Phục nhất mấy thằng mới sang phát biểu rất to còi muốn thành 1 số 7 huyền thoại của CLB,xăm cả số 7 lên cánh tay.Lần nào phỏng vấn cũng phát biểu khát khao chiến đấu tới cùng,vượt mọi hoàn cảnh,thích đương đầu với những thử thách.Cuối cùng lại bỏ trốn không đến tập trung với đội,không 1 lời liên lạc,thông báo,cứ thế trốn chui trốn nhủi như một thằng trộm cắp mạt hạng sợ bị bắt quả tang.Không nói đến tư cách của 1 cầu thủ mang danh chuyên nghiệp mà chỉ xét trên phương diện 1 người đàn ông cũng đã là quá hèn nhát và nhục nhã.Không khác gì một người lính ra trận khoác trên mình màu áo được hàng triệu người đặt hy vọng và tin tưởng,đến tối sợ quá không dám nói gì,lẳng lặng bỏ mặc cấp trên và đồng đội,đào ngũ trốn biệt.
Đâu là khác biệt giữa một người đàn ông đích thực và một thằng hèn ?
Cùng là những người có xích mích tưởng như ko thể hàn gắn với HLV,cùng mang suy nghĩ,mang tư tưởng tương lai của mình sẽ không còn ở đội bóng.Thế nhưng tất cả hẳn còn nhớ cái cách W.Rooney vẫn vào sân,vẫn chạy, vẫn thi đấu bằng tất cả khả năng của mình,dù có cảm giác mỗi lần nhìn thấy anh,các đồng đội lại cố gắng tìm kiếm một địa chỉ chuyền bóng khác.Bị đối thủ áp sát và phạm lỗi,Rooney vẫn cố gắng tung ra 1 pha kiến tạo.Bàn thắng được ghi còn Rooney ngã xuống.Không một cầu thủ M.U nào đến đỡ anh lên vì tất cả họ đang túm lại ở một góc,sung sướng ôm lấy nhau,ăn mừng bàn thắng với các "đồng đội" đích thực của mình. Rooney lủi thủi một mình gượng đứng dậy,đưa tay lên trán quệt ngang những giọt mồ hôi và cúi đầu lặng lẽ tiến về vòng tròn giữa sân,dù chỉ một giây cũng tuyệt nhiên không đưa ánh mắt sang nhìn màn ăn mừng bàn thắng do chính anh là người kiến tạo.Đó là khoảnh khắc rất nhiều fan hâm mộ M.U nhận ra có lẽ số 10 sẽ không còn ở lại CLB mùa tới.Nhưng đồng thời đó cũng là khoảnh khắc cho cả thế giới thấy sự chuyên nghiệp tuyệt vời của một cầu thủ vốn từng nổi tiếng với tính khí nóng nảy và ngỗ ngược.Chừng nào còn khoác trên mình màu áo đỏ,anh vẫn sẽ chạy ,vẫn sẽ chiến đấu (dù là đơn độc ) vẫn sẽ đổ mồ hôi,vẫn sẽ làm tất cả để xứng đáng với đồng lương mình nhận từ CLB cho đến những ngày cuối cùng của hợp đồng.Dù có là sao,là cầu thủ nhưng trước hết người ta cần phải là một người đàn ông thực thụ đã.
Copy trên fan page
Manchester United Fanzone in Viet Nam. Đọc hay thật