Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
lục tướng mình thấy là

Vương Tiễn, Mông Vũ, Đằng, Hoàn Kỵ (4 idol này 100% rồi)

tiếp đến khi là tay Bích =)) (toàn đi trước tín 1 bước nên nghi lắm)

suất cuối của 3 anh con tranh nhau: Main vs Vương Bí vs Mông Điềm. chắc là Main thôi.
 
^ bác trên đoán chuẩn rồi, 4 ông trên mà ko cho vào lục tướng thì nghỉ mẹ cái truyện luôn. còn 2 slot thì mấy ông ranh cạnh tranh nhau thôi. Có khi nào, anh main vì đợt này ko dc vào lục tưởng, nên sau này đổi tính và làm theo lịch sử là mai mốt Chính nó đốt sử sách luôn ko. Có thể lắm.
 
Main nó là nhân vật có thật (Lý Tín), đâu phải giả tưởng như Tầm tần ký đâu mà phải đốt sử xoá tên, với lại ngay đầu truyện đã thấy mặt nó mặc full set hoàng kim rank lên tới đại tướng quân cơ mà, suất này anh nắm chắc 9/10 rồi :1onion75: 2 cu Mông Điềm Vương Bí suốt thời gian qua chỉ ngồi nhìn bọn Sở đắm đuối chứ công lao sao so được với anh main góp công lớn dẹp phản loạn :2onion2:
 
main chơi thân với vua nên dc đi dẹp loạn chứ 2 cháu kia đều có công giết tụi hỏa long gì đấy, trình nào có kém
 
Main có thật mà, chả qua thông tin lịch sử về main nó không nhiều ( ko chính xác ) nên tác giả chém dễ hơn =)), miễn là kết quả truyện ko thay đổi là được
 
Đang đọc lại truyện, như vậy con rồng thời đại ở chap 48 tác giả nói sắp xuất hiện ở Tần để mở ra thời đại mới :5cool_big_smile:

003.jpg
 
Vài trang chap 439
Tín lập party co-op với team của Dương Đoan Hòa đánh thành Sở ?

Em Hòa vẻ đẹp sắc xảo của 1 chiến tướng, đẹp phải nói một chín một mười so với Liêu :4cool_beauty:

5.jpg



Mấy hôm vừa coi lại lần 2 truyện (lần 3 trận hợp tung), thấy chap 179 Chính nói cần 5 năm đến nghi lễ trưởng thành và Tín liệu có thành tướng quân cũng trong 5 năm đó không
mà chap 179 ra năm 2010, đến nay 2015 đúng 5 năm
xem ra vụ ước tính 15 năm (so với 18 năm trên wiki) thì truyện sơ sơ thêm ít nhất 10 năm mới xong, tức từ 2006 đến 202x :2cool_burn_joss_sti
 
Chỉnh sửa cuối:
=)) Em ý chưa từ bỏ mục đích của mình.
Mà cái này tác giả pts hay bên dịch truyện pts mà nhìn ẩu thế nhểy?
1.jpg
 
Chắc mấy tay dịch pts cố tình cho hài hước trong lúc đợi raw đầy đủ
mà em Hội khá thích vụ sinh con đấy, cái chap mà thông báo vợ Chính nó đẻ được con gái, em Hội mặt đỏ rất trầm tư nhá :))

Vụ lục đại tướng quân mở lại thời Chính, giai đoạn đầu tớ nghĩ chắc chắn có các slot sau :
Mông Vũ, Đằng, Vương Tiễn, Hoàn Kỵ

còn 2 slot nữa, mà thế hệ tướng trẻ 3 người thì Mông Điềm ngay ở các chap đầu giới thiệu đã nói không ham hố vụ tranh tướng quân, chắc theo như lịch sử ở gần lao động đường phố tá Doanh Chính nhỉ ?
như vậy còn Tín với Vương Bí , mà anh Bích vốn COCC được gia tộc đầu tư nay đã thành tướng quân, chưa biết tác giả sẽ cho nốt 2 slot còn lại là ai trong 3 người trên :-?
 
Chắc mấy tay dịch pts cố tình cho hài hước trong lúc đợi raw đầy đủ
mà em Hội khá thích vụ sinh con đấy, cái chap mà thông báo vợ Chính nó đẻ được con gái, em Hội mặt đỏ rất trầm tư nhá :))

Vụ lục đại tướng quân mở lại thời Chính, giai đoạn đầu tớ nghĩ chắc chắn có các slot sau :
Mông Vũ, Đằng, Vương Tiễn, Hoàn Kỵ

còn 2 slot nữa, mà thế hệ tướng trẻ 3 người thì Mông Điềm ngay ở các chap đầu giới thiệu đã nói không ham hố vụ tranh tướng quân, chắc theo như lịch sử ở gần lao động đường phố tá Doanh Chính nhỉ ?
như vậy còn Tín với Vương Bí , mà anh Bích vốn COCC được gia tộc đầu tư nay đã thành tướng quân, chưa biết tác giả sẽ cho nốt 2 slot còn lại là ai trong 3 người trên :-?

Trầm tư gì. Ngượng ngùng thì có =)). Nó có biết thế nào là giao hợp sinh con đâu. toàn bị tiền bối đầu độc mãi về sau được con Điêu nó thông não mới vỡ lẽ =)) lúc đấy trốn thằng tín như trốn tà mà =))

1 slot cho Dương Đan Hoa :-". Đúng chuẩn 1 nữ trong lục tướng thế hệ cũ luôn.
Bọn thằng tín - Điềm - Bí giỏi thì có giỏi nhưng vẫn chỉ nên giữ chức tướng quân thôi. ít nhất là trong 5 đến 7 năm nữa.
 
Trầm tư gì. Ngượng ngùng thì có =)). Nó có biết thế nào là giao hợp sinh con đâu. toàn bị tiền bối đầu độc mãi về sau được con Điêu nó thông não mới vỡ lẽ =)) lúc đấy trốn thằng tín như trốn tà mà =))

Một khoảng thời gian sau trận hợp tung, trả thù trở về với đội Tín, rồi nghe tin Chính có đứa bé, em Hội hóng nghe mặt đỏ trong lòng tò mò lắm
tìm dc rồi, ngay chap 366 :))
4.jpg


5.jpg
 
Mông Vũ, Đằng, Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Dương Đan Hoa và ... Xương Bình Quân. Đủ 6 rồi. :-"
 
google image ra hình tương tự với cái text chap 435, hàng fake rồi (:|
 
Không coi raw trước thì lại nghĩ đạo quân xuất quỷ nhập thần kia là vương tiễn \m/ lão này mà đánh thì đúng là cả quân mình cũng bó tay không xác định được hành tung
 
Ep sau chắc sẽ có phục kích, thủ thành, duel các kiểu, coi bộ sắp hot đây :cuteonion37:
 
XTQ từ hồi quân hợp tung chỉ đứng sau chiến tuyến khua môi múa mép, chưa kịp thể hiện con mịa gì đã bị ám sát chết luôn =))
 
Hóa ra lão XTQ bị chính người nước mình bóp khoái lạc song châu, tưởng lão ấy nắm lại quyền động binh :))

Hehe, 1 slot lục đại tướng quân cho em Dương Đoan Hòa kể cũng hay, quên mất em nó cũng đã dc phong chức ngang hàng tướng quân :D
 
Quả " Ám độ trần thương " của Xương Bình Quân đúng là cao chiêu rồi..ến cả Chính còn không nắm được thì việc Diễn thị thất thủ là điều khó tránh
Hóa ra lão XTQ bị chính người nước mình bóp khoái lạc song châu, tưởng lão ấy nắm lại quyền động binh :))

Hehe, 1 slot lục đại tướng quân cho em Dương Đoan Hòa kể cũng hay, quên mất em nó cũng đã dc phong chức ngang hàng tướng quân :D

Việc này đã đoán ra được rồi =)).....
Có điều quan hàm " Đại thượng tạo " ngang hàng nhất phẩm lại có thể lên được vị trí Đại Tướng quân :))
 
Nhìn anh xtq cũng cool kém gì anh trùm cuối đâu nhỉ, chết mà ko có 1 cảnh nào lun =)), dc tấm hình cuối treo bàn thờ...
 
Back
Top