Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Chắc mỗi nơi có mỗi trùm, trùm miền Trung qua miền Tây nó đánh cho vỡ mặt :1onion75:
 
Đường tank mà đã ôm gái thế này thì Trư Bát giới còn ôm tới gì nữa :))
 
nếu thằng chủ còn ngán thì thằng đệ qua đánh đấm dc gì8-}

cử thằng đệ qua kiểu me me lượm đồ đi về thôi, còn trùm qua gặp trùm thì sẽ có combat tổng
 
điều đấy chứng tỏ sự bá đạo của thánh tank và đám đệ tử nhé.

thực chất biết đế thích thiên là thằng đứng đầu nhưng vẫn chưa rõ combat ra sao, có mạnh ko hay có giới hạn gì đó...hay bên tây thiên cần điều kiện gì đặc biệt để có kinh ko nên chưa nói được gì, chờ hồi sau xem flashback của thánh tank đã.
 
Có khi nào Chân Thiền qua đây làm Tam Tạng không nhỉ?
 
Bỏ qua các thứ gọi là Logic thì rất có thể, vì hồi PTK đã có hint là đi về phía Tây cùng chúng đệ tử o|^_^|o
 
chap cuối PTK giống cho chân thiền làm lão tử hơn, cưỡi bò đi về phía tây bằng qua sa mạc (ko biết có nhwos đúng ko nhỉ)
 
Chân thiền qua miền tây làm trùm bên đó, con a cẩu hoặc thằng j ở khúc cuối PTK thành Đế Thích Thiên, Đường tank là tín đồ của Chân thiền ngày xưa, qua thăm sư phụ đc tặng kỳ kinh aka loli Tiểu Vũ, k ngờ khi quay về miền Trung bị cướp mất, phẫn uất đi mở kỹ viện :1onion75:
 
Chắc lại kịch bản kiểu khổ công đi lấy về lại giao trứng nhầm cho ác thì cay cú và bỏ mặc tất cả, có lẽ thế.
 
thắc mắc là như lai, quan âm giờ là đệ của DTT thì ai là trùm tây phương . Có vài ứng viên thế này có ai dự đoán không: Chân võ, Bồ đề lão tổ, Chuẩn đề, Nhiên Đăng cổ phật... nhớ được mấy ông tai to đấy thôi toàn đức cao vọng trọng cả. Trong Phong thần thì hình như chính chuẩn đề thu phục kiếp trước của thích ca, lúc đó thích ca vẫn còn là yêu quái đi đầu quân cho trụ vương đánh chu võ vương.
 
thắc mắc là như lai, quan âm giờ là đệ của DTT thì ai là trùm tây phương . Có vài ứng viên thế này có ai dự đoán không: Chân võ, Bồ đề lão tổ, Chuẩn đề, Nhiên Đăng cổ phật... nhớ được mấy ông tai to đấy thôi toàn đức cao vọng trọng cả. Trong Phong thần thì hình như chính chuẩn đề thu phục kiếp trước của thích ca, lúc đó thích ca vẫn còn là yêu quái đi đầu quân cho trụ vương đánh chu võ vương.
Chữ đỏ : Cái này bác chém hay ở đâu ra. Mình đọc PTK làm gì có vụ này
 
Trong Phong Thần Bảng chứ hok phải Phong Thần Ký. Trong đó Như Lai trc là Đa Bảo Đạo Nhân bên Tiệt Giáo thì phải
 
Trong Phong Thần Bảng chứ hok phải Phong Thần Ký. Trong đó Như Lai trc là Đa Bảo Đạo Nhân bên Tiệt Giáo thì phải
Thật ra là Phong Thần Diễn Nghĩa. =)),(cứ PTK riết rồi nhầm) mà trong đó Đa bảo đạo nhân bị Lão Tử bắt đi thành phật thôi. Không nói rõ là phật nào.
 
Thật ra là Phong Thần Diễn Nghĩa. =)),(cứ PTK riết rồi nhầm) mà trong đó Đa bảo đạo nhân bị Lão Tử bắt đi thành phật thôi. Không nói rõ là phật nào.
không phải lão tử đâu , là chuẩn đề hay ông gì đó bên tây phương ( tên có chữ "dẫn" nhưng cái gì dẫn thì không nhớ), 2 ông này ngang hàng bọn lão tử , nguyên thủy, thông thiên, được coi là tây phương giáo chủ vì thời đó chưa có phật. 2 ông này giúp xiển giáo vì có điều kiện là trong trận tru tiên sẽ được phép dùng pháp lực thu những người tích đủ công đức đưa sang tây phương độ hóa thành phật. nhớ vậy thôi chứ giờ đọc lại thì lười lắm . còn cái phong thần ký mình mới đọc sơ sơ nên có biết nó thế nào đâu ,cái mình nói là phong thần diễn nghĩa bộ gốc .bạn nào có thời gian tìm mua mà đọc để biết hết về các thần tiên trên thiên đình, mà sau này xuất hiện rất nhiều trong tây du ký, bộ 2 cuốn chừng 100k gì đó cũng hay lắm.
 
^ Thì mình đang nói về Phong Thần Diễn Nghĩa mà (nãy type nhầm tên). Có điều đọc lâu quá rồi. Nên mấy chi tiết tiên nào được phong chức gì thì quên sạch. Chỉ nhớ mấy trận Tru tiên với Vạn tiên, Thông thiên giáo chủ được bón hành mệt nghỉ =))
 
không phải lão tử đâu , là chuẩn đề hay ông gì đó bên tây phương ( tên có chữ "dẫn" nhưng cái gì dẫn thì không nhớ), 2 ông này ngang hàng bọn lão tử , nguyên thủy, thông thiên, được coi là tây phương giáo chủ vì thời đó chưa có phật. 2 ông này giúp xiển giáo vì có điều kiện là trong trận tru tiên sẽ được phép dùng pháp lực thu những người tích đủ công đức đưa sang tây phương độ hóa thành phật. nhớ vậy thôi chứ giờ đọc lại thì lười lắm . còn cái phong thần ký mình mới đọc sơ sơ nên có biết nó thế nào đâu ,cái mình nói là phong thần diễn nghĩa bộ gốc .bạn nào có thời gian tìm mua mà đọc để biết hết về các thần tiên trên thiên đình, mà sau này xuất hiện rất nhiều trong tây du ký, bộ 2 cuốn chừng 100k gì đó cũng hay lắm.
Tiếp Dẫn với Chuẩn Đề là 2 ông bên tây phương phật giáo
 
Truyện hay đây, đọc từ chap 1 đã thấy có không khí giống PTK, a chó trong truyện này đích thực là chó luôn rồi :)) thánh tank mà chịu xuất sơn chắc sẽ bắt liên lạc với hội đệ tử ngày xưa, lập lại team 4 thầy trò + main chăng, hay là làm một team hoàn toàn mới với nòng cốt là đường tank và main nhỉ ;;) lâu rồi mới có cảm giác hóng truyện thế này <:-P
 
Cảm giác anh đường tank đi lấy kinh về để phát tán cho trung thổ nhưng thay vì được kinh có chữ lại được giao cho đốm lửa, éo biết phải sử dụng thế nào. Đã thế tại nó nên huynh đệ Như lai của anh mới bị xiên chết. Anh ức quá, ngửa mặt chửi trời éo công minh, về nằm nhà ôm gái.
 
Cảm giác anh đường tank đi lấy kinh về để phát tán cho trung thổ nhưng thay vì được kinh có chữ lại được giao cho đốm lửa, éo biết phải sử dụng thế nào. Đã thế tại nó nên huynh đệ Như lai của anh mới bị xiên chết. Anh ức quá, ngửa mặt chửi trời éo công minh, về nằm nhà ôm gái.
Như Lai chưa chết, Long vương nói Như lai bị thương nặng đi ở ẩn dưỡng thương ở đầu đó thôi.
 
Back
Top