Phim xem cảm động, cảm động nhất với mình ko phải là Bing Bong, hay lúc Joy khóc mà là cảnh con bé về khóc trước mặt bố mẹ. Có lẽ mình là người đa cảm, nhưng cũng phải công nhận công nghệ tạo hình 3D bây giờ đã đạt đến độ hoàn hảo, biểu cảm quá thực, Brave 2012 đã đỉnh rồi mà đến giờ còn đỉnh hơn nữa.
Tuy nhiên phim bị vội và không có điểm nhấn. Mọi thứ cứ trôi qua nhanh quá. Nếu so với những phim đỉnh cao của Pixar như Monster Inc hay WALL-E thì Inside Out nói thẳng ra là cốt truyện yếu. Ko hiểu sao mấy phim mới bây giờ rất hay bị kiểu cốt truyện chia trường đoạn ko rõ rang, cao trào chưa tới. Hay là yêu cầu của mình đã trở nên quá cao rồi nên sinh ra khó tính
