Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

HAGL lại nát bét :))
 
thấy HAGL tạch sướng vãi ra =)) .
 
tìm bến đỗ khác đi CP :-<
chờ ông boss xây cho mầy cái bến phù hợp với trình độ của mầy ko biết đến bao h` đâu
 
Hic, thấy hagl thua miết cũng tội nghiệp chứ :(
 
Còn ông Dê rôm là còn chết ....
 
Thực ra đổ hết tội cho ông giáo version HAGL cũng oan cho ổng, đầu mùa ổng kêu mua tiền đạo chia lửa cũng không được, kêu mua trung vệ gia cố hàng thủ cũng không cho, đội hình chính lại xài một đám mới ra trường skill thì build lệch, kinh nghiệm thì bằng 0, có thánh mà đỡ được :1onion75:
 
Cho Đức nổ bớt ảo tưởng về cái lò của lão đi. Đến Ars xịn mà lò xuất ra dc có vài chú đá ổn thì lò con này ăn thua j :))
 
Nói chung cũng do cách làm của bầu Đức thôi, đốt cháy giai đoạn quá mà
Thường người ta đôn trẻ lên thì phải làm từ từ, chủ lực vẫn là mấy anh có kinh nghiệm, đưa dần dần tối đa 4 người vào đội chính thôi rồi từ từ những người cứng sẽ tiếp tục dẫn dắt những người sau, chưa gì đã đôn nguyên team lên tụi nó ngợp là phải

Nhìn kiểu đá này giống y như hồi hội Itto mới vào đại học gặp phải bức tường Meiho ấy, mới đầu cũng hổ báo lắm ai ngờ bị rape mạnh mới sáng mắt ra :))
 
Nói chung cũng do cách làm của bầu Đức thôi, đốt cháy giai đoạn quá mà
Thường người ta đôn trẻ lên thì phải làm từ từ, chủ lực vẫn là mấy anh có kinh nghiệm, đưa dần dần tối đa 4 người vào đội chính thôi rồi từ từ những người cứng sẽ tiếp tục dẫn dắt những người sau, chưa gì đã đôn nguyên team lên tụi nó ngợp là phải

Nhìn kiểu đá này giống y như hồi hội Itto mới vào đại học gặp phải bức tường Meiho ấy, mới đầu cũng hổ báo lắm ai ngờ bị rape mạnh mới sáng mắt ra :))
Cũng chỉ tại mấy cháu debut kinh quá, rape Úc đến 5 quả, sau gặp lại thì Cp lập siêu phẩm, qua Châu Âu thì đc GS đánh giá cao, tổng hợp lại tạo nên ATSM cho bầu đức, đến bây h thì nát ,quá nát
 
Nói chứ mấy cái khoản được Wenger khen này nọ mềnh cứ cảm thấy nó giống như khen xã giao, như kiểu mỗi khi có khách đến chơi dẫn con theo thì khen đùa "thằng bé đẹp trai thông minh học giỏi giống bố, lớn lên thế nào cũng thành tiến sĩ", "con bé dễ thương xinh xắn ghê, lớn lên có định cho thi hoa hậu không đếy" :2onion2: Các cháu mà thật sự có tiềm năng chơi châu Âu như bác Wenger khen thì đã chả tới lượt bác Đức giữ nổi :1onion75: Ars nó có quyền lấy free thằng nào nó thích, cho dù không đủ trình đá cho Ars nhưng nếu đủ khả năng đá châu Âu thì Ars nó cũng lượm về train vài năm rồi bán kiếm tiền, mà đã lọt vô mắt đám scout, chưa cần bọn top, cỡ bọn Porto, Benfica...này nọ thôi, có 10 HAGL cũng chả đủ sức giữ chân cầu thủ trước sức hút của bọn nó :1onion75:
 
kịch bản hay sẽ là hagl xuống hạng cày giải hạng 2 , sau đó trở lại v league rồi lên ngôi vô địch :))
 
Cách huấn luyện đốt giai đoạn kiểu HAGL đáng ra phải tránh, như bên Barca là chia rõ ràng ra đội chính và đội trẻ, muốn lên đội chính là trầy vi tróc vẩy, cho dù siêu sao trẻ cũng phải qua 1-2-3 năm mòn đít ở đội trẻ.

Về phát triển đội trẻ thì chia ra ngọc thô và trụ cột. Ngọc thô như dạng mấy búp măng non của HAGL đang có, còn trụ cột là mua cầu thủ có kinh nghiệm về đá để gánh team bớt. Ngọc thô mài sáng thì cho lên đội một, còn không bán, còn trụ cột thì mãi mãi đá cho đội B, bởi vậy nhiều người thắc mắc sao Barca B là đội trẻ mà có mấy ông 25-27 tuổi là vậy. Cũng nhờ cách phân bố hợp lý Barca B vẫn đá tốt ở giải B của TBN, cho đến năm vừa rồi mới xì tin chút.

Nên kịch bản năm nay xuống hạng để coi lòng trung thành, độ quyết tâm lẫn chấn chỉnh lại quan điểm cũng đúng.

Mà HAGL nên đấu thử với Barca B coi chất lượng đội trẻ hai đội như thế nào thì mới biết mình đang ở đâu, hehe.
 
Tại Đức nổ ATSM quá, giờ phóng lao thì phải theo lao thôi =)).
Trong đám này tội nhất là TA, chuẩn bị sang Olympiakos thì chấn thương, giờ phải cày ải trong cái giải vô địch nát của VN, quá tải vì éo có đứa gánh team.
CP có đội của Úc để ý, XT với TA nếu muốn sang Nhật chắc cũng có thể đá ở J-League 2, quan trọng là lão Đức có cho đi không, trong khi hợp đồng ký với tụi nhỏ là tới năm 27 tuổi =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chứ mấy cái đội này để ý, đội kia quan tâm mềnh cũng chả tin lắm, toàn lều cmn báo VN tung ra chứ chả thấy mấy thằng quan tâm để ý đấy nó nói tiếng nào, quan tâm để ý kiểu đếch gì mà bác Đức bảo "không bán" phát là cũng từ bỏ ý định luôn :2onion58:
 
=)) Barca B từ ngày Eusebio lên toàn dùng đám cầu thủ lớn tuổi để đua thứ hạng, ít tạo đk cho cầu thủ trẻ thật sự, cũng đáng học tập đấy.
 
Tại Đức nổ ATSM quá, giờ phóng lao thì phải theo lao thôi =)).
Trong đám này tội nhất là TA, chuẩn bị sang Olympiakos thì chấn thương, giờ phải cày ải trong cái giải vô địch nát của VN, quá tải vì éo có đứa gánh team.
CP có đội của Úc để ý, XT với TA nếu muốn sang Nhật chắc cũng có thể đá ở J-League 2, quan trọng là lão Đức có cho đi không, trong khi hợp đồng ký với tụi nhỏ là tới năm 27 tuổi =)).
Cho TA, XT đi thì tụi còn lại ai gánh =]
 
TA, XT, Cp phải để lại để làm thương hiệu chứ, mất 3 chú này thì chắc ko còn ai xem,
phải thay Giôm, hoặc tăng cường mấy anh giỏi như Ngọc Hải, Huy Toàn nữa thì tốt ...
loại Út cường, trần vũ, thanh tùng cho đi là vừa
 
Mẹ đang định apply vào cái lò của HAGL ở Sài Gòn sắp mở mà nó bết bát thế này chắc đéo ăn thua rồi :5cool_sweat:
 
Mẹ đang định apply vào cái lò của HAGL ở Sài Gòn sắp mở mà nó bết bát thế này chắc đéo ăn thua rồi :5cool_sweat:
có lò PVF ở SG giờ ngon nhất cả nước đó bác. Apply vào đó ngon hơn đấy :))
 
Back
Top