Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

Đm Depay trận này mất bóng nhiều vãi, xem bực cả mình. Trận này đậu đối mặt conf ko ăn, đen vcc :(
 
đá căng vkl =))

mẹ mấy phút cuối chỉ ước có anh xù =))
 
Tiền đạo thọt vãi . Mua gấp sát thủ thôi 300k không đá cắm được nữa rồi
 
Được trận đá thoáng thì hòa:2cool_sad:

Mình chỉ có mong ước nhỏ nhoi là Man đạt được chuổi bất bại như Roma năm kia thôi:5cool_big_smile:
 
nản cái màn tạt tạt từ năm ngoái năm nay vẫn thế.
Cần gấp một cầu thủ gây đột biến mạnh, má cứ tạt tạt quài y như mùa trước mất mẹ cái bản sắc gốc của MU mẹ rồi

Ko biết mấy cha xem bóng kiểu j =)) có biết tạt bóng là đường ngắn nhất để vào khung thành ko, có thấy tụi nó bu cả 11 thằng về thủ ko :-@
Đến cả Barca lúc bế tắc còn phải tạt nữa là Man Utd
"Bản sắc gốc" của Man Utd chính là mấy pha tấn công biên đó :-j
 
Má trận này thằng New nó cúng gà khoả thân trước rồi, Tim Kruil với Colochini như cắn thuốc luôn.

Rất không hiểu là tại sao lại thay Chichar vào mà không phải Fellani.
 
Má trận này thằng New nó cúng gà khoả thân trước rồi, Tim Kruil với Colochini như cắn thuốc luôn.

Rất không hiểu là tại sao lại thay Chichar vào mà không phải Fellani.
Xù cấm 3 trận EPL mà , ở CL UFFA đâu có cấm thi đấu đâu
 
Trận này đá vậy mà cũng chửi thì chả hiểu mấy ông kia muốn gì nữa @_@, đánh trung lộ chán chê rồi chuyển qua tạt cánh, tạt cánh rồi lại chuyển qua trung lộ. Đến khúc cuối nó bu gần như 11 thằng ở trong vòng cấm địa thì ko tạt cánh chẳng lẽ đưa banh cho tv sút xa à (mà thật ra cũng đã sút vài trái)

Cái đáng nói là vài cá nhân đá tệ, điển hình là hói và Depay thôi ...
 
  1. Đúng là cuối trận trở lại cảm giác ép tụi nó nghẹt thở suớng vãi thời Sir Alex:4cool_beauty:
 
Mấy phút cuối New nó bu trước khung thành vậy có cặp Young với Fel là đỡ rồi, chứ Depay tạt đã gà phía trong toàn mấy ông lùn lùn.
 
carrick vào đá sáng hẳn ra , mà éo hiểu herrera có thù hằn gì với Gaal , trận nào cũng dự bị
trình sút xa của a nào ngon nhất MU
 
Giờ chỉ mong Ibra về là ngon, đá cũng được 2 mùa:6cool_smile:
 
Hòa mẹ nó rồi, thôi trận này có thể nói là đá sáng nhất trong 3 trận EPL. Mấy trận sau ráng.
 
Mata trận này đá kinh thật :D đúng chất nghệ sĩ, phất bóng mở biên xem công nhận đẹp mắt. Chú Smalling đá cũng ngon nữa, bù đắp khuyết điểm cho Blind.
 
Trận này có Fellainie là ăn chắc rồi :))
 
Biết là bí phải tạt nhưng là tạt kiểu gì? kiểu câu hú họa vào trong hay là đảo cánh tốc độ băng xuống tạt.

Hồi xưa thời Ferguson trông thế thôi nhưng để ý thì thấy bóng bắt đầu ở cánh phải, dồn hết quân về đó đối phương bị kéo theo tưởng như sắp tạt đến nơi rồi thì bất ngờ ngoạt lại rồi đưa bóng rất nhanh qua bên trái rồi tạt tốc độ đối phương không tỉnh táo để phòng ngự được.

Barca thì thời Pep cũng đảo cánh tốc độ kiểu đó, ngoài ra nó còn có bài bật 1-2 ở nách trung lộ cho hậu vệ băng xuống căng, hiệu quả hơn nhiều.

đâu phải kiểu tạt nào cũng giống kiểu tạt nào đâu.
 
Ko thấy ai nhắc đến Schneiderlin nhỉ, anh này đá chất vãi, tiếng là tv phòng ngự mà chuyền sáng kinh , thể lực cũng trâu, chịu khó tranh chấp ...
 
Ko thấy ai nhắc đến Schneiderlin nhỉ, anh này đá chất vãi, tiếng là tv phòng ngự mà chuyền sáng kinh , thể lực cũng trâu, chịu khó tranh chấp ...

Thủ tốt, trâu, bao sân nhưng chuyền vẫn còn cùi bép lắm :(
 
Ko thấy ai nhắc đến Schneiderlin nhỉ, anh này đá chất vãi, tiếng là tv phòng ngự mà chuyền sáng kinh , thể lực cũng trâu, chịu khó tranh chấp ...
Có bao giờ Scheiderlin là tiền vệ phòng ngự đâu??? Chưa bao giờ nó đá thấp nhất hàng tiền vệ hết, chẳng qua là tranh chấp tốt thôi.
 
Có pha chọt khe cho hói với đánh gót cho Depay (?) đẹp vậy còn gì 0.0
 
Back
Top