- 26/9/12
- 6,486
- 3,110
Comic ngày xưa làm gì có ai dám mua bản quyền mà xuất bản
Mà kể cả ngày nay cũng thế. Bản quyền đắt, lại in giấy màu khổ to, bán chắc mấy ai mua được.
Mà kể manga mình cũng chỉ đọc vài bộ, chẳng nghiện, so ra mê comic với manhua hơn. Lý do thì vì comic, manhua nó làm việc bài bản hơn, truyện ra đều, vẽ full màu, làm việc theo dạng công ty, cốt truyện cũng không quá lê thê, đọc một chap không có cảm giác quá dài hay quá ngắn, vừa đủ để chờ tiếp chap sau.
Manga thì tác giả vừa nghĩ vừa vẽ, tổng thể truyện thì hay nhưng mà xét từng chap thì như cc, nhiều chap chẳng hiểu đọc để làm gì, không giải quyết được vấn đề gì trong cốt truyện... thế nên nhiều truyện sang anime lại thành công hơn manga do được biên tập lại cắt bỏ những chi tiết thừa.
Mà kể cả ngày nay cũng thế. Bản quyền đắt, lại in giấy màu khổ to, bán chắc mấy ai mua được.Mà kể manga mình cũng chỉ đọc vài bộ, chẳng nghiện, so ra mê comic với manhua hơn. Lý do thì vì comic, manhua nó làm việc bài bản hơn, truyện ra đều, vẽ full màu, làm việc theo dạng công ty, cốt truyện cũng không quá lê thê, đọc một chap không có cảm giác quá dài hay quá ngắn, vừa đủ để chờ tiếp chap sau.
Manga thì tác giả vừa nghĩ vừa vẽ, tổng thể truyện thì hay nhưng mà xét từng chap thì như cc, nhiều chap chẳng hiểu đọc để làm gì, không giải quyết được vấn đề gì trong cốt truyện... thế nên nhiều truyện sang anime lại thành công hơn manga do được biên tập lại cắt bỏ những chi tiết thừa.




.
.
.
? Đến giờ có mỗi Garou là gần nhất với cái danh hiệu này. Có khi nào là ông hero hạng B được trọc motivate hồi trước hơm?