Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

Lỗi ko phải do Jones, hôm qua Jones cắt bóng rất tốt, khe hở chủ yếu nằm bên cánh trái ở chỗ Shaw với Blind. Cảm tưởng là hôm qua Van Gaal chơi chiến thuật cắt bóng nhiều hơn là cố gắng bắt người. Tuy nhiên Barca nó chuyền chuẩn quá, nhà mình ko cắt kịp hoặc ko cắt được là chết.

Một phần nữa là lỗi chuyền hỏng quá nhiều, đa số mất bóng toàn vì chuyền hỏng, cái này do nhiều nguyên nhân như cầu thủ mới đứng chưa quen đội hình, khả năng khống chế bóng chưa tốt. Cái này cần khắc phục trong thời gian tới, Carrick không hiểu sao hôm qua hơi ít các pha chuyền vượt tuyến, đổi lại thì MU đá phối hợp ngắn nhiều hơn.

Hôm qua hàng tấn công hơi thiếu quyết đoán, nhiều pha lại chọn phối hợp chứ ko dám sút luôn. Ngược lại bên Barca chỉ cần có cơ hội là Suarez nó bắn ngay, thành ra khá nhiều quả nguy hiểm cho bên mình.

Hơi tiếc vì anh Tai gơ ko đá được tối qua, ko biết tại sao lại xếp Blind mà ko phải ai khác đá cặp với Jones, Smalling bị gì à.

Smalling hiệp 2 vào thay cho cân bằng chứ thay cả đội xong CB 2 anh trẻ thì tan nát.
 
Nhưng có 1 điểm đáng mừng là tuyến giữa chúng ta đã giàu sức chiến đấu hơn rất nhiều.. Schneiderlin đang thể hiện cực tốt trong vai trò quét và tranh chấp tuyến giữa.. nhìn những pha lặn xả mà sướng phê người :3cool_adore::3cool_adore:..
 
Theo như mấy trận giao hữu thì tui thấy mấy tân binh thấy hòa nhập nhanh với đá tốt kinh. Schn khỏi nói chắn bóng tắt bóng quá dị, darmian thì thủ cứng lên banh khá, ko mắc sai lầm như anh iq kém, còn depay vừa trâu bò vừa kĩ thuật vừa chiến thuật vừa tốc độ, ra dáng siêu sao lắm, có hy vọng, riêng bastian ko ấn tượng mấy.
 
Còn cần thời gian quen đội hình và tập chiến thuật nữa. Nói chung giờ khâu tranh chấp là ko phải lo nữa, giờ chỉ cần luyện bài phối hợp nữa thôi.
 
Hôm qua đứng trong sân lúc Rafinha ghi bàn mấy thằng bạn fan Barca nó nhảy múa trước mặt mình, còn éo biết là Janujai ghi bàn buồn cười vc =))
 
Romero

CK4Qh4jWsAAyz19.jpg
 
dm mang thằng này về thà giữ lại Valdes còn hơn
 
xem clip mà muốn đau tim
 
Biết Valdes lương bao nhiêu ko ?
chưa nói đến lương, chứ xét về tên tuổi lẫn năng lực Valdes ăn đứt tên Romero này. Sợ lương cao rồi đuổi rồi mang 1 đứa cùi bắp hơn về thay. Mà kể cũng lạ, năm ngoái hốt Valdes về mà hắn lúc đó đang thất nghiệp, thế mà cũng ký lương cao
 
chưa nói đến lương, chứ xét về tên tuổi lẫn năng lực Valdes ăn đứt tên Romero này. Sợ lương cao rồi đuổi rồi mang 1 đứa cùi bắp hơn về thay. Mà kể cũng lạ, năm ngoái hốt Valdes về mà hắn lúc đó đang thất nghiệp, thế mà cũng ký lương cao
Valdes nó có chịu ở lại đéo đâu mà đòi đuổii =))))
 
Đuổi quái gì mà đuổi, lão này không chịu bắt cho đội U21, lại còn bật Van Gaal chuyện đấy thì đi là phải chứ lương bổng đâu có vấn đề gì.

Còn Romero thì phản xạ ngon nhưng mà cũng thuộc dạng lâu lâu ngáo đá, được cái phát bóng khá tốt.
 
đm ghét thằng Romero vl :(( đá pes lựa đội có thằng nào toàn dính pha ngáo đá
 
Đuổi quái gì mà đuổi, lão này không chịu bắt cho đội U21, lại còn bật Van Gaal chuyện đấy thì đi là phải chứ lương bổng đâu có vấn đề gì.

Còn Romero thì phản xạ ngon nhưng mà cũng thuộc dạng lâu lâu ngáo đá, được cái phát bóng khá tốt.

Thủ môn quan trọng nhất không phải phản xạ xuất thần mà là mức độ ổn định, lâu lâu ngáo đá thì cho nghỉ thôi xem đau t*im lắm
 
Thà ngáo nhưng kỉ luật còn hơn có tài nhưng bật lại quy định như Valdes. Đó là cách của United! :)
 
Thủ môn quan trọng nhất không phải phản xạ xuất thần mà là mức độ ổn định, lâu lâu ngáo đá thì cho nghỉ thôi xem đau t*im lắm

Ký ức Barthez lại hiện về =))
 
Cứ mua vậy thôi chắc j đã dc bắt chính mà các bạn cứ lo, free agent thì cứ kí để đấy đâu có sao
 
dm mang thằng này về thà giữ lại Valdes còn hơn

Giờ éo cẩn biết Valdes giỏi cỡ nào luôn.. Lương bao nhiêu luôn. Bật Boss thì bật bãi.. Đơn giản.
 
kể cũng khó hiểu nhể. Mr Gaal là thầy cũ của Valdes, nghe bảo mối quan hệ trc kia cũng tốt. Đã thế còn đưa Valdes về Man khi Valdes đang thất nghiệp. Thế mà lại bật lại Mr Gaal là sao nhỉ
 
Back
Top