Nhận xét phim:
+ Không hay mà cũng không đến nỗi dở
+ Boss T2 hình tượng quá bad ass nên các T... sau nếu không có đột phá gì thì mãi vẫn ở sau cái bóng đó (Điển hình T3 với TX và T5 với T3k khi không tạo được cái không khí phải đánh một thằng boss quá bá đạo, chỉ có thể chạy như Slenderman)
+ T2 mặc dù không cần phải có những câu thoại sến hay những cảnh ôm ấp nhưng vẫn đẩy lên tình cảm như cha con giữa T-800 101 với John nên Bố Già này không vượt chính cái bóng của lão khi yêu thương Sarah nên khúc T800 101 trầm mình xuống bể thì muốn khóc còn T 800 sau này thì hi sinh thấy cũng thường.
+ Mẹ rồng thi xây dựng Sarah tình cảm hơn chứ không quá gai góc quá như Sarah cũ, sợ người xung quanh chết, đấu tranh nội tâm khi sợ yêu Kyle làm thằng này phải chết chứ Sảrah cũ thì chỉ bồ trai các kiểu để thằng John học đủ món nghề sau này làm lảnh đạo.
+ Hành động không thể hiện được cái riêng của T (có mỗi cảnh lao vào trực thăng) không khoe mấy cái như vác 6 nòng chấp cảnh sát, T 800 bị chặt tay cũng không thấy thương lắm (T2 ngày xưa bị cũ hành ở lò rèn nhìn tội dễ sợ :v)
Chám: 6.5/10