Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Để mình chém gió chút với thanh niên ảo game (viết tắt TNAG) CP này cho vui vậy
1/ Phản biện dùm cái anh TNAG ơi
Cho hỏi quote bài mình ở đâu thế ? Xin link nguồn cái, mình tìm mãi ko ra dc bài viết ấy

. Sao TNAG lại sửa bài viết của mình thế ?

Thế là hiểu rồi nhé

. Riết rồi ko biết phải gọi TNAG này là thể loại gì nữa đây ...
2/ Về pt thần thánh của TNAG này. OK pt Dread, epic tá lả gì đó của TNAG này thắng, nhưng phải nói rõ ra cho mọi người biết có sự trợ giúp của TE nữa chứ. Anh TNAG này đã thuật lại mà còn lấp liếm nữa mới ghê "pt 6 thằng đánh cả clan SM" 5-7 trận toàn thắng gì đó (đại loại thế bên topic SM). Nói thật mấy cái vụ thắng thua này bên SM ko có care đâu, chả bao giờ chat ! và + như anh TNAG này thể hiện, nhưng anh bốc phét mãi vụ này thấy ngứa dis quá nên vào nói rõ thế thôi

Mình ko nhớ nhần thì TE có ít nhất 6 char (mình nhớ rõ 3 char Roland đi mage, Zump đi ovl, Idon'tcare đi bow) fải ko nhỉ ? Bên SM còn pvp nảy lửa với TE dc vài trận sau đó pt của TNAG này xuất hiện và liên thủ với TE đánh SM, phải ko nhỉ

. Anh bốc phét thế khác nào ko xem ally TE ra gì à

. Công nhận TE chơi rất fairplay với SM (thắng thua gì cũng im lặng và tiếp tục pvp, ko như anh đàn bà TANG kia). Bên topic SM có Jernalove nó hỏi anh TNAG về phần này, anh TNAG lơ đi và qua đây bốc phét tiếp

. Thế anh TNAG có phản biện gì về phần này ko ?
Qua 2 phần sơ sơ thế thì mình cũng hết thuốc với anh TNAG này. Anh tiếp tục thể hiện ngôn ngữ tư duy logic ~!@#$%^&* của anh đi
anh em SM vào xem anh TNAG bốc phét này
@The_Live
@nhonkenji1
@jernalove
@heokullkute
@bigsmall
@BotNgot945