngoại -> khó truyền đạt, làm việc cốt để hoàn thành chỉ tiêu đề ra để giữ việc
 
Nói thì hơi phũ chứ trình các cháu giờ chả biết có đá ngang ngửa được với bọn cùng lứa Thái dúi hay không, trong khi đó thì hàng tuyển của bọn Thái dúi nó còn chưa ra nổi nước ngoài nữa là :1onion75: Muốn ra nước ngoài ? OK thôi, nhưng thằng nào nó mua mà ra :1onion75: Không ai mua thì chỉ có 2 con đường, 1 là bác Đức bỏ tiền mua 1 đội hạng thấp ở nước ngoài rồi cắm các cháu vô như mềnh nói ở trang trước ấy, 2 là chuyển các cháu sang mấy đội sân sau của HAGL bên Lào, Cam :1onion75:
Cũng tùy thôi
Có nhiều trường hợp khi bơi ra giải đấu trình độ cao thì cầu thủ nó cũng nâng được trình độ lên, khai phá, phát tiết tiềm năng mà
Đơn cử như Lee Nguyễn khi ở V-League cũng đâu có ghê gớm gì quá khủng khiếp nhưng khi trở về Mỹ thì thành ngôi sao của giải đấu luôn.
Hay như chú Charlie Austin năm 20 tuổi còn đi làm thợ trát gạch :v
Cá biệt còn có Carlos Bacca 22 tuổi đầu vẫn là thợ đánh cá :v

Mình không có cửa sang nên chưa biết, chứ chưa chắc mình k đủ trình đú nước ngoài. Nếu cứ nhìn vào hiện tại mà phán luôn tương lai bọn trẻ thì không hay lắm.
Còn "Nói thì hơi phũ chứ trình các cháu giờ chả biết có đá ngang ngửa được với bọn cùng lứa Thái dúi hay không" thì thật sự là U19 Thái thua đứt đuôi U19 Việt Nam rồi mà, đừng bi quan quá.

Đám Messi Thái Messi Thủng kia là 93 nhé, còn đám CP XT với TA là 95.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồng ý với ông +5 thôi nhưng lấy vd Lee Nguyen thấy ko hợp lí lắm, hắn lên tuyển từ trc khi về HAGL rồi, chứ ko phải quay lại MLS trình độ mới đột phá lên.
 
Back
Top