Vừa xem xong, tạm được
Phim có cố gắng đổi mới trong nội dung, không đả động gì đến Tây Du hết cả, tuy nhiên chưa thật thành công vì cho dù đổi mới nhưng vẫn có gì đấy gượng ép, không thỏa đáng.
Cả phim nhằm xây dựng tình cảm giữa thằng nhóc hòa thượng và lão Tôn, tuy nhiên không có nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ toàn chi tiết cố gây hài nhưng chưa tới
Những ai hy vọng một lão Tôn bá đạo sẽ thất vọng vì anh bị neft thê thảm bởi phong ấn của Như Lai, nhưng mình lại cho rằng đây là điểm cộng vì như vậy lão Tôn sẽ hoàn toàn dùng thể thuật và cảnh hành động sẽ đẹp mắt và kịch tính hơn.
Nói chung là phim không thật sự hay lắm, có quá nhiều thứ để chê VD như villain quá mờ nhạt nhưng được hai điểm kéo lại đó là các cảnh hành động đẹp mắt của lão Tôn được bố trí hợp lý và chi tiết cảm động ở cuối phim theo mình làm rất tốt, nó cảm động không phải theo lối mòn thông thường mà chạm đến cảm xúc người xem dựa vào việc đưa ra những hình ảnh, góc quay, slow mo hợp lý, tức là không xem cả phim mà cắt riêng đoạn đó ra xem thì mình tin sẽ vẫn rất cảm động -> tiếp theo cảnh cảm động đó là một lão Tôn bá đạo vkl với những spell mà nhiều phiên bản lão Tôn khác éo bá bằng
Về xây dựng nhân vật thì phim cũng không thật sự ấn tượng, lão Tôn hình như hơi bị Mỹ hóa 1 tí với phong cách lạnh lùng nhưng ấm áp bên trong đúng kiểu coolboy Mẽo, mình thích phong cách nhấn nhá, bẩn bựa và một chút ích kỷ kiểu cũ hơn.