bachhoangson
Donkey Kong
- 13/5/15
- 415
- 93
Móa, bác trâu vãi, chơi lại tới lần 4thank, đã bookmark lại
hôm nay tình cờ chơi lại lần 4, sau khi triss hết say và nói xin lỗi ge rồ vì có ý định hôn, rồi anh ấy nói chúng ta ko có gì cả, và em ấy buồn, damn, tôi đã làm gì thế này
game này ko có suy nghĩ mặc bộ nào giáp hay kiếm cho đẹp mà suy nghĩ sao cho vừa lòng 2 người đẹp![]()

Cái dòng game này đặc trưng của nó đâu có phải item với skill đẹp như các game RPG khác, như phần 1 từ đầu tới cuối game chỉ có 3 bộ giáp là đáng để mặc !!! Nó ăn điểm ở cốt truyện quá đỉnh, giới RPG chắc chỉ có Mass Effect là ngang ngửa về khoản này

Game ra 1 tháng rồi, bác nào giờ mới chơi vẫn còn phân vân chưa biết chọn Triss hay Yen thì lắc xúc xắc nhé, 1-3-5 cho Triss và 2-4-6 cho Yen, để dành thời gian còn làm việc khác nữa, đi đá lao động đường phố chẳng hạn

Đang chơi lại lần 2, móa giờ mới để ý có đoạn em Yen hẹn mình ở nhà thổ, ẩn ý vãi
Chỉnh sửa cuối:


, nghĩ lại tội, lỡ save đè rồi thôi thì load lại


cũng chỉ vì em quá lười toàn skip conservation.

Nói thế nào nhỉ, trẻ con
